-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Pháp luật
06/08/2015 04:28Điều chưa biết về miếng giẻ dính máu trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, GĐ công ty Quốc Anh, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), thông tin mới nhất trên Vietnamnet, CA Bình Phước, đã hoàn tất quá trình lấy lời khai bị can Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước).
![]() |
|
|
Con dao được cho là hung khí gây án được công an thu tại nhà nghi can Tiến. Ảnh do cơ quan công an cung cấp |
Đặc biệt, có một tình tiết chưa từng xuất hiện trước đó giúp cơ quan điều tra khám phá vụ án nhanh chính là miếng giẻ lau dính máu mà hung thủ vứt lại hiện trường.
Cụ thể, trong quá trình gây án, Dương đã vô tình bị chảy máu ở tay. Đối tượng này đã vội dùng miếng giẻ lau rồi vô tình vứt lại hiện trường. Miếng giẻ này đã được các cán bộ điều tra thu giữ và giám định ADN.
Kết quả giám định ADN vết máu dính trên miếng giẻ chính là của nghi can Dương đã phần nào vạch mặt hung thủ giết người man rợ.
|
Bị can Nguyễn Hải Dương (trái) thừa nhận đã lừa Vũ Văn Tiến (phải) vào vòng xoáy tội ác (Ảnh: Vietnnamnet) |
Như thông tin đã đưa, tối 10/7, cơ quan CSĐT đã bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ thảm án giết 6 người ở Bình Phước là Nguyễn Hải Dương) và Vũ Văn Tiến.
Tại cơ quan công an, Dương khai nhận do bị con gái ông Mỹ là chị Lê Thị Ánh Linh (SN 1991) chia tay nên đối tượng hận tình và lên kế hoạch sát hại các nạn nhân để trả thù. Tiến là người cùng Dương thực hiện kế hoạch này.
Tối 6/7, Dương rủ nhiều bạn bè đi nhậu nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Khi mọi người xong xưởng gỗ đã ngủ say, Dương mượn xe máy đến đón Tiến rồi cả 2 chạy từ TP HCM đến Bình Phước nhà ông Mỹ.
Khi tới trước nhà ông Mỹ, do có dụ dỗ cho tiền và gà từ trước nên Dương gọi cho em Dư Minh Vỹ để ra mở cổng như đã hẹn. Sau khi mở cổng, Dương và Tiến trói tay, bịt miệng rồi giết em Vỹ ngay ở cổng nhà.
Sau đó, 2 nghi can tiếp tục vào nhà trói và giết hại dã man 5 người trong gia đình. Duy nghỉ có con gái út 18 tháng tuổi của ông Mỹ được Dương tha.
|
Công tác khám nghiệm hiện trường thực hiện nhiều ngày đêm liền... (Ảnh: Vietnnamnet) |
Sáng 7/7, người giúp việc nhà ông Mỹ - bà Nga đến làm như mọi ngày thì bàng hoàng phát hiện vụ việc và báo cho cơ quan công an.
Ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng Cục Cảnh sát cử lãnh đạo đơn vị, huy động các điều tra viên kinh nghiệm tham gia điều tra vụ thảm án.
Đến ngày 10/7, cơ quan công an đã ập vào bắt khẩn cấp 2 nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến.
Theo Trang Anh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




