-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
21/12/2017 23:33Dìm chết vợ trong thùng nước rồi thản nhiên chở về quê an táng, người chồng đối diện án tử hình
Dìm chết vợ trong thùng chứa nước?
Ngày 21-12, TAND TP.HCM đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người". Đây là một vụ án gây rúng động dư luận đầu năm 2016 khi nạn nhân chính là vợ của bị cáo Nghĩa.

Theo nội dung vụ án, Nghĩa và chị Nguyễn Thị Thanh G. (43 tuổi) là vợ chồng, cả hai từ miền Tây lên tạm trú tại ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè vào năm 2014 để mưu sinh. Trong khoảng thời gian sinh sống tại đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc Nghĩa có tình cảm với một người phụ nữ khác.
Rạng sáng ngày 1-7-2016, cháu Nguyễn Hoàng S. (16 tuổi, con của vợ chồng Nghĩa) ngủ dậy thì phát hiện mẹ chết trong thùng chứa nước tại nhà vệ sinh. Quá hốt hoảng, S. liền gọi điện báo cho Nghĩa nhưng bị cáo không bắt máy, sau đó S. báo cho chị Dung nhờ báo lại cho Nghĩa biết sự việc.

Nhận được tin báo, Nghĩa đang làm ở lò mổ heo (cách nhà khoảng 3km) liền báo cho em trai ruột, sau đó cả hai chạy về nhà lau chùi hiện trường, tắm rửa sạch sẽ cho chị G. rồi thuê xe về quê để mai táng.
Tại thời điểm này, Nghĩa gọi điện báo cho gia đình vợ nói là chị G. tự tử và đã chết rồi nên đem về quê chôn cất. Do nghi ngờ cái chết không rõ ràng của chị G. nên người nhà chị G. đã trình báo chính quyền địa phương.
Qua điều tra, Nghĩa khai nhận: khoảng 1h30 (cùng ngày phát hiện chị G. tử vong), chị G. gọi Nghĩa dậy đi làm, do tối hôm trước nhậu say, dậy không nổi nên Nghĩa cãi nhau với vợ.

Sau đó, chị G. lấy dao tự gây thương tích cho mình để dọa chồng. Nghĩa giằng co với chị G. rồi lấy lại con dao cắt vào tay còn lại của chị G. khiến chị ngất xỉu. Sau đó, Nghĩa ôm vợ bỏ vào thùng đựng nước của nhà vệ sinh rồi bỏ đi làm. Đến khoảng 4h sáng thì con trai thức dậy, phát hiện mẹ đã chết liền báo cho Nghĩa biết.
Tại phiên tòa ngày hôm nay, cháu S. (con trai Nghĩa) cho biết, lúc phát hiện mẹ trong thùng nước, mực nước đầy đến mắt của mẹ, sau khi được báo tin, bố cùng chú về lo lau dọn hiện trường, vội vã chở mẹ về quê để mai táng.
VKS đề nghị mức án tử hình cho kẻ giết chết vợ
Mặc dù đã thừa nhận hành vi giết chết vợ rồi bỏ vào thùng nước tại Cơ quan CSĐT trước đó nhưng tại các lời khai sau và cả phiên tòa ngày hôm nay, Nghĩa một mực cho rằng mình không có giết vợ, chị G. chết là do tự tử.

Tuy nhiên, khi tòa hỏi về lý do tại sao Nghĩa lại gấp gáp lau dọn hiện trường, đưa vợ về quê an táng mà không báo cho cơ quan công an khu vực thì Nghĩa ấp úng không trả lời được. Hơn nữa, Nghĩa cũng đồng quan điểm với pháp y việc chị G. không thể cùng lúc cắt cả 2 cổ tay rồi lọt thỏm vào trong thùng nước được.
Nghĩa cũng thừa nhận trong quá trình sống chung, Nghĩa có quan hệ tình cảm với một người con gái khác, sau đó lại chở về nhà có sự chứng kiến của chị G. khiến hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Một số lời khai của người làm chứng cho biết vào rạng sáng xảy ra vụ việc, Nghĩa đến làm ở lò mổ heo có biểu hiện thất thần, không tập trung vào công việc. Căn cứ vào các tình tiết nêu trên, mặc dù Nghĩa không thừa nhận hành vi giết chết vợ nhưng đại diện VKS cho biết đã có đủ cơ sở để kết luận vụ việc, Nghĩa cũng không hề bị ép cung trong quá trình điều tra nên đã đề nghị áp dụng mức án cao nhất, tử hình dành cho bị cáo Nghĩa.
Trước mức án mà VKS đề nghị, có mặt tại phiên tòa, người thân của chị G. đều đồng tình, không xin giảm nhẹ hình phạt cho Nghĩa cũng như yêu cầu bồi thường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tuyên bố thời gian nghị án sẽ kéo dài đến 8h sáng mai (22-12) sẽ tuyên án. Sau khi bị áp giải ra xe, Nghĩa bật khóc nức nở.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (3 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (3 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (3 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)




