-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Pháp luật
21/11/2022 23:11Đổ xăng đốt chết bạn gái sau níu kéo tình cảm bất thành
Ngày 21/11, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lê Anh Cường (SN 1999, ngụ tại quận 3, TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”.
Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần hơn 400 triệu đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2019, Cường được thuê làm tài xế xe tải chở rau củ quả cho gia đình anh T.V.Đ.. Quá trình làm việc, Cường quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Trương Thị Thanh N. (SN 1999, là em ruột anh Đ.).
Một thời gian sau, chị N. đề nghị chia tay với Cường. Chiều ngày 18/12/2021, khi đang bán trái cây tại ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Cường nhắn tin hẹn gặp chị N. để nói chuyện nhưng bị từ chối.
Sau đó Cường nhắn tin đe dọa với nội dung nếu không có được N. thì cả hai cùng chết. Chị N. sợ Cường nói là làm nên đã báo cho chị ruột việc mình bị hăm dọa.
Khoảng 19h cùng ngày, Cường chạy xe máy từ ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn đến nhà anh Đ.. Trên đường đi, Cường ghé mua 10.000 đồng xăng mang theo bên người.
Khi đến nhà anh Đ., Cường đặt chai đựng xăng cạnh chậu cây gần ghế đá rồi gọi chị N. đi ra trước cửa nhà nói chuyện. Cường và chị N. nói chuyện với nhau được khoảng 20 phút thì cả hai xảy ra tranh cãi do chị N. cương quyết chia tay. Lúc chị N. bỏ vào nhà thì Cường lấy chai xăng, mở nắp chai cầm trên tay trái, tay phải lấy bật lửa chạy về phía chị N.. Khi đến gần, Cường ôm lấy chị N. tưới xăng, bật lửa đốt.
Lửa bùng cháy khiến chị N. bị bỏng nặng. Anh Đ. cùng người nhà vội đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á và đến Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn trình báo sự việc. Tối cùng ngày, Cường bị bắt giữ.
Vào lúc 23h35 ngày 18/12/2021, chị N. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Đến ngày 11/1/2022, chị N. tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
Tại tòa, Cường khai trước khi yêu bị hại, bị cáo đã có một người con riêng. “Do ghen tuông mù quáng và gia đình bị hại cấm cản nên bị cáo tính tưới xăng hù doạ bị hại”- bị cáo nói.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 18-20 năm tù.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, cần xử nghiêm nên đã tuyên án như trên.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Nhật Bản: Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo nhận tội, sốt vé dự khán phiên tòa (17:14)
- Vụ 8 người bị ngạt khí do máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân đã tử vong (17:00)
- 5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng (17:00)
- Công Vinh sau 23 ngày nhập viện cấp cứu (51 phút trước)
- Việt Nam mới có nữ thần mặt mộc ngắm 1 lần phải khen 100 lần: Để không cỡ này, trang điểm cỡ nào (52 phút trước)
- Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại (55 phút trước)
- Khách Tây chia sẻ 7 lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích (56 phút trước)
- Mưa như trút từ trưa đến chiều, nhiều tuyến đường TPHCM hóa sông (1 giờ trước)
- Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh (1 giờ trước)
- Công an TPHCM vây bắt ‘nóng’ đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền (1 giờ trước)