-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
31/05/2019 08:10Đôi nam nữ dắt tay nhau vào tù vì buôn 'cái chết trắng'

Theo cáo trạng, ngày 20/7/2018, Nguyễn Lê Trúc Khang, Trần Thị Huệ đến một ngân hàng nằm trên đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), chuyển 45,5 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Cường (trú tại TP Hồ Chí Minh) để mua ma tú y của một đối tượng tên Minh. Với số tiền này, hai bên thỏa thuận mua 150 viên ma túy tổng hợp và 10 chỉ ketamine.
Khoảng 18 giờ ngày 21/7/2018, Khang điều khiển xe mô tô chở Huệ đến nhà xe Phương Trang (số 37 Nam Trân, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhận hộp giấy chứa ma túy rồi đem về nhà Huệ tại phương Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chia 150 viên ma túy tổng hợp và 10 chỉ ketamine thành 11 gói nhỏ và cất giấu tại đây.
Trưa ngày 22/7/2018, Khang bỏ 50 viên ma túy tổng hợp và 2 gói ketamine vào trong hộp nhựa đưa cho Huệ rồi chở Huệ lên quán karaoke Ánh Tuyết trên đường Kinh Dương Vương (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Tại đây, Khang, Huệ sử dụng 2 viên, 30 viên Khang bán nợ cho những người không rõ lai lịch với giá 300 ngàn đồng/viên.
Đến khoảng 15 giờ ngày 22/7/2018, tại quán karaoke Ánh Tuyết, Huệ nhận được điện thoại của một người phụ nữ tên Hương đặt mua 20 viên ma túy với giá 400 ngàn đồng/viên và 2 gói ketamine giá 5 triệu đồng.
Sau đó Khang chở Huệ về nhà lấy ma túy, cho vào bao gói thuốc ngựa, rồi bỏ vào trong bao ni lông màu đen, đến đầu kiệt 90- Hà Huy Tập (quân Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để bán.
Tuy nhiên, cả hai chưa kịp giao hàng đã bị Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bắt quả tang. Số ma túy còn lại chưa bán hết đã bị cơ quan Công an thu giữ.
Ngoài ra, ngày 21/7/2018 tại quán cà phê Xuân Tùng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Khang mua 10 viên ma túy tổng hợp của Nguyễn Sỹ Lương với giá 3,5 triệu đồng, sau đó Khang bán 7 viên cho một người tên Dương với giá 2,8 triệu đồng, 3 viên còn lại cơ quan Công an đã thu giữ.
Quá trình điều tra, Huệ khai số lá, thân cây thực vật mua của một thanh niên với giá 3,2 triệu đồng nhằm mục đích sử dụng.
Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Khang 17 năm tù và Huệ 12 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo Trang Trần (Báo Công Lý)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (54 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (58 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




