-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
04/03/2021 05:10Đôi nam nữ hợp tác buôn ma tuý lĩnh án tù chung thân
Ngày 3/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyêt phạt mức án chung thân với 2 bị cáo Trần Thị Hồng Thắm (SN 1981, trú Quận 5, TP.HCM), Bùi Đức Khánh (SN 1985, trú Đồ Sơn, Hải Phòng) và 20 năm tù với bị cáo Lê Trần Duy Vũ (SN 1989, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, năm 2015, Thắm yêu một người tên Tài (không rõ lai lịch), Tài có nhờ Thắm giữ giúp một lượng bột ma túy và dụng cụ khuôn ép, dập ma túy thành viên thuốc lắc. Sau đó, Thắm nghe bạn bè nói Tài đã bị bắt về tội ma túy nên Thắm vẫn tiếp tục cất giữ số ma túy này.
Ngày 27/12/2019, Khánh đến gặp và đề nghị Thắm đưa số bột ma túy của Tài để mình dập thành viên thuốc lắc mang đi bán cho người khác để kiếm tiền, rồi sẽ mang về chia đôi cho Thắm.
Sau đó, Vũ liên hệ với Khánh hỏi mua ma túy. Khoảng 3 giờ ngày 29/12/2019, Vũ đi ô tô từ Đà Nẵng vào TP.HCM để gặp Thắm và Khánh. Tại đây, Khánh lấy ra một gói ma túy thuốc lắc (loại viên thuốc lắc màu xanh) cho Vũ thử hàng trước khi mua.
Tuy nhiên, sau khi thử, Vũ cho rằng chất lượng ma túy này kém. Khánh và Thắm đã trao đổi với Vũ sẽ làm ra số ma túy chất lượng hơn để bán cho Vũ. Để có thuốc lắc chất lượng hơn, Thắm và Khánh có nhờ Vũ mua giúp ma túy loại Ketamine để làm nguyên liệu.
Khoảng 14 giờ chiều 3/1/2020, Khánh và Thắm mang thuốc lắc đã dập và bột ma túy ra Đà Nẵng để bán cho Vũ bằng đường tàu hỏa. Khi cả 2 vừa đến Ga Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Thời điểm bị bắt, Thắm đang mang một túi sách đen bên trong có chứa 288 viên thuốc lắc, còn Khánh đang mang giúp valy màu đỏ cho Thắm bên trong có chứa 2 lọ bột ma túy.
Quá trình điều tra cũng như tại Tòa, Thắm thành khẩn khai báo, Vũ liên tục thay đổi lời khai, lúc nhận tội, lúc không nhận tội. Còn Khánh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà còn quanh co chối tội.
Theo KHƯƠNG MỸ (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (13 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (35 phút trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (40 phút trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (58 phút trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (2 giờ trước)