Pháp luật

Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của

Nghiện ma túy, Thông và Mỹ Anh rời quê lên TP Thuận An thuê nhà trọ, giăng bẫy tình thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để giết người, cướp tài sản.

Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của
Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/7/2023, người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương; lại gần kiểm tra, thấy trên quần áo của người này có nhiều vết máu và xác định nạn nhân đã chết nên trình báo Cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị vật sắt nhọn đâm nhiều nhát từ cả phía trước lẫn phía sau gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 1
Qua điều tra xác định, nơi phát hiện xác chết là hiện trường thứ hai, hung thủ sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem đến đây vứt xác. Từ những dữ kiện thu thập được cho thấy đây là vụ giết người. Nạn nhân tên Nguyễn Trọng K., sinh năm 2001 tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại TP HCM. Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương chia thành nhiều tổ công tác để ghi nhận thông tin và đến khu vực phòng trọ mà nạn nhân tạm trú tìm hiểu xem nạn nhân có mâu thuẫn hoặc thiếu nợ tiền bạc gì với ai không. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 2
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 3
Nhận định đối tượng là những kẻ gây án và chắc chắn đang trên đường lẩn trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã cập nhật thông tin, hình ảnh, biển số xe mô tô của hai đối tượng gửi đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an tất cả các tỉnh, thành phía Nam đề nghị cùng hỗ trợ truy bắt. Đến trưa 1/8, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện hai đối tượng bịt kín mặt điều khiển xe máy có đặc điểm rất giống với phương tiện mà Thông và Mỹ Anh thường sử dụng di chuyển về hướng Tiền Giang nên một tổ công tác được lệnh tức tốc lên đường truy bắt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 4
Đến tối cùng ngày, trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tóm gọn Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khi đang định rời Tiền Giang để về quê ở An Giang lẩn trốn. Ngay trong đêm, Mỹ Anh và Thông được di lý về Bình Dương giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý. Tại Cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khai nhận, do cùng ham ăn chơi, hút hít ma túy nhưng lười lao động, cả hai đã nhanh chóng “bắt sóng” với nhau trên mạng xã hội, sau đó trở thành người yêu của nhau.
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 5
Thuê nhà sống chung, nhưng không chịu đi tìm kiếm việc làm, cả hai bàn nhau trộm đồ đạc của cha mẹ hai bên đem bán lấy tiền nướng vào những trò ăn nhậu, hút hít ma túy và đề đóm. Bị người nhà phát hiện, tìm cách ngăn chặn, cả hai rời quê lên TP Thuận An, tỉnh Bình Dương định nương nhờ người bạn trước đó làm công nhân trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, gần đây công ty tạm ngưng sản xuất, người bạn này cũng phải tạm nghỉ, sống tạm bợ bằng số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi nên không có khả năng cưu mang. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 6
Không còn đường quay về, cả hai mang bán nốt chút nữ trang cuối cùng để thuê một phòng trọ ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phát hiện nhiều người sử dụng các ứng dụng mạng xã hội kết bạn để làm quen và có trường hợp đã tiến đến hẹn hò, Thông bàn với Mỹ Anh lập trang Facebook để dẫn dụ những thanh niên vào bẫy tình rồi lừa hẹn gặp để Thông ra tay tấn công, cướp tài sản. Ngay sau đó, cả hai đã lập trang cá nhân với hình ảnh của Mỹ Anh rồi đăng tải thông tin đang cô đơn, muốn tìm bạn trai...(Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 7
Chỉ vài ngày sau, trang cá nhân của Mỹ Anh đã nhận được nhiều tương tác, nhưng Thông và Mỹ Anh đã loại bỏ hết, chỉ chọn anh Nguyễn Trọng K. để trò chuyện vì thấy anh này nói năng thật thà, chất phác nên có thể dễ đưa vào tròng. Sau vài ngày buông lời đong đưa mùi mẫn để anh K. tin rằng mình đã lọt vào mắt xanh của cô gái muốn hẹn hò. Khoảng 10h đêm 30/7, Mỹ Anh nhắn tin than thở đang buồn chán và cảm thấy cô đơn, muốn gặp anh K, tâm sự để giải tỏa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 8
Khi thấy anh K nhận lời, Thông bảo với Mỹ Anh chờ đón anh K, còn mình đến một khu đất hoang vắng trên đường Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An. Gặp nhau, Mỹ Anh lên xe rồi bảo anh K. chở lòng vòng. Khi vở kịch đến hồi gay cấn, Mỹ Anh ra ám hiệu để Thông xông ra dùng bột ớt tạt vào mặt anh K, sau đó lấy dao nhọn thủ sẵn trong người tấn công. Bị anh K. vừa hô hoán, vừa chống trả quyết liệt, sợ bị lộ, Thông xông vào tiếp tục đâm anh K. thêm nhiều nhát cho đến khi anh này đổ gục xuống đường bất tỉnh, cả hai kéo anh K. ném vào bãi đất trống cách đó không xa rồi cướp xe máy tẩu thoát. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của - 9
Sau khi nghe ngóng tình hình, biết Cơ quan công an đang truy tìm, cả hai không về phòng trọ lấy đồ, mà chạy thẳng về hướng miền Tây. Trên đường chạy trốn, nếu thấy công an, các đối tượng tìm cách né tránh, đồng thời liên hệ với một người bạn cũ đưa vượt biên sang bên kia biên giới. Đến tối ngày 1/8, khi cả hai đang tìm cách thoát khỏi địa bàn tỉnh Tiền Giang để thẳng tiến An Giang thì bị chặn bắt. Với những hành vi man rợ của mình 2 đối tượng này sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.

Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/doi-tinh-nhan-moi-lon-va-ke-hoach-giang-bay-giet-nguoi-cuop-cua-1944132.html