-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
14/10/2019 16:10Đối tượng giết người, cướp của, trốn trại 'sa lưới' sau 29 năm
Sáng 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Đặng Văn Sự (58 tuổi, quê TP Hải Phòng) cho Trại giam số 3 (Bộ Công an) để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11-10, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Sự khi đang lẫn trốn tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, tháng 4 - 1980, Sự cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng cướp tài sản ở địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng và bị kết án 13 năm tù giam. Năm 1988, khi đang chấp hành án tại Trại cải tạo số 3 - Bộ Nội vụ (nay là Trại giam số 3 - Bộ Công an), Sự đã sử dụng một chiếc thìa được mài nhọn đâm bạn tù cùng buồng và bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 20 năm tù giam về tội giết người.

Đến năm 1990, trong lúc đi lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Sự cùng 3 phạm nhân khác đã bỏ trốn khỏi Trại cải tạo số 3. Ngày 26-6-1990, Trại cải tạo số 3 phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Sự.
Đối tượng Sự đã trốn vào tỉnh Đắk Lắk và đổi họ tên thành Phan Văn Thủy và lập gia đình vào năm 1992 tại xã Hòa Thắng. Đến năm 2009, Sự tiếp tục đổi họ thành Đặng Viết Thủy để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sự cũng đã tìm cách làm chứng minh nhân dân giả và thường ở trong rẫy cà phê, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.
Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




