Pháp luật

"Đổi vợ cho vui" không được, quay sang hiếp dâm hàng xóm

Nhiều lần “đổi vợ cho vui” không được, Thăng nhân lúc bạn mình uống rượu say đã thực hiện hành vi hiếp dâm vợ bạn.

Nhiều lần “đổi vợ cho vui” không được, Thăng nhân lúc bạn mình uống rượu say đã thực hiện hành vi hiếp dâm vợ bạn.

Như tin tức đã đưa, vừa qua TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Hoàng Hữu Thăng 30 tháng tù giam về tội hiếp dâm đối với Hoàng Hữu Thăng (35 tuổi), ở thôn Thâm Xi, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 
Nạn nhân trong vụ việc này là chị Triệu Thị L. (SN 1976), vợ của anh Lý Tài H. cùng trú tại địa chỉ trên.
 

Đối tượng Nguyễn Hữu Thăng.

Trước sự việc “đổi vợ cho vui”, phóng viên báo Người Đưa Tin đã về địa phương tìm hiểu thông tin. Trao đổi với phóng viên chị Triệu Thị L. cho hay, mặc dù không đồng ý về việc “đổi vợ cho vui” và đã nhiều lần đuổi Thăng ra khỏi nhà thế nhưng Thăng vẫn không chịu và tìm mọi cách hiếp dâm mình.

“Tối hôm đấy, ba người đàn ông gồm chồng tôi, Thăng và ông Long đi soi ếch về uống rượu. Sau đó, ông Long say rồi chồng tôi và Thăng đưa ông Long về. Khi đi được nửa đoạn đường, Thăng quay lại đòi tôi mở cửa để “xin làm” nhưng tôi không cho. Tôi gọi chồng tôi về thì Thăng xin lỗi”, chị L cho biết.

Sau đó, Thăng nói anh H. đi mua rượu rồi hai người tiếp tục uống cho đến khoảng 0h sáng rồi nằm ngủ ở nhà sàn. Đến khoảng 4h sáng, Thăng dậy, lẻn vào buồng chị L. giở trò đồi bại.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh H. đã chạy vào thì Thăng đã mặc quần áo chạy chốn. Đến sáng hôm sau, vợ chồng anh H. đã làm đơn ra công an xã Tân Tri để tố cáo hành vi đồi bại của Thăng.
 

Chị Triệu Thị L. đang trao đổi với phóng viên.

Ngay sau khi nhận được đơn, công an xã Tân Tri đã báo cáo lên công an huyện Bắc Sơn để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Thăng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên Thăng cho rằng sau những lần uống rượu, trò chuyện đã thống nhất với anh H. về việc “đổi vợ cho vui”.

Khi Thăng đang bị cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi phạm tội của mình thì ở địa phương, chị Triệu Thị T. (vợ của Thăng) đã làm đơn tố cáo anh H. có hành vi hiếp dâm và dùng muối vãi vào ruộng lúa của mình.

“Đêm hôm đó (hôm Thăng và H. uống rượu), ông H. có đến nhà tôi và ôm tôi nhưng tôi đẩy ra không cho ôm rồi gọi mẹ chồng ở trên nhà chạy xuống. Sau đó, ông ấy đã chạy về nhà mình. Chưa dừng lại, ông H. còn lấy muối vãi vào ruộng lúa của gia đình tôi khiến cho lúa bị chết”, chị T. cho biết.

Theo chị T. tại sao chồng mình bị phạm tội mà ông H. lại không bị sao (?).
 

Ông Lý Đình Nên, trưởng công an xã Tân Tri.

Trước những thông tin trên, phóng viên đã trao đổi với ông Lý Đình Nên, trưởng công an xã Tân Tri. Ông Nên cho rằng, chưa bao giờ nghe thấy việc “đổi vợ cho vui” tại địa phương.

“Nhận được tin báo, tôi đã bảo chị L làm đơn tố cáo và sau đó chúng tôi đã báo cho công an huyện Bắc Sơn về điều tra sự việc. Thăng đã thừa nhận hành vi cùa mình. Còn về chị T. tố cáo anh H. có hành vị hiếp dâm và vãi muối vào ruộng lúa thì công an xã đã giải quyết phạt anh H. khoảng 2 triệu đền bù lúa cho nhà chị T.. Về hành vi hiếp dâm thì chưa đủ bằng chứng”, ông Nên cho biết.

Được biết, vợ chồng chị L. có 2 con nhưng đều xây dựng gia đình, còn gia đình chị T. cũng có 2 con nhưng còn nhỏ, đứa lớn SN 2002, đứa bé SN 2004.

"Sự việc “đổi vợ cho vui” nguyên nhân là do trình độ nhận thức của người dân ở địa phương chưa cao, đời sống dân trí thấp, chưa thể tiếp xúc với những tuyên truyền về pháp luật, về mối quan hệ vợ chồng", ông Nên nói.
 
>> Được vợ bạn xao lòng "khuyến mãi", cả đời sống cảnh thực vật
 
Theo Ngọc An (Nguoiduatin.vn)