-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
Pháp luật
29/09/2018 13:39Đôi vợ chồng 'hờ' giết chủ nợ vứt xác phi tang lĩnh án tử hình và chung thân
Sáng 29-9, tại chung C2 phường Nại Hiên Đông (TP Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ giết chủ nợ rồi vứt xác phi tang gây rúng động dư luận Đà Nẵng thời gian qua. Phiên tòa đã thu hút hàng ngàn người dân đến theo dõi.
Nạn nhân bị giết hại là bà Văn Thị Thanh Nga (SN 1962, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu).
Hai bị cáo được đưa ra xét xử lưu động chính là ông Nguyễn Hùng Dũng (SN 1968, ngụ nhà C, thuộc chung cư C2, phường Nại Hiên Đông) và bà Lê Thị Phương Oanh (SN 1969).
Theo cáo trạng, Dũng và Oanh vay tiền của bà Văn Thị Thanh Nga 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình. Do không còn khả năng trả nợ nên vào tối 19-6, Dũng cùng với Oanh đã lên kế hoạch để giết bà Nga nhằm quỵt nợ.
Đến 6 giờ sáng 20-6, Oanh nhắn tin qua điện thoại nhờ bà Nga đi chợ mua giúp đồ ăn và mang qua nhà đề bà Nga trả tiền. Nghe vậy, bà Nga điều khiển xe máy mang giỏ đi chợ lên phòng 612 của bà Oanh rồi để giỏ ở bếp. Sau đó, bà Nga đi vào phòng và ngồi nói chuyện với Oanh. Lúc này, Dũng từ phía sau cầm dây dù siết cổ bà Nga rồi đè xuống nền và dùng chân kẹp lại. Mặc cho bà Nga vùng vẫy chống cự nhưng liền bị Oanh đè giữ 2 tay bà Nga. Sau khoảng gần 5 phút siết cổ bằng dây dù, bà Nga không còn cử động và đã tử vong.
Lát sau, Oanh chạy ra phòng khách lục lọi túi xách bà Nga lấy được 5,6 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại. Riêng Dũng đã kéo xác bà Nga vào sát tủ rồi trùm tấm vải lên.
Để che giấu hành vi phạm của mình, Dũng và Oanh sau đó phi tang tư trang nạn nhân vào thùng rác chung cư rồi mang xe máy bà Nga đi dấu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn).
Sau khi ra khỏi bệnh viện trên, cả hai đã đến nhà nghỉ Ban Mai (phường Thọ Quang) để nghỉ tạm rồi sau đó trở về chung cư gọi con gái là Nguyễn Lê Phượng Thư (SN 2003) cùng bạn trai là Trang Công Đức (SN 2000) đang ngủ trong phòng dậy và nói là "đi trốn nợ".
Đến chiều 20-6, cả 4 người đã cùng nhau rời nhà nghỉ đang thuê trước đó để đi uống cà phê. Sau đó, Dũng trở về phòng ở chung cư C2 và lấy bao ni lông đen trùm đầu nạn nhân, dùng 4 đoạn dây kẽm cột tứ chi bà Nga lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp, dùng dây cao su quấn quanh thùng cho chặt. Đến 1 giờ sáng 21-6, Dũng dùng xe máy chở Oanh về phòng để cùng khiên thùng xác xuống xe máy chở ra cầu Mân Quang ( phường Thọ Quang) vứt xác bà Nga xuống cầu.
Bị cáo Dũng trả lời hội đồng xét xử |
Theo cáo trạng, năm 1995 Dũng đã có tiền án 5 năm tù gam vì tội hiếp dâm. Cả Dũng và Oanh đều đã lập gia đình nhưng chưa ly dị. Mỗi người đã có một con riêng. Thời gian qua, hai người sống chung với nhau như vợ chồng tại chung cư C2 và không đăng ký kết hôn.
Tại phiên xét hỏi, bị có Oanh thừa nhận hành vi của mình và Dũng khi ra tay sát hại bà Nga là vô cùng dã man và tàn nhẫn.
Trong khi đó, đứng trước hội đồng xét xử, bị cáo Dũng đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình đối với bà Nga và cho rằng hành vi của mình là sai trái và dã man. Dũng cũng cho rằng toàn bộ sự việc là do mình gây ra. Theo Dũng, nguyên nhân dẫn đến giết bà Nga là do bà Nga nói rằng: nếu hai vợ chồng không trả tiền đúng hạn thì bà Nga sẽ cho người qua xử lý. Vì nghe bà Nga nói vậy nên Dũng mới lo sợ và lên kế hoạch sát hại để quỵt nợ.
Clip quan cảnh phiên tòa lưu động |
Sau phiên xét hỏi, VKS đề nghị mức án tử hình đối bị cáo Dũng.
Đến khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dũng mức án tử hình về tội giết người và 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Oanh bị hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân và 5 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân.
Theo Vĩnh Quyên (Nld.com.vn)








- Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17 (09:11)
- Siêu máy tính "gây sốc" khi dự đoán về MU (09:07)
- Đối tượng trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ sa lưới (09:06)
- Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9 (09:00)
- Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn (25 phút trước)
- Nhóm ngành Máy tính, Trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn năm 2025 rất cao (34 phút trước)
- Mua 300.000 tài khoản cá nhân, "nâng cấp" bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng (34 phút trước)
- "Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia” (36 phút trước)
- Gia đình tài phiệt ồn nhất lúc này: Thiếu gia bị tố lén có con riêng, ái nữ đã bỏ chồng sao hạng A? (39 phút trước)
- Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng (49 phút trước)




