Pháp luật

Động cơ giết 4 người của kẻ gây thảm sát ở Lào Cai

Tẩn Láo Lở khai sau khi dìm chết chị Mẩy, anh ta quay ra sát hại 2 bé gái để bịt đầu mối. Nghi phạm nói giết nạn nhân 28 ngày tuổi vì không còn ai nuôi dưỡng.

Tẩn Láo Lở khai sau khi dìm chết chị Mẩy, anh ta quay ra sát hại 2 bé gái để bịt đầu mối. Nghi phạm nói giết nạn nhân 28 ngày tuổi vì không còn ai nuôi dưỡng.
 
Người dân hoang mang khi nghi phạm gây thảm án còn lẩn trốn: Gần một tháng qua, người dân ở Bát Xát không dám đi làm vì sợ Tẩn Láo Lở tấn công. Họ thở phào khi biết nghi phạm sa lưới.

Chiều 6/9, đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Động cơ sát hại bé gái 28 ngày tuổi

Theo Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, nghi phạm thảm sát 4 người ở huyện Bát Xát đã khai nhận hành vi phạm tội. “Cướp tài sản chỉ là phụ, giết người do mâu thuẫn xã hội mới là động cơ gây án”, đại tá Hùng nói với Zing.vn.

Dong co giet 4 nguoi cua ke gay tham sat o Lao Cai hinh anh 1
Tẩn Láo Lở bị áp giải đến nơi ẩn náu. Ảnh: Tùng Lâm. 

Trước đó, khi điều tra vụ án, cảnh sát nhận được nhiều thông tin giá trị từ người dân. Nhiều người kể rằng Lở cũng có tình cảm với chị Mẩy, nhưng cô gái này lại chọn anh Tẩn Ông Nải - hàng xóm của hắn, làm chồng.

Ba năm trước, nghi phạm sang nhà sàm sỡ chị Mẩy nên bị làng bắt vạ, phạt 7 triệu đồng. Được địa phương hòa giải nhưng giữa 2 gia đình không còn gắn bó như trước.

Chiều hôm xảy ra thảm sát, Tẩn Láo Lở đi theo con suối gần nhà để bắt rùa đá. Thấy chị Mẩy, anh ta chạy tới hỏi han.

Theo khai nhận ban đầu, trong lúc trò chuyện, Lở và chị Mẩy nảy sinh cãi vã về đường dẫn nước. Xô xát xảy ra, nghi phạm cầm gậy vụt trúng đầu người phụ nữ nhà kế bên. Chị Mẩy kêu cứu, chạy được vài bước thì bị Lở khống chế, dìm chết dưới ao.

Lúc nghi phạm bê đá đến dìm xác chị Mẩy thì bé Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái nạn nhân) và người cháu Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) đi ngang qua. Sợ lộ, Lở rủ hai bé gái đi hái hoa quả rồi sát hại, dìm xác dưới suối.

Làm việc với cảnh sát, nghi phạm kể anh giết bé gái 28 ngày tuổi đang ngủ trên võng vì nghĩ chị Mẩy đã chết, không còn ai nuôi dưỡng. Sau khi giấu xác nạn nhân nhỏ tuổi nhất ngoài suối, Lở vào nhà lục soát lấy tài sản rồi đặt bẫy súng kíp trước khi bỏ trốn.

Người dân thở phào

Từ khi báo chí đưa tin Tẩn Láo Lở bị bắt, người dân 4 xã biên giới huyện Bát Xát như trút được nỗi lo. Ông Phàn Xìn Chiêu (ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) kể, sau hôm vụ án xảy ra, bà con quanh vùng nơm nớp lo sợ.

“Cả tháng không ai dám đi làm. Nhà nào cũng gọi con cái về ăn ở tập trung. Các cháu nhỏ đi học phải có người đưa đón”, ông Chiêu bảo mỗi khi có việc buộc phải đến nơi vắng vẻ, ông phải liên hệ cảnh sát đi cùng.

Dong co giet 4 nguoi cua ke gay tham sat o Lao Cai hinh anh 2
Hàng trăm cảnh sát tham gia phá án ngày đêm ăn ngủ trên rừng để truy bắt nghi phạm. Ảnh: Tùng Lâm.

Một cảnh sát hình sự bám rừng từ hôm xảy ra thảm án kể, trong thời gian hung thủ lẩn trốn, lực lượng chức năng có mặt ở tất cả các hộ dân. Ngoài trung tâm chỉ huy đặt ở gần hiện trường, ban chuyên án còn bố trí 4 tổ công tác đóng ở 4 quả núi, thường xuyên bao quát, cơ động xử lý các vụ việc phát sinh.

“Khoảng 200 người ngày đêm ăn ngủ trên rừng. Đảm bảo an toàn cho bà con địa phương, giúp họ yên tâm sản xuất là nhiệm vụ được ban chuyên án hết sức coi trọng”, một cảnh sát nói.

Sáng 6/9, thấy xe cảnh sát đưa Lở quay lại nơi ẩn náu, hàng chục người dân phóng xe máy bám theo. Không ngại đường núi trơn trượt, họ tiên phong chỉ đường giúp tổ công tác vòng qua các đoạn dốc, cây rừng rậm rạp.

Ông Phàn Lã U, người được mời làm chứng việc thu giữ hung khí tại nơi Tẩn Láo Lở ẩn náu phẩn khởi nói: “Công an thu được súng, đồng bạc, xoong nồi rồi. Từ giờ bà con có thể lên rừng mà không sợ bị Lở tấn công nữa".

Theo tài liệu điều tra, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Lúc này, cửa bếp nhà anh Nải có khẩu súng kíp đã lắp đạn. Vợ cùng 2 con gái và cháu họ anh này không có nhà, đồ đạc bị xáo trộn.

Trong đêm, cảnh sát và người nhân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (28 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Từ hôm vụ thảm sát được phát hiện, Tần Láo Lở trốn khỏi địa phương. Theo lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường, nghi phạm đã có vợ con, ở gần hiện trường vụ án.

3 năm trước, Lở sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau việc này, nghi phạm gây ra vụ thảm sát bị phạt vạ 7 triệu đồng.

19h30 ngày 4/9, sau 25 ngày truy lùng gắt gao, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai và Bộ Công an, Bộ đội biên phòng đã bắt giữ Tẩn Láo Lở tại một cánh rừng gần nhà ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường.

 
Nơi lẩn trốn của nghi can giết 4 người ở Lào Cai: Sau khi vụ thảm án xảy ra, Tẩn Láo Lở trốn vào một cái hang trên đỉnh núi. Trong thời gian ở đây, anh ta chỉ ăn nhái rừng và dùng những lương thực mang sẵn.
 
'Nghi phạm từng sàm sỡ vợ tôi': Chia sẻ với PV, Nải nói nghi phạm Tẩn Láo Lở là kẻ hay trộm cắp vặt ở địa phương, hắn từng sàm sỡ vợ anh.

Theo Tùng Lâm - Hoàng Hiệp (Zing.vn)