-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Pháp luật
28/07/2018 10:20Đồng nghiệp sờ soạng mình chỉ bị phạt 200.000 đồng, nữ kế toán: 'Tôi quá sốc, bị nhiều người tung tin'

Sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với ông N.BTr, chị N.T.L.A. (30 tuổi, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, chị quá sốc khi người quấy rối bị phạt như vậy.
Cụ thể, tờ VnExpress.net dẫn lời chị L.A. cho hay: "Khi đứng ra tố cáo, tôi đã lấy danh dự của mình để đánh đổi vì muốn đòi lại công bằng, nhân phẩm cho bản thân, không ngờ kết quả như vậy".
Cũng theo nguồn trên, khi đưa sự việc bị sàm sỡ ra cơ quan pháp luật, chị L.A bày tỏ, chị bị tung tin có quan hệ đồng nghiệp, khi không được đáp ứng đòi hỏi mới dựng chuyện.
Được biết, sau khi xảy ra sự việc, chị nghỉ làm 2 tuần, nhiều ngày chỉ nằm nhà khóc, không muốn bước ra ngoài.
Chị L.A muốn tiếp tục đưa sự việc ra tòa để được phân xử rõ ràng. "Nếu không xử lý nghiêm trường hợp này, về sau, có thể nhiều phụ nữ khác rơi vào tình cảnh bị tấn công, sàm sỡ sẽ không dám đứng ra tố cáo nữa bởi bản thân họ phải chịu tổn thương, phán xét quá nhiều, trong khi kẻ phạm lỗi vẫn nhởn nhơ", chị nói với tờ VnExpress.net.
Trước đó, báo chí thông tin, ngày 24/7, Công an huyện Triệu Phong cho biết liên quan đến đơn tố giác tội phạm của chị N.T.L.A. về việc bị ông N.B.Tr. - làm cùng cơ quan sàm sỡ tại phòng làm việc, công an huyện đã có quyết định xử phạt hành chính ông Tr. 200.000 đồng vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác theo điểm a của khoản 1, Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Tờ Người lao động đưa tin, theo kết quả điều tra, Công an huyện Triệu Phong xác định, ông Tr. dùng sức mạnh ôm, giữ chị L.A. Sau đó, ông Tr. hôn, cắn vào vùng môi của chị L.A., dùng tay sờ vào các vùng "nhạy cảm".
Nhưng không nhằm mục đích thực hiện hành vi muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị L.A., mà chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ.
Quá trình giám định thương tích, chị L.A. có vết bầm ở môi và vết xước ở cổ nhưng tỉ lệ là 0%. Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an huyện Triệu Phong xác định hành vi của ông Tr. không đủ yếu tố cấu thành tội "hiếp dâm".
Vì vậy, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với ông Tr. Bên cạnh đó, Công an huyện Triệu Phong cũng đã thông báo hành vi của ông Triệu cho UBND huyện Triệu Phong để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, theo chị L.A, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 21/6, khi chị đang ngồi một mình trong phòng làm việc tại trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong thì ông Tr. từ phòng bên bước vào, đóng cửa lại.
Sau đó, ông này tiến thẳng tới chỗ chị, xô chị xuống đất, dùng vũ lực để giở trò đồi bại, thậm chí còn cố mở khuy quần của chị.
Tường thuật với tờ Lao động, chị L.A kể: "Khi tôi chống cự vùng vẫy giữa nền nhà, anh ta đã cắn rách môi tôi, bóp cổ tôi, cào cấu tay tôi tướm máu rồi bịt miệng tôi không cho tôi la…Việc này kéo dài khoảng hơn 5 phút gì đó thì tôi vùng thoát ra được, la hét, mở được cửa phòng. Lúc này, anh ta mới buông tôi ra".
Một nhân chứng khẳng định trên báo Lao động, chị L. được phát hiện trong tâm trạng hoảng loạn, khóc, áo quần nhàu nhĩ. "Tôi là người gài lại cúc quần cho chị ấy" – nhân chứng xác nhận với nguồn trên.
Theo M.Khang (Soha/Thời Đại)








- Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ (14:17)
- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (23 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (27 phút trước)




