-
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Chủ quán hải sản lên tiếng sau vụ xịt nước khiến bà bán rau chấn thương mắt -
Diễn biến mới nhất vụ Hải Đăng Doo: Xử phạt cô gái đăng ảnh xuyên tạc để "câu view" -
Hải Phòng: Điều tra vụ nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều vết thương tại cửa hàng nội thất -
Góc khuất vụ bé trai 4 tuổi bị bạo hành: Lời khai của người bà và dấu hỏi về thái độ người mẹ -
Cuộc gặp sau gần 10 năm và nụ hôn khiến người phụ nữ day dứt mãi không nguôi -
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí
Pháp luật
21/02/2016 15:22Đột kích ma trận "hàng nhảy và những mánh "luộc đồ" giữa chợ Giời
Những ai ưa thích kiểu săn đồ hiếm với giá rẻ đều ít nhiều biết đến chợ Giời với vô thiên lủng hàng cổ kim này, từ nhỏ nhất như ốc vít, dây dợ cho đến mặt hàng thời thượng như phụ tùng, đồ chơi ô tô..
Đi chợ mất... biển số
Ở chợ Giời, gần như khách có thể mua bất cứ đồ gì cần mua mà có lẽ sẽ vô cùng khó để tìm được ở bất cứ một khu buôn bán hiện đại nào khác tại Hà Nội. Đó có thể là biển số của chính chiếc xe họ đi đến chợ, câu chuyện cười ra nước mắt của anh Vũ Hưng (26 tuổi, ở Đội Cấn, Hà Nội) là một minh chứng.
|
|
| Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh tại chợ Hoà Bình (chợ Giời). |
Quả thật, chỉ sau hơn 20 phút len vào chợ, anh Hưng nhận ra cô nhân viên của cửa hàng đang vui vẻ trở lại, trên tay cầm chiếc biển số của mình. Vẫn còn ấm ức vì cuộc mua bán chóng vánh và “cái giá cắt cổ”, nhưng vì biết tiếng “dân chợ Giời”, không muốn thêm rắc rối nên anh đành ngậm ngùi trả tiền rồi quay lại bãi lấy xe đi về.
Cứ đặt hàng là... có!
Theo chân anh C.G. (36 tuổi, ở Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội), một dân chơi ô tô cổ, thường xuyên nhặt nhạnh “đồ chơi” ở khắp chợ Giời, PV được anh dẫn đi xem đồ ở vài sạp quen bên trong chợ. Đến một cửa hàng khá lớn, người phụ nữ tên Hiền (anh G. giới thiệu là chủ cửa hàng) vừa lục lọi đồ theo mong muốn của anh G. vừa xởi lởi giới thiệu giá, nguồn gốc của mỗi thứ.
Theo chủ cửa hàng này, hàng nhà chị có chủ yếu là do chị và người nhà tìm mua lẻ hoặc do người ta đem đến bán lại. Khi nghe PV than thở dạo này ô tô dễ mất “tai” (gương) quá, mà mua mới thì đắt nên không biết phải làm sao, chị Hiền lanh lảnh nói: “Mất “tai” thì cứ tìm đến đây, cả cái Hà Nội này chúng nó “nhảy” (vặt trộm - PV) ở đâu thì cũng phải mang về chợ này hết, nhà chị không mua được thì chị hỏi ở hàng khác cho, chỗ chị em, chị không lấy công. Còn nếu là bạn bè chú mất thì chị lấy vài chục, coi như tiền điện thoại, giá cả cứ trả theo mức chung là được”.
Khi được hỏi mức chung là như thế nào, chị Hiền cho biết: “Ví dụ như em hỏi cặp gương nào đấy, người ta báo niêm yết khoảng 8 – 10 triệu đồng, thì em cứ trả mức thấp nhất là 8 triệu, cùng lắm thêm vài trăm là đúng giá”. PV thắc mắc: “Nhưng mà nhiều ông phải mua lại chính đồ của mình, như thế sao gọi là đúng giá được?”. Người phụ nữ lại ôn tồn giảng giải: “Đồ mất rồi thì kiểu gì cũng phải mua lại đúng không? Chú cũng biết, mò ra hãng thì có mà chết tiền, vớ vẩn vài hôm lại bị “nhảy” thì có mà khóc! “Anh chị” ở chợ này cũng phải dùng mối quan hệ đi tìm coi như là “giúp” khách thôi chứ lãi lời được mấy”.
Qua thêm một vài cửa hàng, PV được biết với sự nhạy bén của mình, các tay buôn chợ Giời vẫn luôn có nhiều “mánh” khác nhau, cho khách hàng lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu. Khách dễ tính, không muốn phải chi nhiều tiền thì có thể dùng hàng nhái với giá có lúc thấp đến hơn một nửa hàng chính hãng. Khách khó tính hơn thì có thể nhờ chủ hàng “dựng” đồ.
“Dựng” ở đây chỉ là một cách gọi lái đi của những kẻ sành sỏi, trên thực tế, tùy theo yêu cầu của khách, chính các chủ hàng đặt trực tiếp với một “đội quân du mục” bên ngoài nhằm tìm kiếm đồ, có thể là săn lùng mua lại ăn chênh giá, hoặc trắng trợn hơn là đặt hàng “nhảy” của những kẻ chuyên chôm chỉa. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao nhiều người kém may mắn bị mất đồ mà vẫn không thể tìm lại được đồ của mình ngay cả khi phải mò đến chợ Giời.
Tạm giữ hàng nghìn phụ tùng ô tô nghi vấn
Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội), trong dịp Tết Bính Thân 2016 vừa qua, đơn vị này tiếp nhận 3 vụ trình báo mất trộm gương ô tô. Trong đó, có một vụ người dân trình báo vào ngày 28 Tết và hai vụ còn lại được trình báo trong mấy ngày Tết. Tuy nhiên, cũng theo nhận định của cơ quan công an, trên thực tế có thể vẫn còn có các trường hợp khác bị mất cắp phụ tùng xe ô tô nhưng do người dân ngại nên đã không trình báo công an. Ngoài ra, trong mấy ngày Tết, PC45 cũng nhận được trình báo về 2 vụ mất trộm cần gạt nước xe ô tô. Qua điều tra ban đầu cho thấy, các vụ mất trộm phụ tùng ô tô chủ yếu xảy ra ở những nơi vắng người, chủ sở hữu tài sản để xe ở nơi khuất, không có người trông giữ.
Ngay sau dịp Tết, ngày 14/2 vừa qua, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và đội Quản lý thị trường số 5 (chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô tại khu vực quanh chợ Hòa Bình (chợ Giời), nơi được coi là điểm nóng về hàng gian, hàng giả. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng liên ngành đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô tô đã cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, như vòng bi, cần gạt nước, logo, logo ốp bánh, lazăng...
Toàn bộ số linh kiện, phụ tùng đã được bàn giao đến cơ quan quản lý thị trường để phân loại, xác minh, xử lý. Được biết, trên cơ sở phân loại, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những phụ tùng, cá nhân nào có dấu hiệu phạm pháp hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
| Tiếp tục chặn đường tiêu thụ đồ gian Đại tá Dương Văn Giáp cũng khẳng định, thời gian tới, PC45 vẫn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục ra quân, đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa để các hộ kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy không có điều kiện tiếp tay tiêu thụ đồ gian. Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền cho người dân các địa điểm thường hay mất trộm để phòng tránh. Đại tá Giáp cũng khuyến cáo, người dân không nên đỗ xe tại các địa bàn công cộng, nhất là ban đêm thì cần phải đưa đến điểm gửi xe. Trong trường hợp bị mất trộm các loại phụ tùng xe ô tô cần phải trình báo ngay với công an phường nơi gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết. |
>> Thu giữ hàng nghìn phụ tùng xe cũ tại "chợ Trời"
Theo Chí Công - Vũ Khoa (Nguoiduatin.vn)
- Vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh: Tiếp tục hoãn phiên tòa phúc thẩm vì bị đơn nhập viện (23/06/26 23:08)
- HLV Martinez khẳng định Ronaldo là mảnh ghép không thể thay thế của Bồ Đào Nha (23/06/26 22:46)
- Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương (23/06/26 22:26)
- Pháp: 40 người tử vong vì đuối nước khi tìm cách giải nhiệt trong đợt nắng nóng kỷ lục (23/06/26 22:11)
- Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển cùng bố (23/06/26 22:02)
- Chủ quán hải sản lên tiếng sau vụ xịt nước khiến bà bán rau chấn thương mắt (23/06/26 21:37)
- Diễn biến mới nhất vụ Hải Đăng Doo: Xử phạt cô gái đăng ảnh xuyên tạc để "câu view" (23/06/26 21:26)
- Cơ hội lịch sử đưa "Vua phương Bắc" Andy Burnham chạm tay vào chiếc ghế Thủ tướng Anh (23/06/26 21:10)
- Hải Phòng: Điều tra vụ nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều vết thương tại cửa hàng nội thất (23/06/26 20:52)
- Góc khuất vụ bé trai 4 tuổi bị bạo hành: Lời khai của người bà và dấu hỏi về thái độ người mẹ (23/06/26 20:39)
