Chỉ vì cạn tiền chơi game, một thiếu niên 14 tuổi đã liều lĩnh lẻn vào tận phòng ngủ của người dân giữa đêm khuya để cuỗm đi con heo đất tích trữ tài sản lớn.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 7h30 sáng ngày 11/8, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo khẩn từ Công an phường Ngũ Hành Sơn về một vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn tại nhà chị N.T.T. (28 tuổi, cư trú tại đường Tôn Thất Thiệp). Theo trình báo của nạn nhân, kẻ gian đã đột nhập vào nhà và lấy đi một con heo đất bên trong có tích trữ số tiền lên tới gần 200 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp,  đến ngày 12/8, lực lượng công an đã khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng liên quan gồm: Lê Phú Nhân (14 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (18 tuổi), Lê Nguyễn Đông Giang (15 tuổi) và Nguyễn Phú Cường (18 tuổi). Tại trụ sở công an sau khi bị triệu tập, các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

17-1786936424-dot-nhap-phong-ngu-luc-rang-sang-om-tron-heo-dat-180-trieu-dong-nhom-thieu-nien-sa-luoi-sau-hon-mot-ngay-lan-tron

Theo lời khai của Nhân, vào khoảng 0h30 ngày 11/8, đối tượng cùng Quân, Giang và Cường rủ nhau đến một tiệm Internet trên đường Châu Thị Vĩnh Tế để chơi game. Khi tiêu hết sạch tiền, Nhân một mình rời quán, đi bộ qua các tuyến phố với mục đích rình rập nhà dân sơ hở để trộm cắp. Đến khoảng 1h sáng, phát hiện căn nhà của chị T. không khóa cửa, Nhân lén lút đột nhập vào bên trong. Lên đến tầng 2, thấy cửa một phòng ngủ đang mở và chị T. cùng con nhỏ đang ngủ say, Nhân phát hiện con heo đất đặt trên kệ tủ nên liền tiếp cận, ôm trọn tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà nạn nhân khoảng 50m, Nhân gặp Quân và thông báo về "chiến lợi phẩm". Cả hai liền kéo nhau ra một bãi đất trống gần đó để đập vỡ con heo đất. Thấy bên trong chứa dày đặc những tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, Nhân vội gom tất cả lại rồi cùng Quân quay trở về quán Internet. Tại nhà vệ sinh của tiệm net, Nhân ngồi kiểm đếm lại toàn bộ số tiền trộm được và xác định tổng giá trị là 180 triệu đồng.

Có số tiền lớn trong tay, cả nhóm bắt xe di chuyển đến một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành để thuê phòng ngủ cho tới tận giữa trưa. Ngay sau đó, Nhân bắt đầu chia chác và vung tiền tiêu xài: chia cho Quân 1 triệu đồng, cho Giang 1,5 triệu đồng; đồng thời dùng tiền trộm được để tậu ngay 2 chiếc xe máy (trị giá lần lượt là 55 triệu đồng và 23 triệu đồng) cùng một chiếc điện thoại đắt tiền. Số tiền còn lại, đối tượng dùng để chi trả các khoản nợ nần và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đã thu hồi được một phần tiền mặt cùng các tài sản vật chứng được mua từ nguồn tiền trộm cắp, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)