-
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng
Pháp luật
20/04/2019 00:13Dụ dỗ xin con nuôi không được, gã đàn ông dùng xăng đốt cháy người mẹ trẻ
Đó là hoàn cảnh đau lòng của chị N.T.H (27 tuổi, quê Bình Thuận). Gần 3 tháng nay, nữ bệnh nhân phải điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy khi cơ thể bị các vết thương dày vò nặng nề.
Trên giường bệnh, chị H. cho biết kẻ gây ra tai họa cho mình là một người đàn ông tên Q.A.
Cụ thể mấy tháng trước sau khi sinh đôi hai bé trai, chồng chị H. bỏ đi biệt tăm. Vì cuộc sống khổ cực, chị H. để hai con đầu cho ông bà ở quê, ôm 2 con nhỏ vào Vũng Tàu mướn nhà trọ ở để xin phụ việc.
Trong một lần đến chơi tại dãy trọ, đối tượng Q.A vô tình gặp chị H. Biết bà mẹ trẻ đang một mình nuôi hai con, đối tượng buông lời tán tỉnh nhưng nhiều lần người phụ nữ không đáp lại.
Nghĩ chị H. coi thường mình, gã đàn ông bắt đầu thay đổi thái độ, xúc phạm và nhiều lần gạ chị H. "cho bớt 1 đứa con". Lúc này, đối tượng bị chị H. từ chối quyết liệt. Cuối tháng 1/2019, khi chị H. đang ở trên gác nhà trọ, Q.A bất ngờ mang xăng vào trong, lao lên tưới xăng rồi châm lửa lên người H.
Bị tấn công bất ngờ, chị H. nhảy xuống gác và la lớn cầu cứu. Phát hiện sự việc, hàng xóm dãy trọ xông vào ôm hai đứa trẻ và đưa chị H. đi cấp, còn đối tượng gây ra sự việc bị bắt.
Tại bệnh viện địa phương, nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên vì tình trạng rất nặng.
Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng xăng 42%, độ 2-3 toàn thân, trật da cánh tay, cẳng tay hai bên, 2 đùi đến 2 bàn chân. Từ ngày nhập viện đến nay, bệnh nhân được ghép da 5 lần, 1 lần cắt lọc.
Tổng tiền đóng đã lên đến 170 triệu đồng. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. May mắn là chị H. được các mạnh thường quân kêu gọi giúp viện phí. Ngày 19/4, bệnh nhân sẽ được chuyển về địa phương để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi tuần nơi đây đầu tiếp nhận những trường hợp bị tai nạn bỏng xăng.
Bác sĩ khuyên người dân khi gặp nạn, điều đầu tiên là tách nạn nhân khỏi nguồn gây bỏng, cởi bỏ quần áo vẫn còn cháy rồi rửa vết bỏng bằng nước sạch khoảng 30 phút.
Tuyệt đối không dùng các biện pháp dân gian như bôi nước mắm, kem đánh răng... vào vết thương vì có thể gây nhiễm trùng nặng hơn.
Theo Thiên Kim (Báo Dân Sinh)
- Tom Cruise gây tranh cãi khi hôn tay Victoria Beckham ngay trong show của chồng (14:02)
- Tiêm kích F/A-18 Mỹ đâm vào núi, gây cháy rừng nghiêm trọng khi huấn luyện (14:00)
- Cái giá đắt cho việc "chiều khách": Tài xế xe khách lĩnh án phạt 13 triệu đồng vì dừng xe cho người dân đi vệ sinh trên cao tốc (16 phút trước)
- Touliver gặp sự cố chấn thương, phải ngồi xe lăn suốt đêm nhạc SpaceSpeakers (19 phút trước)
- 3 sai lầm phổ biến khi khử khuẩn nhà cửa (20 phút trước)
- Ái nữ út nhà MC Quyền Linh rạng rỡ tốt nghiệp trung học tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ bậc nhất TP.HCM (24 phút trước)
- Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 (28 phút trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: 19 người Trung Quốc bị bắt tại khách sạn ở Lào Cai (30 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 14/6 bật tăng chóng mặt: Người mua tuần trước lỗ tới 6,2 triệu đồng/lượng (34 phút trước)
- Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ (46 phút trước)