-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
21/11/2017 22:03Đùm cơm đưa 7kg thuốc phiện từ Lào sang Việt Nam bán
Sáng ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Thò Chá Lỳ (SN 1993) và Thò Dúa Dìa (SN 1988) trú tại xã Phà Đánh, Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Lỳ có quen biết một người đàn ông tên Cu ở xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Người này đặt Lỳ 4kg thuốc phiện, giá 4 triệu đồng/kg. Lỳ đến nhà chú là Thò Dúa Dìa rủ chú đi mua thuốc phiện mang sang Việt Nam bán kiếm lời.
Hai chú cháu góp được 18 triệu đồng sang Việt Nam mua vải vóc, quần áo mang về đổi cho các hộ dân trong xã lấy thuốc phiện. Người tên Cu gọi điện đặt mua tiếp 10kg thuốc phiện.
Theo yêu cầu của Cu, Lỳ và Dìa mang số thuốc phiện nói trên sang Việt Nam để giao. Ngày 13/5/2017, hai chú cháu bỏ thuốc phiện vào can nhựa 20 lít, buộc sau xe máy chạy sang Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến đi đường dài này, chú cháu Lỳ nắm cơm muối mang theo.
Khi đến địa phận xã Tri Lễ, Thò Chá Lỳ và Thò Dúa Dìa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Hải quan Nghệ An phát hiện và bắt giữ. Tổng số ma túy mà hai người Lào này mang sang Việt Nam bán là hơn 7,3kg. Thò Chá Lỳ và Thò Dúa Dìa bị truy tố tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" với khung hình phạt có thể lên tới tử hình.
Suốt thời gian tòa xử, nhiều lần Dìa dớn dác nhìn xuống phía sau rồi thất vọng quay lên. Từ hôm Lỳ và Dìa bị bắt giam, mới chỉ có duy nhất 1 lần vợ con từ Lào qua thăm, mang theo một ít nhu yếu phẩm. Dù đang ít tuổi nhưng cả Dìa và Lỳ đều đông con, tận 4 đứa, đứa nhỏ nhất của Lỳ đang ẵm ngửa.
“Hôm sang Việt Nam thăm, vợ có hứa bữa nào tòa xử sẽ sang. Không biết giấy báo của tòa không đến nơi hay nhà có chuyện gì mà không thấy”, Dìa nói qua người phiên dịch.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Thò Chá Lỳ và Thò Dúa Dìa mỗi người 20 năm tù.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)