Đi làm về, thấy vợ ngồi nói chuyện với một người đàn ông, Sinh nảy sinh ghen tuông, buộc vợ thừa nhận đã ngoại tình với người đàn ông kia. Rạng sáng, Sinh lấy dao cứa cổ vợ.
![]() |
Căn nhà nơi vợ chồng Sinh cư ngụ. |
Lo sợ đổ vỡ hạnh phúc, chị Phượng nhận là đã ngoại tình. Đến 4h ngày 18/1, do ghen tuông, trong lúc chị Phượng đang nằm ngủ, Sinh đi xuống bếp, lấy dao chặt thịt cứa vào cổ chị Phượng. Nạn nhân vùng dậy giằng con dao với Sinh.
Lúc này, hai con của chị Phượng cũng tỉnh ngủ và chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, Sinh buông dao, còn chị Phượng được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi gây án, Sinh đã đến cơ quan công an đầu thú.