-
Hot girl Diệp Phương Linh tố ngược người yêu cũ “cắm sừng”, bị quấy rối sau khi chia tay
-
Ngẫu hứng quay video làm ruộng, lão nông U70 khiến người xem da diết nhớ quê
-
Khách Tây bị "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi thăm phố cổ Hà Nội bằng xích lô
-
Bí quyết sống sót suốt nhiều ngày lạc trong rừng của cụ ông 78 tuổi
-
Vì sao nhiều học sinh lớp 1 phải đóng BHYT tới 15 tháng?
-
4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày
-
Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượng
-
"Phép màu" đến với cụ ông mất tích 5 ngày trong rừng sâu ở Lâm Đồng
-
Siêu bão Ragasa khả năng đi vào Quảng Ninh - Hưng Yên, biển Đông sắp đón cơn bão số 10
-
Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Pháp luật
26/03/2024 15:40Dùng dao đâm người hàng xóm chỉ vì mấy con vịt chạy lạc đàn
Khép lại phiên xử sơ thẩm chiều 25-3, TAND TP Hà Nội đã quyết tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Ngũ (SN 1975, trú ở xã Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Công Cát (SN 1967), trú cùng thôn.
Theo cáo trạng truy tố, trưa 16-6-2023, Hoàng Văn Ngũ rời nhà ra cánh đồng thôn để trông đàn vịt và cắt rau. Khi đi, Ngũ mang theo 2 dao bầu mũi nhọn, cất trong hai túi quần.

Đến nơi, Ngũ đi xuống ruộng để đuổi vịt của gia đình về ao nhà mình. Trong khi Ngũ đuổi vịt, có một số con vịt thuộc đàn của ông Nguyễn Công Cát bơi lẫn vào đàn vịt nhà Ngũ. Cùng lúc này, ông Cát điều khiển xe máy đi qua, thấy Ngũ đuổi đàn vịt của mình về phía ao nhà Ngũ.
Ông Cát liền dừng xe, xuống chặn đàn vịt lại rồi đuổi vịt quay về cánh đồng Thùng Lò. Sau đó, ông Cát đứng ở đường nói với Ngũ đang đứng dưới ruộng: “Cái loại chó, vịt nhà tao mà mày cũng không tha”. Ngũ bảo đó là vịt nhà mình thì bị ông Cát chửi.
Do bực tức vì bị ông Cát chửi, Ngũ đi từ ruộng lên đường, đứng đối diện với ông Cát, rồi rút dao đâm trúng vào vùng bụng người cùng thôn...
Ngũ tiếp tục dùng tay trái lấy con dao bầu khác trong túi ra đâm vào ngực, bắp tay ông Cát. Quá trình giằng co nhau, Ngũ ghì con dao bầu đang cầm ở tay trái đâm vào vùng lưng của ông Cát.
Lúc này, ông Cát đẩy Ngũ ngã ngửa về phía sau, rồi dùng chân đè lên ngực để khống chế Ngũ. Giằng được 2 con dao trong tay Ngũ xong, ông Cát cầm, đi xe máy về nhà mình. Trên đường đi, do bị thương nặng nên ông Cát gục ngã xuống đường.
Sau đó, ông Cát được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Theo Kết luận giám định, ông Cát bị tổn hại 49% sức khỏe. Về phía Ngũ, sau khi dùng dao đâm ông Cát, đã đến Công an huyện Ứng Hoà đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi bị truy tố và lý giải do bị ông Cát đổ thừa có ý lùa trộm vịt nên Ngũ bực tức. Ngoài ra, bị cáo cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống của người cùng thôn, đồng thời xin tòa xem xét xử nhẹ tội.
Mở tòa xem xét tội trạng của Hoàng Văn Ngũ, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”. Việc bị hại không chết là ngoài ý thức của bị cáo. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Ngũ tội danh cùng mức án nêu trên.
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)








- iPhone 17 gặp sự cố kết nối mạng di động (23:02)
- Ra nước ngoài làm việc, nữ streamer bị xâm hại và bạo hành (46 phút trước)
- CLIP: Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ giật sập cầu ở Đài Loan - Trung Quốc (1 giờ trước)
- Xôn xao "kho tiền Tốt Động": Sự thật đằng sau thông tin phát hiện tiền, kiếm cổ (1 giờ trước)
- Diễn viên 51 tuổi, body như gái 20: Bỏ mộng tìm kiếm bạn đời sau hôn nhân đổ vỡ, người yêu đột ngột ra đi (1 giờ trước)
- Dấu hiệu thận yếu dễ thấy vào buổi tối (1 giờ trước)
- Nóng: Hoãn, hủy thêm nhiều chuyến bay ngày 24/9 vì bão Ragasa (1 giờ trước)
- Trung Quốc âm thầm tích vàng nhằm thách thức đô la Mỹ (1 giờ trước)
- "Lạnh người" với hình ảnh siêu bão Ragasa nhìn từ vệ tinh (1 giờ trước)
- Thủ môn tuyển Việt Nam cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không (2 giờ trước)




