-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Pháp luật
22/05/2021 15:26Dùng điện thoại quay tổ cảnh sát làm nhiệm vụ và án mạng bất ngờ
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Quang Minh (SN 1969, ở Thanh Xuân) về tội giết người.
Trước đó, vào khoảng 19h ngày 3/8/2020, Minh uống rượu cùng bạn tại khu vực nhà E12, tập thể Thanh Xuân Bắc.
Uống rượu xong, Minh đi bộ về nhà. Khi đi đến gần quán phở Đạo ở số 116 - B6, tập thể Thanh Xuân Bắc, thấy tổ Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm, bị can lấy điện thoại di động ra quay phim, chụp hình tổ công tác.
Đang ngồi ăn trong quán phở, thấy Minh ghi hình lực lượng công an làm nhiệm vụ, anh Đặng Tuấn Anh (SN 1978, ở Nam Từ Liêm) đi ra chỗ Minh nói: “Không phải việc của mày, mày quay nữa tao đập máy, biến ra chỗ khác”.
Minh đáp: “Pháp luật cho phép tao kiểm soát, được phép quay camera”.
Sau khi lời qua tiếng lại, anh Tuấn Anh bỏ vào quán, tiếp tục ăn uống. Minh đi theo anh Tuấn Anh vào trong quán, tiếp tục cãi vã và được mọi người can ngăn nên đi về.
Do vẫn bực tức với anh Tuấn Anh, Minh nảy sinh ý định đánh “rửa hận”. Bị can đi về nhà, lấy kéo, bỏ vào túi quần rồi đi bộ ra quán phở Đạo tìm anh Tuấn Anh để giải quyết mâu thuẫn.
Tới nơi, không gặp anh Tuấn Anh, bị can tiếp tục đi bộ quanh đó để tìm.
Đến 22h15 cùng ngày, Minh thấy anh Tuấn Anh đang ngồi trên xe máy, nói chuyện với bạn tại đoạn đường trước số nhà 113-A11, tập thể Thanh Xuân Bắc.
Bị can đi đến, áp sát anh Tuấn Anh, lấy kéo ra đâm liên tiếp 2 nhát theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái vào vùng cổ của nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ, anh Tuấn Anh ôm cổ bỏ chạy, Minh tiếp tục cầm kéo đuổi theo, nhưng không kịp nên bỏ về.
Về phía nạn nhân, chạy được một đoạn đã ngã gục và được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng, anh Tuấn Anh tử vong vào sáng ngày 4/8/2020.
Ngày 4/8/2020, CQĐT bắt khẩn cấp Đinh Quang Minh về hành vi giết người.
Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can đã tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Đại diện cho bị hại đề nghị xử lý Minh và yêu cầu bị can bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (15:49)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (15:42)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (15:38)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (15:37)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (15:31)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (15:25)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (15:25)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (54 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (1 giờ trước)