-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
13/03/2020 16:12Dùng súng uy hiếp, hành hung, cướp cả chim cảnh để trừ nợ
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã hoàn tất hồ sơ điều tra; chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can Mai Đức Quý (SN 1985) và Lê Thanh Tuấn (SN 1990 cùng ngụ thị trấn Dầu Giây) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng tháng 5/2019, anh Bùi Văn Toán (ngụ huyện Thống Nhất) có vay số tiền 18 triệu đồng của Mai Đức Quý với lãi suất cao. Sau thời gian đóng lãi, anh Toán không còn khả năng chi trả. Bị nhóm của Quý đe dọa, đánh đập nên Toán đã trốn khỏi địa phương để lánh nợ.
Một thời gian sau đó, Quý tìm được địa chỉ nơi anh Toán đang thuê trọ. Chiều ngày 23/11/2019, Quý rủ thêm Tuấn đi đòi nợ. Khi đi, các đối tượng này còn mang theo một khẩu súng ngắn (hiệu Airsoft gas bắn đạn bi sắt), một con dao tự chế.
Tuấn điều khiển xe môtô, còn Quý thuê xe taxi đến phòng trọ nơi anh Toán đang ở. Tại đây, 2 đối tượng dùng súng uy hiếp, đánh đập anh Toán, đồng thời uy hiếp, bắt anh này gọi điện thoại về gia đình đưa tiền đến trả.
Do gia đình không có tiền, Quý và Tuấn đã bắt 5 con gà tre, 2 con gà nòi và 7 con chim chào mào của anh Toán bỏ lên xe taxi chở về nhà của Quý. Còn anh Toán tiếp tục bị họ khống chế, bắt lên xe taxi chở về nhà Quý ở khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Dây để tiếp tục uy hiếp, khi nào người nhà mang tiền đến trả nợ mới thả anh Toán về.
Phải đến tận tối 24/11, gia đình anh Toán mới cầu cứu lực lượng công an. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Dầu Giây đã triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt quả tang Lê Thanh Tuấn, khi đang thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Không lâu sau khi Tuấn bị bắt, Quý cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Cả 2 đều đã khai nhận hành vi phạm tội.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




