Pháp luật

Dùng tuýp sắt đánh chết vợ rồi phi tang xuống sông Trà Lý

Thi thể một phụ nữ đựng trong bao tải trôi dập dềnh dưới sông được người dân đi tập thể dục phát hiện. Hộp sọ nạn nhân bị đập nứt, vỡ làm nhiều mảnh… cùng nhiều tài sản có giá trị vẫn còn trên người.

Thi thể một phụ nữ đựng trong bao tải trôi dập dềnh dưới sông được người dân đi tập thể dục phát hiện. Hộp sọ nạn nhân bị đập nứt, vỡ làm nhiều mảnh… cùng nhiều tài sản có giá trị vẫn còn trên người.

Ngày 11/6/2015, người dân đi tập thể dục bên bờ con sông Trà Lý, đoạn qua khu vực tổ 15 (phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) bất ngờ phát hiện một bao tải trôi lập lờ bên mép sông. Thấy vậy, vài thanh niên kéo vào xem thì tá hỏa nhận ra đó là thi thể một người phụ nữ bị nhét vào trong bao.

Là người phát hiện xác chết, anh Nguyễn Văn T. bàng hoàng kể lại, sáng hôm đó, anh đi tập thể dục cùng với nhiều người trong thôn cho mát. Khi chạy bộ qua đoạn khu vực tổ 15 thì bất ngờ nhìn thấy một bao tải trôi lập lờ bên mép sông, bốc mùi hôi thối. Sau đó, mọi người kéo chiếc bao tải vào gần bờ thì phát hiện bên trong có thi thể người. Quá sợ hãi, mọi người gọi điện báo chính quyền địa phương.

Hiện trường và đối tượng Hảo.


Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Cũng trong lúc đó, người dân nghe tin nên đến bờ sông theo dõi vụ việc. Điều đáng nói, tài sản có giá trị như nhẫn, dây chuyền vàng trên người nạn nhân vẫn còn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định danh tính thi thể trên là chị Trịnh Thị M. (SN 1979, ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Khám nghiệm tử thi, công an xác định, hộp sọ của nạn nhân bị đập nứt, vỡ bằng vật cứng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị đánh vào đầu, dẫn đến chấn thương và tử vong. Trên đê tả Trà Lý, gần khu vực phát hiện xác nạn nhân, công an phát hiện có nhiều vết máu khô. Thi thể người phụ nữ này được hung thủ bỏ vào bao tải và nạn nhân tử vong trước khi bị phi tang xuống sông.

Tại nơi ở của vợ chồng chị Mến và anh Hảo, cơ quan CSĐT phát hiện ở phía sau vườn gần giếng nước có một vết tro mới đốt. Đặc biệt, thời điểm người dân phát hiện xác chị Mến ở khu vực sông Trà Lý, TP Thái Bình thì Hảo vẫn đang ở nhà. Sau đó, Hảo đi khỏi nhà không thấy về. Người thân gọi điện cho Hảo thì Hảo vẫn nghe máy nhưng sau đó không liên lạc được. Gia đình tổ chức tang lễ cho vợ Hảo, bản thân Hảo không về nhà lo tang vợ.
 
Ghê rợn trước lời kể của gã hung thủ giết vợ

Ngày 13/6/2015, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) – kẻ tình nghi liên quan đến cái chết của vợ mình là Trịnh Thị Mến. Hảo bị cảnh sát bắt giữ tại chùa Tùng Lâm (Giao Thủy, Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảo khai nhận, đêm ngày 10/6/2015, Hảo đi uống bia về nhà và có hỏi vợ là con đâu. Thấy vậy, chị Mến đã văng tục chửi bới chồng. Sẵn hơi men trong người, Hảo đi xuống nhà dưới lấy một ống tuýp lên phòng ngủ tìm vợ.

Trong lúc chị Mến đang sử dụng điện thoại, Hảo dùng tuýp đánh mạnh vào sau gáy của Mến, khiến chị gục xuống tại chỗ. Thấy vợ nằm bất động, Hảo kéo xác ra vườn sau nhà giấu. Một lúc sau, các con đi chơi về. Đến nửa đêm, đợi các con đi ngủ, Hảo kéo xác chị Mến nhét vào bao tải buộc lại rồi chở bằng xe máy đi phi tang.

Ông Nguyễn Như Thiềng - Trưởng Công an xã Bách Thuận.

Sau khi vứt xác vợ xuống dòng nước, Hảo đi xe máy về gửi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và đi xe ôm về nhà. Sáng ngày 11/6/2015, Hảo đi xe máy đến hiệu cầm đồ và để lại xe ở đó, rồi đến bệnh viện lấy xe máy của vợ để bỏ trốn. Chạy sang Nam Định, Hảo thuê một phòng tại nhà nghỉ để ngủ.

Chết vì quan hệ ngoài luồng?

Được biết, chị Mến và Hảo lấy nhau được gần 20 năm và đã có với nhau hai con trai. Con lớn của anh chị sinh năm 1998, còn cháu nhỏ sinh năm 2002. Cuộc sống gia đình chủ yếu làm nông nghiệp.

Để thoát khỏi khó khăn, hai vợ chồng bàn nhau vay mượn, gom góp để lo cho chị Mến đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Sau mấy năm lao động ở nước ngoài, chị Mến về nước. Số tiền tích cóp được hai vợ chồng đầu tư vào xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, kể từ ngày đi lao động nước ngoài về, chị Mến sống khác trước nhiều.

Bà Hoàng Thị H, hàng xóm của chị Mến cho biết: Từ ngày đi lao động xuất khẩu về, gia đình nó hay lục đục. Mến giờ biết phấn son, đi chơi thường xuyên và không còn ngồi buôn chuyện với hàng xóm.

Có lẽ sau khi lao động ở bên kia về, chị Mến không quen công việc đồng áng. Chồng đi xây vất vả, phơi nắng nhiều nên đen nhẻm đi. Song, nguyên nhân vợ chồng Mến đưa đơn ra tòa không phải vì điều này.

Một số người dân cho hay, gần đây, chị Mến có quan hệ ngoài luồng với một người khác. Tất nhiên, đây chỉ là thông tin đồn thổi còn thực tế chưa ai dám khẳng định họ tận mắt chứng kiến chị Mến làm việc có lỗi với chồng.

Ông P. T. N người cùng thôn cho biết, trước khi phát hiện chị Mến chết trôi sông, giữa chị Mến và mẹ chồng đã lời qua tiếng lại. Do chị Mến không chịu ra đồng trong khi nhà đang thiếu nhân lực gặt mùa. Sau đó, bà Thanh nỏng nẩy tát Mến 2 cái. Được biết, Hảo là người hiền lành, chăm chỉ làm việc. Lúc nông nhàn, Hảo đi xây để kiếm thêm đồng ra đồng vào cải thiện cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Như Thiềng - Trưởng Công an xã Bách Thuận (Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, gia đình Hảo và chị Mến ở địa phương là gia đình bình thường. Hai vợ chồng đã có nhà ở riêng, con cái đều đã lớn khôn. Mâu thuẫn trong nội bộ gia đình thì mới chỉ xảy ra khoảng hai, ba tháng nay và đã có đơn xin ly hôn gửi ra tòa án.

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)