-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
08/02/2022 20:39Đuổi theo chém chết người chỉ vì chạy xe nhìn… ngứa mắt
Cái chết nhiều uẩn khúc trên đoạn đường vắng
Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tùng (SN 2002, ngụ xã Xuân Thành) và Trần Đức Thắng (SN 2003, ngụ xã Xuân Hải, cùng H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi giết người.
Trước đó, lúc 22 giờ ngày 26-1-2022, trên Tỉnh lộ 547 đoạn qua thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, người dân phát hiện ông Trịnh Văn Chung (SN 1978, ngụ xã Xuân Yên, cùng huyện) nằm gục bên đường, cơ thể có nhiều vết thương. Cạnh đó, có chiếc xe máy mà nạn nhân sử dụng để di chuyển thường ngày. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa H.Nghi Xuân cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Chung được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng đã tử vong.
Trước cái chết có nhiều nghi vấn của ông Chung, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Nghi Xuân vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị vật cứng, sắc nhọn đâm, chém. Đây là án mạng chứ không phải một vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, thời gian xảy ra vụ việc vào đêm khuya, tại đoạn đường vắng người qua lại, hung thủ không để lại dấu vết tại hiện trường nên công tác truy tìm thủ phạm gặp không ít khó khăn. Theo gia đình ông Chung, ông là người hiền lành, chí thú làm ăn, không nợ nần ai. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đưa 2 đối tượng Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng vào diện nghi vấn.
"Ma men" dẫn lối kẻ côn đồ
Khi được triệu tập lấy lời khai, bước đầu, Tùng và Thắng một mực kêu oan, đưa ra các bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, Tùng và Thắng sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Tùng và Thắng, ngày 26-1, cả 2 cùng Lê Trọng Vinh (SN 2000) đi nhậu. Tàn cuộc rượu, cả 3 trở về nhà. Trên đường về, Thắng và Tùng nhận được cuộc gọi cầu cứu của Vinh vì bị một nhóm thanh niên ở xã Xuân Hoa (H.Nghi Xuân) chặn lại, dọa đánh. Tùng chuẩn bị một dao bầu rồi cùng Thắng chở nhau đến hỗ trợ Vinh. Khi đến nơi thì mâu thuẫn đã được giải quyết nên Thắng và Tùng trở về.
Đến khu vực vắng người, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Xuân Hoa và Xuân Thành thì xe của Thắng và Tùng bị xe của ông Chung vượt lên, tạt đầu. Cho rằng ông Chung gây sự, sẵn hơi men trong người, Tùng bảo Thắng đuổi theo để "xử lý”. Quá trình rượt đuổi, Tùng liên tục chửi bới ông Chung và giục Thắng đuổi theo để bắt ông Chung lại. Khi chạy song song với xe ông Chung, Tùng rút dao chém, nhưng không trúng. Biết gặp hai kẻ côn đồ, nạn nhân tăng ga bỏ chạy. Khi đuổi kịp, Thắng nhảy xuống xe máy rồi đánh ông Chung, còn Tùng dùng dao đâm xuyên sườn và lồng ngực, thấu gan nạn nhân. Khi ông Chung gục xuống, chúng lên xe tẩu thoát.
Gây án xong, Thắng và Tùng vứt hung khí để phi tang, đồng thời bàn bạc chuẩn bị trước lời khai về chứng cứ ngoại phạm giả để tránh tội, hẹn sáng hôm sau sẽ bỏ trốn. Chúng không ngờ bị cơ quan điều tra khám phá và tóm gọn, ngăn chặn việc cả hai bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo Văn Tình (Công An TP HCM)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)