-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Pháp luật
24/01/2019 14:25Đường dây buôn chất cấm ở Sài Gòn lãnh 5 án tử hình
Lưu Văn Cháng (bên phải) và Trần Thị Hoài Hận tại cơ quan điều tra.
Chiều tối 23/1, TAND TP HCM tuyên phạt 5 bị cáo: Lưu Văn Cháng (45 tuổi), Võ Ngọc Thanh Nhân (40 tuổi, cùng quê Tây Ninh), Trần Hồng Vũ (52 tuổi, quốc tịch Úc), Nguyen Le (50 tuổi) và Nguyễn Thanh Tài (44 tuổi, quê An Giang) cùng mức án tử hình về các tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và Vận chuyển trái phép chất ma tuý".
Liên quan đến vụ án, 3 anh em ruột Trần Long Thanh (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Trần Thị Hoài Hận (26 tuổi) và Trần Quốc Công (24 tuổi) lãnh lần lượt là tù chung thân, 17 năm tù và 15 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Theo cáo trạng, giữa tháng 5/2017, Cục CSĐT Tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện Cháng và người tình Hận buôn bán ma túy với số lượng lớn. Hai tháng sau, nhận định đường dây này sắp tuồn ma túy số lượng lớn về TP HCM tiêu thụ, PC47 phối hợp lực lượng của Bộ Công an tổ chức triệt phá.
Cụ thể, sáng 11/7/2017, các trinh sát bắt quả tang Hồng Vũ đang nhận một túi nylon từ Nguyễn Văn Hết (quê Long An) chứa gần 12.000 viên thuốc lắc, 1,5 kg ma túy đá. Khám xét nơi ở của Vũ, cảnh sát thu thêm 153 gram ma túy đá, 7 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử và 1 bộ "đồ nghề" sử dụng ma túy đá.
Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Cháng đang tàng trữ 18 viên thuốc lắc và 90 triệu đồng. Khám xét 2 căn nhà của Cháng, công an thu giữ gần 700 triệu đồng, một ôtô và một xe môtô phân khối lớn.
Tại nhà của Long, Nguyên và Nhân, lực lượng chức năng cũng thu được 16.000 viên thuốc lắc (trên 5,2 kg), 2 kg ma túy đá và ketamin, gần 800 triệu đồng và 3 ôtô... Tổng cộng, băng nhóm này đã mua bán, vận chuyển 18 kg ma tuý đá.
Ôtô gắn logo truyền hình mà Cháng ngụy trang để vận chuyển ma túy.
Qua điều tra, Cháng khai làm việc tại sòng bài Campuchia nên quen biết một đối tượng tên Quang, chuyên cung cấp ma túy tại Campuchia hồi đầu năm 2017.
Sau đó, Cháng được một số đồng hương liên lạc mua ma túy với giá từ 300 triệu đồng/kg đến 460 triệu đồng/kg tùy loại. Các đối tượng giao nhận ma túy thông qua đường tiểu ngạch biên giới Việt Nam – Campuchia, sau đó vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.
Khi hàng về đến huyện Hóc Môn hoặc quận 12, Cháng điều Vũ ra nhận mang về cất giấu tại nơi ở của Ly Nguyen ở chung cư quận 12. Khi có khách mua, Cháng giao Vũ và Trần Long Thanh (anh người tình) mang hàng đi bán.
Để qua mặt cảnh sát khi chở ma túy, Cháng dùng ôtô có gắn logo “Truyền hình trực tuyến Việt Nam”. Bộ Công an xác định Lưu Văn Cháng là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy và đã giao dịch thành công 17,7 kg ma túy thể rắn. Trong vụ án này, Trần Hồng Vũ là đàn em của Cháng, được chia tiền công theo tỉ lệ thoả thuận.
Theo Bảo Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (47 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (1 giờ trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (1 giờ trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (3 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)