-
Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!
-
Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?
-
20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam
-
Thực hiện thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh
-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"
-
Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa
-
Vingroup trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
Pháp luật
22/01/2017 18:46Đường dây của nữ quái trùm "hàng đá" thành Vinh
Để qua mặt cảnh sát, Thảo và Trang đưa anh, em ruột cùng một bé trai 2 tuổi đi theo để làm bình phong che giấu hoạt động giao dịch ma túy.
Ngày 21/1, Công an TP Vinh ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi) và Tống Thị Trang (38 tuổi), đều ở TP Vinh về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai nghi can đi cùng là Tống Nhật Tân (41 tuổi, anh trai Trang - lái taxi) và Nguyễn Thị Sâm (41 tuổi, em gái Thảo) đang xem xét hành vi.
"Để đấu tranh, triệt phá được đường dây do Thảo cầm đầu, Công an TP Vinh đã phải huy động 50 chiến sĩ, theo dõi gần một năm trời. Ngoài ra còn có sự phối hợp của công an các phường, đội, phòng và cục khác nhau", trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết.
Đầu năm 2016, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Vinh nhận định Nguyễn Thị Thảo có nhiều biểu hiện mua bán ma túy từ các nguồn tin. Theo hồ sơ, người phụ nữ đang ly thân với chồng này là "nữ quái" cộm cán, có máu mặt trong giới giang hồ, xã hội "đen", cho vay nặng lãi.
Bắt đầu từ tháng 4/2016, cô ta có dấu hiệu mua bán trái phép ma túy đá, thuốc lắc. Cụ thể, Thảo thường xuyên có những chuyến đi sang Lào hoặc vào TP.HCM.
![]() |
Nguyễn Thị Thảo (bên trái) và Tống Thị Trang. Ảnh: P.H. |
Để tránh theo dõi, Thảo trực tiếp đi giao dịch hoặc thuê người. Nữ nghi phạm sử dụng taxi, xe buýt liên lạc với đầu mối từ Lào, thiết lập đường dây thẩm lậu ma túy qua biên giới rồi tuồn về Nghệ An bán cho các đại lý hoặc đưa vào miền Nam tiêu thụ.
"Đường dây ma túy đá do Thảo cầm đầu đã được một số đơn vị chức năng điều tra, theo dõi nhưng chưa thu được kết quả. Vì thế, vấn đề đặt ra cho Công an TP Vinh là phải đổi mới phương án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm này một cách hiệu quả nhất", trung tá Cường chia sẻ.
Sau thời gian nắm bắt tình hình, xác định Thảo là "bà trùm" mua bán ma túy đá tại thành phố Vinh, kế hoạch triệt phá đường dây này được triển khai. Cảnh sát hình sự thành phố là thành phần chủ chốt, cộng với sự giúp sức của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an tỉnh trong việc theo dõi.
Tiếp tục thu thập chứng cứ, cảnh sát nhận định đường dây của Thảo hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Cô ta thường xuyên cấu kết với Tống Thị Trang để mua bán, vận chuyển hàng cấm.
Khi thấy có động, chúng sẽ lẩn vào miền Nam “án binh bất động” một thời gian rồi mới quay về nghe ngóng tình hình và hoạt động trở lại.
![]() |
Các nghi phạm và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngày 11/1, trinh sát báo về Thảo và Trang đang chuẩn bị tiền đặt cọc và giao dịch một lượng hàng ma túy đá số lượng lớn. Tổ công tác họp khẩn lên phương án triệt phá. Một nhóm trinh sát có nhiệm vụ theo dõi chiếc taxi chở 5 người (trong đó có một cháu bé) di chuyển từ TP Vinh lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) giao dịch. Các trinh sát còn lại chốt chặn trên tuyến đường về Vinh chờ lệnh.
Tuy nhiên, do thời tiết mưa mù, đêm tối nên khi taxi lên đến huyện Hương Sơn thì cảnh sát mất dấu. Nhận định các nghi can sẽ đưa "hàng" về Vinh để đem đi phân cho các đại lý nên công an lên kế hoạch vây bắt tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 2.
20h30 ngày 11/1, tài xế taxi Tống Nhật Tân vừa hạ kính lấy vé đã bị các cảnh sát hóa trang ập tới khóa chặt tay. Ba mũi cảnh sát khác từ các phía vô hiệu những người bên trong. Trong xe, cảnh sát thu trong túi bóng chứa 5 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 4,9 kg.
Thảo và Trang thừa nhận số hàng trên vừa nhận từ đầu mối người Lào, đang trên đường đưa về Vinh tiêu thụ. Tài xế Tân được thuê lái xe. Mẹ con người họ hàng của Thảo được đưa đi để tạo ra tình huống gia đình đi chơi về.
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)








- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 14: Mỹ Anh đuổi việc nữ trợ lý của chồng (10:30)
- Người đàn ông dùng đá đánh thanh niên nguy kịch tại Đắk Lắk (10:29)
- Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế! (10:25)
- Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào? (10:16)
- AI giúp nhanh chóng tìm thấy người mất tích (10:16)
- Vì sao Tập đoàn Thuận An chi 12,5 tỷ đồng được dự án ít "màu mỡ" ở Tuyên Quang? (10:16)
- Bị chê dai dẳng suốt nhiều năm, cuối cùng iPhone 17 đã có tính năng mà đến "điện thoại giá 3 triệu" còn có (10:10)
- Giải mã U23 Yemen đấu U23 Việt Nam: Giàu thể lực, mạnh về tâm lý (10:08)
- BTV Khánh Trang VTV trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng (43 phút trước)
- Bên trong tàu du lịch 2 tầng giá vé cao nhất 750.000 đồng ở Hà Nội (44 phút trước)



