-
Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom -
Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm mạnh khiến xe khách bị móp đầu -
Mộ liệt sĩ bị phá hoại nhiều lần, gia đình phẫn nộ, chính quyền vào cuộc điều tra -
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta -
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá -
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn"
Pháp luật
02/08/2018 17:07Đường dây mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn Hải Dương được khám phá như thế nào?
Liên quan đến vụ án trên, ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Bình (55 tuổi, nơi cư trú đường Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Mùa A Chua (24 tuổi); Mùa A Chìa (27 tuổi, đều ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) và Phạm Công Hường (42 tuổi, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về khu vực Thanh Hà tiêu thụ.
Đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn, hoạt động khép kín, thủ đoạn mua bán rất tinh vi...
Quá trình rà soát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Trung tá Tiêu Văn Liễn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Công Hường.
Tuy không có việc làm ổn định nhưng Hường và vợ có cuộc sống rất dư dả. Đối tượng sở hữu một căn nhà đẹp, với đầy đủ tiện nghi đắt tiền, việc ăn tiêu khác hẳn với những người dân vốn kiếm sống bằng nghề nông.
Những nghi vấn của các trinh sát càng được nhân lên khi dù chẳng kinh doanh mặt hàng gì nhưng Hường lại trang bị nhiều camera quanh nhà, 24/24 h hoạt động...
Đây là trở ngại đối với các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trong quá trình thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn.
Qua một quá trình dày công theo dõi, những nghi vấn của các trinh sát càng được làm rõ. Vài tháng một lần, nhà của Hường thường xuyên có các đối tượng tìm đến, trong số này có Nguyễn Trọng Bình, kẻ có 1 tiền án về tội đánh bạc...
Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã có đủ cơ sở xác định Hường chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn.
Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương để đấu tranh, triệt phá.
Rạng sáng 28-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, là người dân tộc xuất hiện tại nhà của Hường.
Để đảm bảo an toàn lực lượng bắt giữ, ban chuyên án quyết định bắt giữ đối tượng mua hàng, sau đó củng cố chứng cứ, bóc gỡ các mắt xích còn lại trong đường dây.
Đúng như phán đoán của các trinh sát, trưa 28-7, đối tượng Nguyễn Trọng Bình xuất hiện tại khu vực huyện Thanh Hà, đối tượng sử dụng chiếc xe Porsche màu đỏ, BKS 30 E-736.05.
Sau khoảng 20 phút trao đối chớp nhoáng, Bình rời khỏi nhà Hường.
Khi đối tượng đi đến địa phận thôn Hải Hộ, xã Hồng Lạc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ.
Tại thời điểm kiểm tra, đã phát hiện, thu giữ trên xe ôtô nhãn hiệu Porsche do Bình điều khiển 14 bánh heroin.
Qua khai thác nhanh, Bình thừa nhận mua 14 bánh ma túy của Phạm Công Hường.
Từ lời khai của Bình, các trinh sát đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Công Hường, thu giữ tại chỗ ở của đối tượng 5 bánh heroin cùng 15.500USD và 1 số đồ vật liên quan đến việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Hường khai 14 bánh ma túy bán cho Bình là của 2 đối tượng người Mông. Căn cứ lời khai của Bình, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 2 đối tượng Mùa A Chua và Mùa A Chìa.
Mùa A Chua và Mùa A Chìa có mối quan hệ họ hàng. Qua bạn bè giới thiệu, cả hai quen biết người đàn ông tên Chung, khoảng 30 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Ngày 26-7, Chung gặp Chìa và Chua, thỏa thuận thuê hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hải Dương với số tiền công là 50 triệu đồng, cả hai đồng ý.
Chiều 27-7, Chung yêu cầu Chìa và Chua đi đến huyện Yên Châu gặp Chung để lấy ma túy, vận chuyển cho khách hàng.
Tại một cây xăng ở huyện Yên Châu, Chung đã đưa cho Chìa và Chua mỗi người một chiếc cặp màu đen, bên trong có chứa 14 bánh heroin và số tiền 13 triệu đồng.
Đối tượng Chung yêu cầu Chua mang chiếc cặp chứa ma túy về xã Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương và một số điện thoại để liên hệ.
Khoảng 6h ngày 28-7, Chua và Chìa đi đến Tiền Trung đã liên hệ với Hường. Sau đó, theo chỉ đạo của Hường, Chua bắt taxi rồi cùng Chìa mang ma túy đến nhà Hường.
Tại nhà của Hường, các đối tượng mở hai chiếc cặp màu đen thì mỗi cặp bên trong có 7 bánh heroin.
Sau khi kiểm tra chất lượng bằng cách rạch 1 số bánh ma túy để kiểm tra, Hường yêu cầu Chua và Chìa ra nghỉ ở khách sạn Hoàng Thành thuộc ngã ba Tiền Trung, để chờ nhận số tiền 1,8 tỉ đồng.
Sau đó, Hường liên lạc với Nguyễn Trọng Bình đến nhận ma túy thì bị phát hiện và bắt giữ.
Theo Xuân Mai (CAND Online)
- Bộ Y tế siết chặt quản lý sản phẩm của Mailisa, yêu cầu gỡ bỏ và tạm dừng hồ sơ trong 6 tháng (16:23)
- Jennie (Blackpink) trở lại tham gia show hẹn hò gây sốt (16:18)
- Mang chất cấm về nhà dùng dần, đôi nam nữ nhận cái kết bất ngờ (16:17)
- Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom (16:08)
- Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm mạnh khiến xe khách bị móp đầu (31 phút trước)
- Nhã Phương nhập viện cấp cứu vì khó thở trong thai kỳ thứ 3 (35 phút trước)
- Đại gia đánh bạc triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ lừa đảo tiền ảo nghìn tỷ (46 phút trước)
- Mộ liệt sĩ bị phá hoại nhiều lần, gia đình phẫn nộ, chính quyền vào cuộc điều tra (48 phút trước)
- Tiểu thuyết 19+ sao chép cuộc đời Faker bị gỡ bỏ sau một ngày phát hành vì làn sóng phẫn nộ (1 giờ trước)
- Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở (1 giờ trước)