-
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít -
Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng -
Nữ diễn viên giờ vàng VTV tố bị đàn anh đụng chạm cơ thể còn đem ra kể mua vui, bị "phốt" mới nhắn tin xin lỗi
Pháp luật
28/08/2020 15:39Đường dây mua bán trẻ sơ sinh và chuyện người mẹ cho đi con mình
TAND TP Hà Nội vừa đưa Huỳnh Thị Hồng (SN 1989), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985), Lê Hoàng Nhi (SN 1988, đều ở TP HCM), Vũ Thị Phả (SN 1967, Hải Dương), Nguyễn Trần Lan Anh (SN 1999, Bình Phước), và Nguyễn Thị Kim Sa (SN 1987, Cần Thơ) ra xét xử tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Trước đó, vào 4h30 ngày 18/1/2019, anh Trần Phúc L. (SN 1987) đi xe máy qua đoạn đường trước cửa số nhà 20, ngõ 15 phố Phương Mai, Hà Nội thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Anh tìm thấy bé gái bị bỏ trong áo khoác màu đen, để ở bậc thềm nhà số 20.
Nhận được trình báo của anh L., công an vào cuộc điều tra, làm rõ: Khoảng tháng 1/2018, Hồng tham gia nhóm “Hội cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội.
Bị cáo tham gia nhóm này nhằm tìm người muốn cho con để mua và bán lại, hưởng lợi tiền chênh lệch. Hồng rủ các bị cáo khác tham gia cùng.
Để được nhận các bé sơ sinh, Hồng thỏa thuận với Lan Anh (kẻ chuyên tìm trẻ sơ sinh của những người mẹ muốn cho con làm con nuôi) bồi dưỡng cho mỗi bà mẹ từ 20 – 35 triệu đồng.
Sau khi nhận các bé sơ sinh, Hồng, Loan và Nhi đưa số trẻ em mua được về nuôi dưỡng tại nhà trọ ở quận 12, TP. HCM.
Sau đó, Hồng bán lại số trẻ em trên cho những người có nhu cầu nhận con nuôi hoặc bán các bé sang Trung Quốc cho bị cáo Phả, Nguyễn Thị Liễu (không rõ nơi cư trú) và người phụ nữ tên Linh (không xác định đươc lai lịch).
Các bé bán sang Trung Quốc sẽ được giá 170 triệu đồng/bé trai và 70 triệu đồng/bé gái.
Hồng chỉ đạo Loan và Nhi đưa các bé từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi đi bằng đường bộ sang Trung Quốc để giao bán cho Phả. Sau khi mua được các bé, Phả liên hệ với đối tượng tên Chun (người Trung Quốc) để bán lại cho các gia đình người Trung Quốc.
Theo cáo buộc, từ 11/2018-1/2019, Hồng và Lan Anh mua được 10 cháu bé, bán lại giá 50-170 triệu đồng/bé.
Những người mẹ cho đi đứa con rứt ruột đẻ ra
Một trong số những người mẹ cho đi đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra phải kể đến chị H. (SN 1996, ở Bình Định).
Khoảng đầu 1/2019, qua mạng xã hội Facebook, Hồng quen biết chị H. và liên hệ với chị này để xin con nuôi. Chị H. đồng ý cho con gái làm con nuôi và yêu cầu bồi dưỡng 25 triệu đồng.
Ngày 15/1/2019, chị H. sinh bé gái tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Mẹ chị đã bế cháu ra cổng bệnh viện giao cho bị cáo Sa và nhận tiền.
Sau đó, theo sự chỉ đạo của Hồng, Loan và Sa đưa cháu bé đi máy bay ra Hà Nội và thuê 1 nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn. Hai bị cáo chờ đón một cháu bé khác đang chờ sinh ở Bệnh viện Bạch Mai để mang sang Trung Quốc bán một thể.
Cháu bé chờ sinh này là con chị L (SN 1991, ở Hà Nội). Lan Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí và đưa cho chị L. tiền bồi dưỡng sau sinh nên chị L. đồng ý cho Lan Anh con của mình.
Ngày 15/1/2019, Lan Anh từ TP. HCM ra Hà Nội chờ chị L. sinh con. Ngày 17/1/2019, chị L. sinh con gái, yêu cầu Lan Anh đưa thêm tiền để lo việc cá nhân thì mới cho con.
Lan Anh không đồng ý, vì trước đó chị L. nói mang thai con trai nhưng lại sinh con gái, không bán được sang Trung Quốc.
Khoảng 22h cùng ngày, Lan Anh lấy cớ đưa con gái của chị L. đi tiêm rồi bế bé gái, cầm theo túi đồ sơ sinh và tài sản của chị L. đến nhà nghỉ trên phố Phương Mai đứng đợi đồng bọn.
Về phía chị L., phát hiện mất con và tài sản, chị nhắn tin cho Lan Anh đòi con, dọa báo công an. Sợ bị lộ, Lan Anh bế bé gái sơ sinh đặt trước cửa số nhà số 20, ngõ 15 phố Phương Mai rồi bỏ đi.
Các “nữ quái” chưa kịp mang các bé sơ sinh đi bán thì bị công an bắt giữ. CQĐT đã bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội.
Phiên tòa xét xử các “nữ quái” trong đường dây mua bán người đã phải tạm hoãn do vắng mặt một số bị cáo và luật sư.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ và có thể lên thành bão: Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng (17:09)
- Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: “Họ là sự kết hợp giữa Việt Nam và Brazil” (26 phút trước)
- 3 con giáp được dự báo dễ thăng chức, tăng lương trong nửa cuối năm 2026 (38 phút trước)
- Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi (39 phút trước)
- Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra UBND tỉnh Thanh Hóa (42 phút trước)
- Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ (47 phút trước)
- Quan tài hơn 110 triệu đồng biến mất khỏi cửa hàng tang lễ 50 năm tuổi (57 phút trước)
- Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng (59 phút trước)
- Bitcoin bất ngờ tăng vọt, áp sát mốc 70.000 USD (1 giờ trước)
- Càng thèm đồ ngọt, càng nên nhìn lại 3 thói quen tưởng vô hại này (1 giờ trước)