-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Pháp luật
10/05/2023 15:39Đường dây vận chuyển 20 bánh heroin bị triệt phá như thế nào?
Qua tài liệu của cơ quan Công an, sau một thời gian đấu tranh chuyên án, khoảng 3h15 ngày 10/3, tại km 110 + 500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, tổ công tác do Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, tổ công tác 223, Trạm CSGT Tân Lạc, Công an huyện Tân Lạc, Công an xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc) làm nhiệm vụ, phát hiện một xe ôtô BKS: 20C-253… đang di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 2 người, người điều khiển xe khai là Hoàng Văn Cương (SN 1992), trú tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Người ngồi ghế phụ phía trước khai là Nguyễn Thị Phương (SN 1970), trú tại TP Thái Nguyên. Tổ công tác đã yêu cầu Hoàng Văn Cương và Nguyễn Thị Phương về trụ sở Trạm CSGT Tân Lạc để tiến hành kiểm tra.
Quá trình kiểm tra xe ôtô BKS: 20C-253..., tổ công tác phát hiện tại bên phải phía dưới thùng xe (hướng từ đuôi xe lên đầu xe) có 1 bao tải dứa màu hồng có chứa 1 vỏ thùng bia 333, bên trong có 2 túi nilon màu đen, mỗi túi chứa 10 bánh dạng hình hộp chữ nhật được quấn bằng lớp băng dính màu trắng, trong cùng mỗi bánh đều chứa chất bột dạng cục màu trắng (nghi là ma tuý). Số ma túy này, Phương khai đang vận chuyển thuê để lấy tiền công.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và đấu tranh với từng đối tượng để làm rõ vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định chất ma tuý tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình; đồng thời tiến hành mở niêm phong, cân xác định khối lượng chất nghi là ma túy tạm giữ của các đối tượng. Kết quả, tổng các chất bột dạng cục màu trắng trong 20 bánh dạng hình hộp chữ nhật kể trên là 6.950,88g là ma túy.
Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã tiến hành tạm giữ đối với Tràng A Khai (SN 1985), trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại cơ quan Công an, bị can Tràng A Khai khai nhận, khoảng tháng 9/2022, Khai đi chợ Xà Lính, xã Pà Cò (huyện Mai Châu) có gặp một người đàn ông không quen biết, qua nói chuyện người đàn ông này tự giới thiệu tên là Thông, dân tộc Mông, quốc tịch Lào, sau đó Khai có rủ Thông về nhà chơi. Quá trình 2 người nói chuyện, thấy Thông đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ xã Pà Cò (huyện Mai Châu) về TP Thái Nguyên sẽ được trả công, Khai đồng ý.
Khoảng cuối năm 2022, Khai có đi du lịch tại Hồ núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên thì có gặp và quen biết Nguyễn Thị Phương, sau khi nói chuyện Phương có rủ Khai về nhà ở TP Thái Nguyên chơi. Tại đây, Khai có nói về việc vận chuyển ma túy sẽ trả tiền công, Phương đồng ý, hai người có cho nhau số điện thoại để liên lạc. Chiều tối 8/3, khi Khai đang ở nhà thì Thông đến thông báo đã có ma túy, ngày 9/3 vận chuyển lên Thái Nguyên cho Thông sẽ trả công tổng số tiền 150 triệu đồng. Khi nào Khai đến bến xe khách ở TP Thái Nguyên thì sẽ có người đến gặp để nhận ma túy và trả cho Khai 100 triệu đồng, còn 50 triệu đồng Thông sẽ đến nhà trả sau... Sau đó, Thông đi đâu Khai không rõ, còn đối tượng mang bao tải chứa ma túy cất giấu trên đồi khu vực gần nhà.
Chiều 9/3, Khai gọi điện thoại cho Phương bảo khoảng 22h lên huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) vận chuyển ma túy cho Khai về bến xe khách ở TP Thái Nguyên sẽ có người đến nhận và trả công cho Phương 100 triệu đồng. Sau khi ăn cơm tối xong, Phương bảo Hoàng Văn Cương cùng đi sang nhà con gái mượn xe ôtô để đi Hoà Bình có việc (Phương không nói rõ là việc gì, không nói việc đi vận chuyển ma tuý. Đến khoảng 2h ngày 10/3, Phương đi đến huyện Mai Châu và gọi điện thoại cho Khai thì được đối tượng hướng dẫn đi đến cột mốc H4 147 hướng Sơn La để gặp nhau (trong quá trình đi thì Khai có nhắn tin cho Phương là 147 H4, chính là địa điểm nhận ma tuý).
Tại đây, Khai đi vào bụi cây gần đó xách một bảo tải dứa màu hồng để lên vị trí bên phải phía dưới thùng xe và bảo Phương đó là “hàng” ma tuý. Sau đó Khai đi vào trong rừng, còn Phương trèo lên thùng xe lấy lót sàn xe đậy lên bao tải chứa ma tuý. Khi Cương và Phương về đến khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này.
Theo Minh Hiền (CAND Online)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (17:41)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (17:32)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (17:12)
- Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang (1 giờ trước)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (1 giờ trước)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (1 giờ trước)
- 3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam (2 giờ trước)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (2 giờ trước)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (2 giờ trước)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (2 giờ trước)