-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Pháp luật
05/06/2017 15:42Gã chăn trâu thuê lập đường dây trộm trâu ở miền Tây
Lớn lên trong gia đình nông dân nghèo khó, lúc nhỏ để có cái ăn, Oanh Em phải đi chăn trâu thuê nên am hiểu tập tính của chúng. Với tài lẻ "nói trâu nghe" nên gã được giới chăn trâu đặt cho biệt danh "Oanh Trâu".
Sau ngày lập gia đình, cuộc sống khốn khó khiến cho Oanh Em sa chân vào con đường phạm pháp. Anh ta lôi kéo nhiều thành phần bất hảo ở địa phương thành lập băng trộm trâu chuyên nghiệp.
![]() |
Oanh Em (trái) và người tiêu thụ trâu Kiển Duyên. Ảnh: CA. |
Để có đầu ra, Oanh Em cất công đi nhiều nơi tìm mối tiêu thụ. Khi đến xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An), anh ta kết nối với Lượng Kiển Duyên (65 tuổi), một tay mổ trâu nổi tiếng trong vùng. Hai bên thỏa thuận, nhóm Oanh Em đảm nhận việc trộm trâu, còn vận chuyển và mối tiêu thụ do Duyên lo.
Phi vụ đầu tiên do Oanh Em thực hiện vào cuối năm 2013, ở huyện Phước Long, Bạc Liêu. Khi phát hiện con trâu của hộ dân buộc ở ngoài vườn không có người trông giữ, gã cùng với Trương Đình Nghĩ (32 tuổi) chạy xe máy từ Cà Mau đến Phước Long chờ trời tối để bắt.
Sau phi vụ đầu tiên bán được 20 triệu đồng, danh tiếng của Oanh Em càng nổi hơn nên lôi kéo được thêm nhiều người tham gia. Để có "hàng", anh ta phân công đàn em rảo khắp các địa phương ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, và Hậu Giang tìm trâu để trộm.
Đầu năm 2014, Đoàn Bảo Quốc (32 tuổi) phát hiện trong khu công nghiệp khí điện đạm Cà Mau có nhiều trâu buộc nên báo cho "đại ca". Lần này, nhóm Oanh Em bắt trộm 3 con trâu bán lại cho Duyên được 35 triệu đồng.
Có tiền, bọn chúng lên TP HCM ăn chơi, khi hết thì quay về gây án tiếp. Đặc biệt, kẻ cầm đầu này còn nhận "hợp đồng" trộm trâu thuê cho nhóm khác.
Do không có khả năng dẫn dụ trâu, Phạm Văn Hiếu (tự Hiếu Cá Sấu, ở thị xã Giá Rai) và đàn em thuê Oanh Em thực hiện. Tối 12/10/2014, gã nhận bắt trộm trâu 4 con trâu của ông Lý Hải Tệt ở TP Bạc Liêu, lấy công 25 triệu đồng.
Liên tiên tiếp nhận được tin trình báo của người dân về việc bị mất trâu, Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập ban chuyên án truy bắt nhóm trộm.
Hơn một năm điều tra, cuối năm 2015 Oanh Em cùng 5 đồng phạm bị bắt. Tính đến khi sa lưới, nhóm này thực hiện gần chục phi vụ, bắt trộm hàng chục con trâu.
Hồ sơ vụ án vừa được chuyển sang VKSND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị truy tố nhóm trộm do Oanh Trâu cầm đầu về hành vị Trộm cắp tài sản.
Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)








- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)
- Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt (13:33)




