-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Pháp luật
27/05/2016 15:15Gã chồng bạc tình và phút thoát chết của cô gái miền Tây
Chị Bùi Thị Trúc Giang vốn là một cô gái vùng sông nước của huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Trong một lần tình cờ, chị quen biết với người thanh niên tên Phan Văn Tèo (SN 1974, quê Cà Mau), làm nghề lái xe.
![]() |
| Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Trong khoảng thời gian quen nhau, Tèo luôn quan tâm, đồng cảm và chia sẻ với chị Giang trong cuộc sống, công việc khiến cô gái rất cảm động và nảy sinh tình cảm yêu đương.
Mặc dù biết Tèo là một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình nghèo, anh em sống nương tựa vào nhau nhưng chị Giang vẫn không từ bỏ và muốn gắn bó với người đàn ông này.
Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2011 cô gái đưa người yêu về quê mình để cả 2 xây dựng hạnh phúc riêng. Vì biết con rể thiếu thốn tình cảm nên bố mẹ chị Giang cũng rất thương yêu và tạo điều kiện cho 2 vợ chồng Tèo.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, Tèo là một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, cả 2 mua được đất, xây nhà để ở, cuộc sống gia đình tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ khoảng 1 năm sau, Tèo đã bắt đầu thay tính đổi nết, lộ ra là một kẻ không chỉ hay rượu chè mà còn thô lỗ, cục cằn.
Tiền kiếm ra được ít nào là Tèo lại tụ tập bạn bè, đốt hết vào rượu và đi kèm với đó là cứ mỗi khi đi nhậu về, đồ đạc trong nhà lại bị gã đàn ông này ném hỏng hết.
Cuộc sống bắt đầu dần rơi vào vũng bùn tăm tối khi chồng thì không thay đổi còn chị Giang lại mang bầu và sinh đứa con đầu lòng.
Không thể chịu đựng khi phải sống chung với một kẻ thô lỗ, cục cằn, không chăm lo gia đình nên năm 2014, chị Giang quyết định làm đơn ra tòa ly hôn sau 3 năm chung sống.
Thế nhưng, trong thời gian chờ quyết định chính thức ly hôn thì người đàn ông bạc tình này đã về quê Cà Mau cưới luôn một người phụ nữ cũng từng 1 đời chồng rồi đưa cả 2 mẹ con họ về sống chung.
Tuy nhiên, với tính cách vẫn vậy không thay đổi của Tèo thì chỉ một thời gian ngắn, người đàn bà kia cũng giống chị Giang, không thể chịu đựng nổi nên đã ôm con bỏ đi.
Quay về với vợ cũ rồi ra tay cứa cổ vì tức giận
Sau khi bị người "vợ hai" bỏ đi, Tèo lại thay đổi thái độ, lân la qua lại nhà vợ cũ với ý định nối lại tình cảm.
Thương con gái và con rể nên mẹ chị Giang cũng ra sức vun đắp khi biết mong muốn của con rể.
Chính vì lần quay lại của gã đàn ông này mà chị Giang rơi vào bi kịch suýt mất mạng bởi kẻ bội bạc.
Hôm đó là ngày 21/2/2015 (ngày mùng 3 Tết Ất Mùi) Tèo đến nhà vợ cũ chơi. Sau khi uống vài lon bia với cha mẹ vợ cũ và đi cà phê với bạn bè, Tèo trở về định bảo chị Giang cho anh ta anh đón đứa con trai đi chơi.
Tuy nhiên, do con mới đi chúc tết cả buổi sáng về đang ngủ nên chị này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại.
Trong lúc lời qua tiếng lại chị Giang còn nói rằng sẽ có người khác đưa con đi chơi, khiến Tèo càng thêm tức giận. Lúc này Tèo lén lấy một con dao giấu sẵn trong túi quần.
Khi nghe chị Giang nói lại nhiều lần, Tèo nổi "cơn khùng" dùng dao cắt 3 nhát vào gáy gây đứt cơ vùng cổ phía sau của chị Giang. Chị Giang chống đỡ nên bị thương tích ở vùng cổ tay, ngón tay rồi té ngã xuống đất bất tỉnh.
![]() |
| Bị cáo Phan Văn Tèo trả lời thẩm vấn trước tòa (Ảnh: Báo Đồng Tháp) |
Sau khi gây án, nghĩ là chị Giang đã chết, Tèo có ý định tự sát nhưng đã được mọi người can ngăn kịp thời và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.
Vì vết thương nhẹ, Tèo được xuất viện hai hôm sau đó, còn người vợ cũ mất máu nhiều phải chuyển qua nhiều tuyến để truyền máu. Gần một tháng trong Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh TP.HCM, sức khỏe chị Giang mới dần dần được hồi phục.
Theo kết quả giám định pháp y, chị Bùi Thị Trúc Giang bị tỷ lệ thương tật là 25% (tại thời điểm giám định).
Ngày 5/1/2016, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Tèo (SN 1974) ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự.
HĐXX nhận định, việc chị Giang không chết là do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của Phan Văn Tèo nên đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tèo với mức án 12 năm tù giam về tội giết người.
Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Trí thức trẻ)
- Bảng giá xe Honda SH 2026 tháng 2/2026 giảm "thủng đáy" trước Tết: SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có (13:30)
- Triệt phá kho vũ khí của đối tượng buôn bán súng đạn suốt một thập kỷ tại TPHCM (2 giờ trước)
- Hỏa hoạn tại nhà hàng 5 tầng ở trung tâm TPHCM, khói đen cuồn cuộn lúc sáng sớm (2 giờ trước)
- Tháng 1 âm lịch năm Bính Ngọ có 2 con giáp phát tài phát lộc tiền tiêu không hết, 1 con giáp phải cẩn trọng (2 giờ trước)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi nhưng không qua được mắt công an (2 giờ trước)
- Đánh bom ở Pakistan, 200 người thương vong (3 giờ trước)
- Từ "Vạn Thánh công chúa" kiều diễm của Tây du ký phiên bản 1986 đến nữ tỷ phú quyền lực của showbiz Hoa ngữ (3 giờ trước)
- Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục sau cú rơi mạnh (3 giờ trước)
- Honor Power2 gây mất thiện cảm vì quá giống iPhone 17 Pro Max (3 giờ trước)
- Những thói quen buổi sáng giúp đường ruột nhẹ nhõm, bụng dạ dễ chịu suốt ngày dài (3 giờ trước)

