Pháp luật

Gã côn đồ đóng cửa quán bar sau vụ truy sát nhầm người

Mở quán kinh doanh không lâu, Quân đã chỉ đạo đàn em giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Không chỉ tên này, gia đình họ Thạch còn nhiều người từng có tiền án, tiền sự.

Mở quán kinh doanh không lâu, Quân đã chỉ đạo đàn em giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Không chỉ tên này, gia đình họ Thạch còn nhiều người từng có tiền án, tiền sự.

Thạch Quân (46 tuổi) là anh ruột của Thạch Quang - gã giang hồ mặc đồ rằn-ri, tàng trữ súng đạn ở miền Tây. Cha của họ là Thạch Che (vừa qua đời ở tuổi 72) từng ngồi tù 18 tháng vì Chống người thi hành công vụ năm 1989.

Hơn 10 năm sau, ông này lại bị nhà chức trách đưa vào cơ sở giáo dục tập trung để cải tạo 24 tháng.

Anh lớn nhất của Quân là Thạch Hùng (51 tuổi) được người dân Bạc Liêu gọi là Hùng "Điên". Ông này từng cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng.

Thạch Quân và quán bar hoang tàn sau nhiều năm đóng cửa từ ngày người đàn ông này bị bắt. Ảnh: A.X. - Việt Tường.

Kế đến là Thạch Dũng (50 tuổi) cũng từng gây rối trật tự công cộng năm 1994. Sau đó, ông Dũng năn năn hối cải và đi nuôi tôm đến nay.

Em trai Quân là Thạch Hoàng có một tiền sự năm 1991, bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng. Tiếp đó là Thạch Quyền (36 tuổi) từng trốn khỏi nơi giam giữ năm 1993, mua bán trái phép chất ma túy năm 1999...

Sau khi ra tù, Quyền tiếp tục vi phạm pháp luật, lĩnh gần 19 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Quân có em út là Thạch Sơn, được giới giang hồ gọi là Sơn "Ruồi". Người này cũng từng gây rối trật tự công cộng. Sau vài năm được đặc xá, Sơn đi theo nhóm của Quân để trả thù cho nhân viên quán bar nên lĩnh tiếp 20 tháng tù.

Cuộc truy sát từ mâu thuẫn của hai nhóm nữ tiếp viên

Trong các anh em nhà họ Thạch, Quân được cho là người khá giả nhất. Năm 2007, người đàn ông này mở quán bar Anh Đô ở đường Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu.

0h ngày 26/12/2007, trước sân quán bar của Quân xảy ra mâu thuẫn giữa Trần Thị Ngọc Mai và Lê Thanh Nhanh với nhóm tiếp viên của khách sạn Huỳnh Nga.  Khi đối phương đón taxi về nhà, Mai và Nhanh chạy xe máy theo và chặn đầu ôtô để tiếp tục cãi nhau.

Khi nhóm thanh niên là nhân viên của bar Anh Đô đến ngăn cản, Lý Ngọc Thắng nắm đầu Mai xô ra. Lúc này, hai người bạn của Mai là Lâm Hữu Thanh và Tào Văn Thanh chạy xe máy ngang qua.

Chứng kiến vụ việc, Thanh xuống xe để xô Thắng thì bị Trần Văn Việt đánh. Sau khi về nhà, Thanh kêu bạn đi cùng tìm hung khí quay lại chém Thắng bị thương.

Chiều hôm sau, Thạch Quân được Việt kể lại sự việc nên chủ quán bar chỉ đạo đàn em tìm Thanh trả thù. Trong 12 người đi cùng Việt và Quân có hai em trai của chủ quán Anh Đô là Thạch Quyền và Thạch Sơn.

Sau một buổi không tìm được Thanh, khi nhóm của Quân chạy xe đến dốc cầu treo ở phường 8 (TP Bạc Liêu) thì thấy anh Hứa Thanh Tòng đứng nghe điện thoại trước nhà. Nghi anh này là đồng bọn của Thanh, Việt xuống xe và móc dao đâm anh Tòng nhưng thanh niên né được và bỏ chạy.

Nhiều năm treo biển bán nhà nhưng quán bar của Thạch Quân không có ai mua. Ảnh: Việt Tường.
 
Quân và Việt truy đuổi đối phương tới nhà bà Triệu Thị Cham, anh Tòng chạy vào nhà này để trốn nhưng gặp ngõ cụt. Việt được cho là dùng dao đâm anh Tòng trọng thương.

Lúc nạn nhân được đưa vào bệnh viện, Thạch Quân đến khoa cấp cứu đe dọa bác sĩ đang chữa trị cho anh Tòng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã thiệt mạng vì choáng mất máu không khả năng hồi phục khi bị một nhát đâm thấu tim.

Tháng 8/2009, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên tử hình Việt và Quân lĩnh 18 năm tù vì tội Giết người. 12 bị cáo còn lại lĩnh từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, cơ quan công tố kháng nghị và gia đình bị hại kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm xử Quân mức án cao hơn. Chấp thuận điều này, năm 2009, TAND tối cao tại TP HCM tuyên Quân án tù chung thân. Việt sau đó được đưa đi xử bắn.

Hiện, quán bar của Quân trở nên hoang tàn sau nhiều năm đóng cửa - từ ngày ông chủ bị bắt. Trước quán có treo biển bán nhà nhưng khi biết chủ của nó là một trong những anh em nhà họ Thạch thì không ai dám mua.

>> Tiết lộ về "tình sử" dậy sóng của giang hồ Hải "bánh"
>> Giang hồ thích mặc đồ rằn ri, tàng trữ súng đạn ở miền Tây

Theo Việt Tường (Zing.vn)