-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Pháp luật
12/07/2017 16:11Gã đàn ông nổi cơn ghen để "ôm" hơn 2 tỉ của người cũ
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thanh Tùng đã từng có một mái ấm, với cơ ngơi khang trang giữa lòng thành thành phố cùng "vợ đẹp con khôn". Tuy nhiên, Tùng không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, sa đà ăn chơi khiến hôn nhân rơi xuống vực thẳm.
| Ảnh minh họa. |
Vợ Tùng là chị Lê Thị Thanh chấp nhận ra tòa ly hôn và được quyền nuôi con nhỏ. Tuy đã chia tay nhưng Tùng vẫn tỏ ra hậm hực và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thanh để tiêu xài.
Chiều 30-8, Tùng lấy lý do nhớ con muốn đến thăm nên ghé nhà chị Thanh trên đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP HCM.
Thời điểm này, chị Thanh có công việc phải đi Kiên Giang giải quyết nên có giao nhà cho 3 người cháu là Lê Văn Nam, Lê Văn Từ, Lê Văn Hòa trông nom giúp. Tùng chơi với con cả buổi chiều nhưng không về mà ngủ lại.
Đến 3 giờ sáng hôm sau, Tùng không thấy chị Thanh về nhà nên nghĩ rằng vợ cũ đã có người mới. Mặc dù đã ly hôn nhưng Tùng vẫn nổi cơn cuồng ghen, chạy lên phòng ngủ, gom quần áo của vợ cũ đem vào nhà tắm châm lửa đốt.
Thấy có lửa cháy, Lê Văn Nam liền can ngăn và dọa sẽ báo Công an xử lý nên Tùng đã dập lửa rồi trở lên phòng nằm.
Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên y phóng xe ra chợ Hoà Bình thuê xe ôm đến nhà chị Thanh khiêng két sắt đi trước sự sợ hãi của người cháu.
Chiếc két sắt được chở đến ngã tư Trần Nhân Tôn, Hùng Vương (quận 5), Tùng liền thuê một chiếc taxi để vận chuyển "chiến lợi phẩm" đến nhà một người bà con tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.
Trước vành móng ngựa, Tùng khai nhận: Sau một hồi loay hoay nhưng không tháo được khóa, bị cáo đã ra Bến xe Miền Tây thuê một người thợ đưa về nhà, quyết mở bằng được két sắt.
Khi cửa két bật ra, Tùng phát hiện nhiều vàng bạc, đá quý của vợ cũ cùng nhiều giấy tờ nhà đất khác.
Có tài sản trong tay, Tùng liền nghĩ đến chuyện ăn chơi. Y thuê ngay một phòng tại khách sạn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình và làm quen với chị Nguyễn Ngọc Trinh, tiếp tân khách sạn.
Tùng tâm sự với Trinh cần bán một số tài sản nên nhờ bán nhẫn kim cương. Trinh đã bán cho một người không quen biết tại chợ An Đông, đưa cho Tùng số tiền gần 30 triệu đồng.
Ở khách sạn một thời gian, Tùng về xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi thuê một căn nhà và dùng tiền bất chính mua cây cảnh về trồng.
Tùng tiếp tục nhờ một số người khác bán các tài sản đã chiếm đoạt trong két sắt vợ cũ, thậm chí, y thuê xe ô tô đi về các tỉnh miền Tây chơi và bán nhiều vàng bạc, trong đó có chiếc nhẫn gắn kim cương cho cửa hàng K.N.
Sau đó, cửa hàng này bán chiếc nhẫn cho ông Nguyễn Thanh Hưng với giá 40 triệu đồng.
Về phía chị Thanh, sau khi được các cháu báo tin đã đến công an trình báo. Chị Thanh cũng nhờ các cửa hàng kinh doanh đá quý giúp đỡ.
Ông Nguyễn Thanh Hưng sau khi mua được chiếc nhẫn gắn kim cương từ cửa hàng K.N đã đưa đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại chợ An Đông bán lại.
Tại đây, chị Thanh đã nhanh chóng nhận dạng được trang sức của mình và báo Công an quận 5 tạm giữ.
Sau khi bán nhiều tài sản trong két sắt vợ cũ, Tùng dùng tiền bất chính mua hơn 1.600 m2 đất rồi xây nhà và sắm nhiều tiện nghi xa xỉ.
Tuy nhiên, hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của Tùng cuối cùng cũng bị phát giác và gã đã bị công an bắt tạm giam ngay sau đó.
Trước vành móng ngựa, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng trong két sắt chỉ có 5000 USD, 10 triệu đồng, khoảng 8 đôi bông tai có gắn kim cương, 20 nhẫn có gắn kim cương, trong đó có 1 viên kim cương 8,5 ly.
Ngoài ra còn có một số viên kim cương lớn và nhỏ (đã qua kiểm định, bị cáo không nhớ rõ). Trong két sắt còn có một số giấy tờ nhà đất, giấy phép lái xe của chị Thanh. Theo chị Thanh, tổng số vàng bạc đá quý bị Tùng chiếm đoạt có trị giá 2,1 tỷ đồng.
Với hành vi cấu thành tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản", Tùng phải trả giá bằng mức án 8 năm tù giam.
Lòng tham và sự ích kỷ bị pháp luật nghiêm trị, tuy nhiên, có một điều hơn cả sự trừng phạt là hình ảnh một người cha hư hỏng, bất chấp pháp luật sẽ không bao giờ được tẩy xóa trong mắt những người con thơ của bị cáo.
Theo An Dương (Báo Công Lý)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (1 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (2 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (5 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (5 giờ trước)