-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Pháp luật
10/05/2015 03:03Gã “dê xồm” nghiện ngập với sở thích “săn” góa phụ
Hắn có một sở thích quái đản là đi tìm những thiếu phụ đơn thân, góa chồng để tán tỉnh. Tán không được thì hắn giở trò đồi bại.
![]() |
| Hiện trường Hải xông vào khống chế nạn nhân Hương. |
Diễn biến vụ việc, tối ngày 19/4, Trương Văn Hải (SN 1982, trú tại xóm Lầy 6, xã Minh Đức, huyện Phổ Yên) đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Linh (SN 1980) để tìm cách tán tỉnh người phụ nữ góa chồng này.
Tuy nhiên, khi Hải đến thì chị Linh không có nhà mà chỉ có Nguyễn Thị Tr. (cháu của chị Linh, đến trông nhà giúp) cùng con chị Linh ở nhà. Thấy Hải, cháu Tr. không mảy may nghi ngờ mời hắn vào nhà ngồi đợi chị Linh. Hải nhìn ngó, nhìn nghiêng một lúc rồi mới vào nhà. Nhìn thấy Tr. đang ở tuổi dậy thì, thú tính trong người nổi lên, Hải lao đến ôm lấy và sàm sỡ cháu rồi bỏ chạy.
Cháu Tr. và các em vô cùng hoảng hốt khi chị Linh về đã kể lại sự việc. Ngay sau đó, chị Linh đã gửi đơn tố cáo sự việc của Hải lên cơ quan công an.
Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Tân- công an viên xóm Lầy 5 cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin tố cáo của chị Linh về vụ việc, tôi đã báo cáo sự việc lên Công an xã Minh Đức để cùng phối hợp đến hiện trường ngôi nhà chị Linh để kiểm tra. Qua kiểm tra hiện trường và lời khai của những người liên quan, công an xã đã có biện pháp giải quyết.
Xông vào nhà khống chế nạn nhân để hãm hiếp
Để biết rõ hơn về vụ việc, PV đã tìm gặp ông Dương Văn Năng- Trưởng công an xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, thì được biết, nhận được báo cáo sự việc từ công an viên xóm Lầy 5, công an xã đã điều thêm lực lượng vào để cùng phối hợp giải quyết.
Từ lời khai của gia đình nạn nhân, Công an xã Minh Đức đã mời đối tượng Trương Văn Hải (SN 1982, trú tại xóm Lầy 6) lên trụ sở để làm việc. Cùng thời điểm chị Linh tố giác thì cũng có một sự việc khác liên quan đến gã đàn ông này bị bại lộ.
Trước đó, khoảng 19h, ngày 17/4, Hải đã tìm đến nhà chị Hoàng Thị Hương (SN 1982, trú tại ở xóm Lầy 5). Biết chị Hương là phụ nữ góa chồng và đang ở vậy nuôi các con, Hải buông lời tán tỉnh. Nhưng khi không đạt được mục đích thì trong đầu Hải xuất hiện những mưu đồ khác.
Đến 21h, con nhỏ của chị Hương ngủ, chỉ còn con lớn của chị đang ngồi gọt hoa quả. Hải có nói với cháu bé “Để chú làm giúp”, khi cầm được con dao từ tay của cháu bé, Hải rút phích điện khống chế chị Hương, đè nạn nhân xuống giường.
Chị Hương kể lại trong bàng hoàng: “Lúc bị Hải khống chế, tôi rất sợ hãi, đã hô hoán “con ơi đánh chết nó đi!?”. Con trai của tôi xông đến đánh Hải nhưng chưa tước lấy được con dao của đối tượng. Nhưng cũng vì thế mà tôi có khoảng trống để kháng cự lại gã đàn ông này. Đồng thời, con trai tôi dùng một đoạn gậy ở trong nhà vụt vào tay đối tượng Hải khiến hắn rơi dao khỏi tay và bỏ chạy”.
“Không thực hiện được hành vi đồi bại của mình, đêm 18/4, rạng sáng 19/4, Hải tiếp tục đến nhà tôi gõ cửa và đe dọa: nếu không cho hắn quan hệ hắn sẽ không để yên sống ở đất này rồi bỏ đi. Các con tôi lại còn nhỏ, bản thân tôi thì phụ nữ chân yếu, tay mềm nên hoảng sợ trước những lời đe dọa đó. Sáng ngày 19/4, tôi đã đến báo lại sự việc với công an”, chị Hương chia sẻ.
Gã “dê xồm” là kẻ nghiện ngập
Ông Năng cho biết thêm đối tượng Trương Văn Hải từng là kẻ nghiện ngập, đi trại cai nghiện năm 2010 và mới được về địa phương. Song mới chỉ xuất hiện ở địa phương trong một thời gian ngắn mà đã xảy ra vụ việc có liên quan đến đối tượng này. Đối tượng này cũng đã có vợ con nhưng khi lên cơn nghiện, dục vọng trong người hắn lại nổi lên nên có những hành vi vi phạm pháp luật .
Về phần các nạn nhân của vụ việc, ông Ngô Văn Bảy- Bí thư chi bộ xóm Lầy 5, Lầy 6 (Bí thư chi bộ miền) cho biết, nạn nhân Hoàng Thị Hương quê gốc ở Vĩnh Phúc. Trước đây, chị Hương có đi làm ăn ở miền Nam, quen biết và lấy một người ở xóm Lầy 5, về làm dâu ở địa phương, nhưng kém may mắn khi chị Hương lấy phải người chồng nghiện ngập và đã mất cách đây 3 năm.
“Năm 2013, chị Hương có sinh thêm một bé trai với một người đàn ông quê ở Phúc Thuận, Phổ Yên. Người chồng thứ hai của chị Hương có về địa phương để chung sống và làm đăng ký tạm trú nhưng họ không đăng ký kết hôn. Hai người sống cùng nhau được vài năm thì do mâu thuẫn cuộc sống nên đã chia tay. Hiện, người phụ nữ này phải nuôi hai người con vẫn còn nhỏ tuổi, 1 cháu trai, 1 cháu gái. Công việc chủ yếu làm nghề nông, có ai thuê việc gì theo thời vụ thì lại đi làm để kiếm tiền. Đánh giá chung cuộc sống của chị Hương cũng có nhiều phần vất vả, gia đình thuộc hộ nghèo ở địa phương”, ông Bảy chia sẻ thêm.
Về cuộc sống của chị Linh, là người sinh ra và lớn lên ở xóm Lầy 5, sau khi trưởng thành có hợp duyên và lấy chồng ở xã Phúc Thuận, Phổ Yên. Cuộc hôn nhân sau vài năm thì đổ vỡ, chị Linh mang theo hai người con về xin đất của bố mẹ, làm ngôi nhà hai gian nho nhỏ để sinh sống trong xóm được khoảng 2 năm nay.
Kinh tế gia đình cũng có nhiều khó khăn, vì bản thân người phụ nữ góa chồng lại phải lo lắng nuôi dạy cho 2 con. Tuy người phụ nữ này có đi làm thêm kiếm sống, song việc ăn học của các con cũng nhiều tốn kém. Gia đình chị Linh cùng thuộc hộ nghèo. Bản thân chị là người sống hòa thuận với bà con làng xóm.
Ông Năng cho biết, hồ sơ vụ việc đã được công an xã chuyển lên Công an huyện Phổ Yên để thụ lý giải quyết. Phía gia đình nạn nhân, sau khi công an vào cuộc điều tra thì đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho đối tượng Hải. Chúng tôi mong muốn đối tượng Hải sẽ biết suy nghĩ chín chắn để từ bỏ nghiện ngập, làm lại cuộc sống tốt hơn, giúp ích được cho gia đình và xã hội .
Theo Nguyên Mạnh - Thành Huế (Đời Sống & Pháp Luật)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)
