Pháp luật
17/09/2017 20:32Gần 100 cảnh sát bắt quả tang vụ trộm xăng máy bay ở Sài Gòn
Trên đường lái xe bồn chở nhiên liệu ra sân bay, nhóm tài xế đã móc nối với các đầu nậu hút trộm xăng. Mỗi can họ được nhận 240.000 đồng.
Chiều 15/9, tài xế 3 xe bồn của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (quận 7) vào Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (ở huyện Nhà Bè) lấy xăng máy bay Jet A1 để đưa ra sân bay. Dọc đường đi, họ tạt qua những điểm quen để đồng bọn hút trộm xăng, dầu và bị gần 100 cảnh sát đồng loạt ập đến bắt quả tang.
Tang vật thu giữ gồm 89 can nhựa loại 30 lít chứa xăng, dầu; 88 can nhựa loại 30 lít rỗng; 5 can nhựa loại 10 lít rỗng; 3 xe bồn; 6 xe gắn máy.
![]() |
Cảnh sát bắt quả tang tài xế xe bồn đang rút trộm nhiên liệu. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2017, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP kiểm tra thông tin về tình trạng trộm cắp, rút ruột xăng máy bay, xử lý nghiêm người vi phạm.
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, yêu cầu PC45 lên kế hoạch điều tra khám phá, trong đó Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đóng vai trò chủ công.
Vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, cảnh sát đã phát hiện Nguyễn Minh Trí (45 tuổi, cầm đầu vụ tiêu thụ xăng dầu trộm cắp).
Anh ta khai, móc nối với tài xế xe bồn để trộm cắp, tiêu thụ xăng máy bay Jet A1 (được vận chuyển từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất). Mỗi can xăng Trí trả cho tài xế 240.000 đồng sau đó bán lại 265.000 đồng để kiếm lời.
Tại nhà Trí, công an thu giữ 14 can nhựa loại 30 lít chứa xăng máy bay Jet A1, 63 can nhựa loại 30 lít rỗng, 6 thùng sơn rỗng để vận chuyển, 2 phễu, 15 phiếu biên nhận, 13 lệnh xuất khẩu…
![]() |
Những người liên quan đến đường dây trộm cắp xăng, dầu bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cùng thời điểm, cảnh sát bắt quả tang một đường dây trộm nhiên liệu khác do Ngô Thị Thanh Huỳnh (47 tuổi, cầm đầu, chủ tiêu thụ xăng dầu trộm được).
Huỳnh thừa nhận móc nối với tài xế xe bồn nói trên rút trộm xăng máy bay Jet A1. Mỗi can, Huỳnh trả cho tài xế xe bồn 240.000 đồng, sau đó bán 270.000 đồng.
Các tài xế khai nhận, xe bồn chứa 16-25 m3 nhưng mỗi lần ‘rút ruột’ từ 30-100 lít. Mỗi ngày họ chạy từ một đến 2 chuyến và đều thực hiện hành vi phi pháp nêu trên.
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Ông Putin nêu mối đe dọa đối với chủ quyền nước Nga (21/07)
-
Công an đề nghị xử phạt hành chính ông Đặng Hoàng Giang vì thông tin sai sự thật vụ Nhã Nam (21/07)
-
Conan xác nhận yêu Ran qua 1 hành động cực lộ liễu, Haibara chính thức bị cho ra rìa (21/07)
-
Giữa giông gió ở Hà Nội, tấm tôn rơi trúng, người đi xe máy thoát chết thần kỳ (21/07)
-
2 loại trà âm thầm “phá” gan, tăng nguy cơ mắc ung thư nếu lạm dụng: Ai đang uống nên bỏ ngay! (21/07)
-
Các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được nhận tiền bảo hiểm (21/07)
-
Sự thật đằng sau hình ảnh hoàn hảo nhà Beckham: Victoria cao tay giúp chồng "vượt qua sóng gió"? (21/07)
-
Dự báo mới nhất về thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều tỉnh sắp mưa rất to (21/07)
-
Việt Nam có loại rau dân dã, mỡ máu cao, tiểu đường “rất sợ”: Nhiều người chưa biết tận dụng (21/07)
-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
Bài đọc nhiều




