-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
Pháp luật
14/01/2015 13:52"Gây án" sau lần gặp vợ cùng người tình đi khách sạn
Rượt theo người tình của vợ
Ngày 13.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên hủy bản án liên quan đến vụ bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1987, ngụ Long An) bị xét xử về tội “vô ý làm chết người”.
|
Bị cáo Nguyễn Văn An tại phiên tòa. |
Khoảng 15h ngày 2.11.2013, anh Nguyễn Chí Nam (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) đến quán ăn nơi chị C làm phục vụ để uống bia với C và một số người bạn. Tàn tiệc, anh Nam chở chị đi uống bia ở một quán ăn khác sau đó cả hai đi khách sạn đến 22h30 thì ra về.
Thấy vợ đi làm về khuya, An xách xe đi tìm. Khi đến đường Vành Đai Trong, phát hiện vợ mình ngồi trên xe gã đàn ông khác, An lập tức đuổi theo.
Khi đến trước nhà số 62A, An tăng ga ép sát yêu cầu “tình địch” dừng xe để nói chuyện.
Khi Nam tiếp tục tăng ga bỏ đi, An lại đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi hai xe lưu thông sát nhau nên dẫn đến va chạm cùng té ngã, anh Nam và chị C bất tỉnh.
Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Nam đã tử vong còn C chỉ bị thương tích nhẹ nên được đưa về phòng trọ. Cũng từ đó, An vướng vòng lao lý.
Loanh quanh định tội
Với hành vi trên, An bị truy tố về tội “vô ý làm chết người”. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, giữa các cơ quan tố tụng đã phát sinh những quan điểm trái chiều về tội danh của bị cáo.
Theo VKSND quận Bình Tân, hành vi của An đã phạm vào tội “vô ý làm chết người”.
Tuy nhiên, phía TAND quận này cho rằng hành vi của An có dấu hiệu phạm tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” mới đúng. Do vậy, tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ cho VKSND quận Bình Tân truy tố lại tội danh khác nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Tháng 9.2014, do giới hạn của việc xét xử (chỉ được xét xử bị cáo tội danh nhẹ hơn tội mà VKS truy tố - PV) nên khi xử sơ thẩm TAND quận Bình Tân tuyên phạt Nguyễn Văn An 18 tháng tù về tội “vô ý làm trên người”.
Sau đó, chính TAND quận Tân Bình đã kiến nghị TAND TP.HCM và VKSND TP.HCM hủy bản án của chính mình để xem lại tội danh của bị cáo vì đây là dấu hiệu của tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Bản án còn bị phía gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh và cho rằng bị cáo An phạm tội “giết người” hoặc “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” vì An đã đưa chân đạp vào xe của nạn nhân.
Vợ bị hại cũng yêu cầu bị cáo tăng tiền trợ cấp nuôi 3 con còn nhỏ.
Suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, An đều khai khi phát hiện anh Nam chở vợ mình từ khách sạn đi ra nên đuổi theo. Bị cáo đã yêu cầu anh Nam dừng xe nhưng anh Nam không dừng mà tăng ga bỏ chạy.
Sau đó, tay lái bên phải xe của bị cáo va quẹt vào tay lái trái của anh Nam dẫn đến hậu quả trên, bị cáo không đạp vào xe của anh Nam, không cố ý làm cho anh Nam chết mà chỉ muốn đuổi theo kịp để nói chuyện.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai người liên quan, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo yêu cầu của gia đình bị hại, tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại.
Theo M.Phượng (VietNamNet)








- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (15 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (18 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (19 phút trước)
- Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip (20 phút trước)
- 4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông (25 phút trước)
- Mang vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bị cướp hết tài sản (34 phút trước)
- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (37 phút trước)