Pháp luật

Gia cảnh khó khăn của thiếu niên đâm chết người ở bể bơi

Cha bị tai nạn dẫn đến tâm thần, Hưng phải nghỉ học ở nhà trông cha cho mẹ và anh đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Chỉ vì phút bồng bột, cậu bé đã rút dao đâm chết người.

Cha bị tai nạn dẫn đến tâm thần, Hưng phải nghỉ học ở nhà trông cha cho mẹ và anh đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Chỉ vì phút bồng bột, cậu bé đã rút dao đâm chết người.
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm ở ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), tài sản không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ.
 
Chị Nguyễn Thị Kim Ánh (36 tuổi) ngồi thẫn thờ, nước mắt ứa ra. Phía sau, chồng chị là Phạm Văn Hải (35 tuổi) nhìn xung quanh rồi hỏi "con tôi đâu rồi?".
 
Họ là cha, mẹ của Trần Quốc Hưng (15 tuổi), nghi can vụ giết người ở bể bơi trong xã Gia Kiệm.
 

Căn nhà nhỏ nơi gia đình Hưng sinh sống. Ảnh: Khắc Thành.

 
Chị Ánh kể, vợ chồng sinh được 2 con trai, Hưng là út. Trước đây, anh Hải làm tài xế xe tải, chị ở nhà nội trợ và chăm sóc con. Bi kịch ập xuống gia đình vào năm 2008, trong lần nhậu say, anh Hải bị ngã xe máy và cắt phải bỏ một phần não, xương sọ.
 
Từ đó, người đàn ông này bị tâm thần, ngờ nghệch, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ đến vợ con. Thi thoảng, anh Hải lên cơn động kinh, chị Ánh phải đưa chồng đến Bệnh viện tâm thần Đồng Nai (TP Biên Hòa) điều trị, mỗi lần hết 4 - 5 triệu đồng.
 
Từ khi anh Hải gặp chuyện, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, chị Ánh xin làm công nhân cho công ty ở huyện Trảng Bom, cách nhà gần 50 km. Sáng chị đi làm, rồi tăng ca đến khuya mới về.
 
Hai đứa con lần lượt bỏ học, người anh xin làm cho xưởng gỗ gần nhà. Còn Hưng lo việc nhà, trông coi, chăm sóc người cha bệnh tật để mẹ và anh yên tâm đi làm.
 
Cuộc sống mưu sinh khiến chị Ánh không còn thời gian quan tâm đến 2 đứa con đang tuổi lớn. Nói là gia đình, nhưng chỉ đến chủ nhật được nghỉ làm, các mẹ con mới quây quần bên nhau.
 

Chị Ánh buồn bã kể lại câu chuyện. Ảnh: Khắc Thành.

 
Ở nhà, thời gian rảnh, Hưng đi chơi với nhóm bạn cùng trang lứa trong ấp. Người dân ở đây cho biết, nhóm Hưng hay bày trò nghịch ngợm, nhưng không có quậy phá.
 
Cách nay 2 tuần, cha của Hưng đổ bệnh, phải lên bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị. Chị Ánh đi làm, không được nghỉ nên đưa tiền cho đứa con trai nhỏ quán xuyến.
 
Một lần lang thang trước cổng bệnh viện, Hưng được người bán hàng rong mời mua dao bấm. Thấy dao đẹp, sẵn tiền mẹ đưa trong túi, thiếu niên này mua và luôn mang theo bên người.
 
Đầu tuần trước, anh Hải được bệnh viện cho về. Chủ nhật, nhóm bạn qua nhà rủ Hưng đi bơi. "Biết con hay đi bơi ở hồ gần nhà nên tôi đồng ý và cho nó 8.000 đồng uống nước", chị Ánh kể.
 
Hơn 15h, người phụ nữ đang đi công chuyện thì Hưng gọi điện mếu máo: "Con đâm người ta rồi, mẹ về đi, con đang ở nhà bà nội". Chị Ánh tức tốc chạy đến, thấy mẹ, Hưng òa khóc: "Con bị bọn nó vây đánh nên rút dao đâm, không biết trúng ai nữa. Dao con mua hôm đi viện với cha".
 
Lập tức chị đến bệnh viện thì nghe tin một nạn nhân đã chết, người còn lại đang cấp cứu. Thấy công an đang tìm con, dù rất đau lòng nhưng người mẹ vẫn dẫn họ đến nhà bà nội bắt Hưng.
 
"Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, giờ vào tù vừa để trừng phạt nó, vừa để nó suy ngẫm về tội ác vừa gây ra. Giờ tôi chỉ mong con sám hối, cố gắng cải tạo để làm lại cuộc đời", chị Ánh ứa nước mắt.
 

Người cha ngờ nghệch hỏi: "Thằng Hưng đi đâu rồi". Ảnh: Khắc Thành.

 
Ngừng một lát, người mẹ nói tiếp: "Con dại cái mang, chỉ vì phút nông nổi mà Hưng gây ra bi kịch cho 3 nhà. Tôi cũng là mẹ nên hiểu nỗi đau mất con của người ta...".
 
Vì thế, chị Ánh vay mượn 10 triệu đến nhà Tài, bồi thường một phần mất mát và động viên gia đình nạn nhân vơi bớt nỗi đau. Chị Ánh cho biết, lo xong ma chay cho Tài  sẽ cố xoay sở tiền để thăm hỏi người bị thương.
 
Hiện, người con lớn đi làm, còn chị Ánh phải xin nghỉ. Do Hưng gây án khi chưa đủ tuổi thành niên, cần người bảo hộ nên ban ngày, chị phải chạy lên công an cung cấp giấy tờ, phối hợp điều tra. Đến bữa, chị phải về nhà nấu cơm, đút cho chồng ăn, rồi qua gia đình người đã khuất động viên, an ủi họ.
 
Chị Ánh kể, gặp Hưng tại công an, cậu bé òa khóc: "Con ân hận lắmi, mẹ ơi xin người ta cho con về nhà gặp cha đi". Nói đến đây, người mẹ ôm mặt gục xuống.
 
Chiều 9/8, trong lúc uống cà phê trên sân thượng hồ bơi Kim Đình (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Hưng xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Trần Lê Phước Tài (16 tuổi).
 
Bất ngờ, Hưng rút dao bấm trong người đâm thẳng vào ngực Tài khiến nạn nhân gục xuống. Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Phước (16 tuổi, bạn Tài) vào can ngăn cũng bị hung thủ nhí đâm 2 nhát vào người gây thủng phổi.
 
Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng Tài đã tử vong.
 
>> Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người ở hồ bơi
 
Theo Khắc Thành (Zing.vn)