-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
01/11/2016 05:03Giả danh sếp ngân hàng, ngành thuế lừa một phụ nữ nạp gần 100 triệu đồng thẻ điện thoại
Ngày 31.10, Công an H.Cần Đước, tỉnh Long An xác nhận thông tin, một phụ nữ trên địa bàn huyện bị nhóm đối tượng lừa trúng thưởng bằng hình thức nạp thẻ cào điện thoại.
![]() |
Theo lời của chị Lê Thị Tuyết Mai (34 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, H.Cần Đước, liên tục trong nhiều ngày đầu tháng 10.2016, có 5 số điện thoại di động của 5 người gọi vào số điện thoại của chị đang sử dụng xưng danh là Giám đốc ngân hàng Vietcombank, Chi cục trưởng Chi cục thuế Long An, Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an… thông báo tin mừng, số điện thoại của chị trúng mã số khuyến mãi giải thưởng đặc biệt định kỳ với số tiền 100 triệu đồng cùng 1 mô tô đời mới trị giá 43 triệu đồng trong chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập một mạng viễn thông. Địa điểm nhận giải được tổ chức tại TP.Đà Nẵng.
Sau đó, đối tượng yêu cầu chị hoàn thành các thủ tục để nhận thưởng. Đối tượng còn cam kết, trong trường hợp chủ nhân không có điều kiện đến Đà Nẵng để nhận trực tiếp thì công ty sẽ chuyển về tận nhà.
Để thực hiện thủ tục, nhóm đối tượng đề nghị chị Mai mua thẻ cào của mạng Vietel, sau đó đọc mã số thẻ cào cho “đại diện” đơn vị phát thưởng ghi nhận với mục đích lấy tiền lấy làm phí chuyển xe trúng thưởng, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của chị.
Tin lời, trong 2 ngày, chị Mai mua 148 thẻ cào mạng Vietel, tổng trị giá 74,3 triệu đồng đọc cho các đối tượng. Tuy nhiên, sau đó, khi chị Mai gọi lại các số điện thoại đã từng gọi cho chị thì được thông báo các số điện thoại này không còn được sử dụng. Đến lúc này, chị Mai mới biết mình bị lừa và trình báo công an.
Theo Khôi Nguyên (Thanh Niên Online)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




