-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
16/11/2017 05:57Gia đình của 6 người trong vụ thảm sát Bình Phước: Tôi không hề hay biết Nguyễn Hải Dương sẽ bị xử tử vào ngày 17/11
"Nó chết như vậy là quá nhẹ nhàng"
Chiều 15-11, chúng tôi tìm về xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra vụ thảm sát 6 người trong một gia đình của đại gia ngành gỗ hơn 2 năm về trước.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Dinh (74 tuổi, là bố của bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông vẫn chưa thể nào quên được nỗi đau đớn mất 6 người con, người cháu trong cùng một lúc.
Ông ngậm ngùi nói: "Dù biết là sống chết có số nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại. Nó quá tàn nhẫn với gia đình chúng tôi. Không ngờ hung thủ lại chính là kẻ mà tôi coi nó như cháu trong nhà, yêu thương lo lắng cho nó".
Khi được hỏi về việc tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được đưa ra xử tử vào ngày 17-11, ông Dinh tỏ vẻ bất ngờ, ông nói: "Tôi có hay biết gì đâu, không ai thông báo cho gia đình tôi thông tin này cả".
"Nó chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi, chỉ tiêm thuốc mà chết, có đau đớn gì so với nỗi đau mất 6 người thân của chúng tôi đâu. Nếu mà gặp nó, tôi chỉ muốn liều mình vào xử nó cho hả dạ", ông Dinh bức xúc.
"Tụi nó chết rồi, căn nhà cũng đóng cửa bỏ đó. Tôi thường hay lui tới thắp hương mỗi ngày, cũng có thuê bảo vệ để trông coi, đến giỗ chạp thì bà con họ hàng mới tụ họp mà thôi", ông Dinh cho biết.
Để đảm bảo cuộc sống mới cho bé Na (cháu ngoại ông Dinh, người duy nhất sống sót sau vụ án kinh hoàng mà Dương gây ra, lúc đó 18 tháng tuổi), ông Dinh cho biết, người dì ruột đã đón bé lên TP.HCM để sinh sống và cho đi học. Hiện bé đã học mẫu giáo, hơn 4 tuổi rất kháu khỉnh đáng yêu.
"Nó dễ thương lắm, khi giỗ gia đình cũng dẫn nó đi ra viếng mộ bố mẹ, anh chị và nói bố mẹ nó lên trời cả rồi. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn ấy, hi vọng lớn dần nó sẽ hiểu và nhận thức đầy đủ được mọi chuyện", ông Dinh chia sẻ.
Mong mọi chuyện sớm trôi qua
Dẫn chúng tôi vào căn biệt thự hơn 2 năm vắng chủ, ông Dinh không giấu được nỗi xúc động. Kể từ ngày các con và cháu mất đi, chỉ còn hai vợ chồng ông bà sinh sống gần đó để thường xuyên lui tới trông nom.
Ông cho biết: "Hai vợ chồng tôi cũng cố gắng duy trì xưởng gỗ của nhà để trả nợ ngân hàng trước đó vay để làm ăn, đến nay cũng đã xong. Giờ chỉ lo cho bé Na được học hành một cách tốt nhất, bồi đắp sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ nó. Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội là được rồi".
Trao đổi với chúng tôi, những người hàng xóm xung quanh nhà của gia đình vụ thảm sát 6 người chết cho biết đến nay họ vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại vụ án kinh hoàng đó.
"Lúc ấy mọi người kéo đến đông lắm, ai cũng đau xót trước cảnh tượng 6 người nhà ông Mỹ chết thảm ở đó. Không hiểu vì sao hung thủ có thể nhẫn tâm làm chuyện ác độc như vậy, sát hại cả 6 người cùng một lúc", bà Nguyễn Thị Minh Tâm (56 tuổi) bức xúc nói.
"Thằng Dương bình thường nó hiền lắm, nó hay ôm con bé Na ra ngoài đây dạo mát. Lúc Công an công bố nó là hung thủ, ai cũng hoảng hồn vì không ngờ một đứa như nó lại gây ra tội ác như vậy. Vì yêu không được mà ra tay với cả gia đình nhà người ta", chị Nguyệt, một người hàng xóm chia sẻ.
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, ngày 14-11, ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương tại Bình Dương vào ngày 17-11 tới.
Nguyễn Hải Dương chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ thảm sát kinh hoàng hại 6 người nhà đại gia ngành gỗ Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) hơn hai năm trước.
Theo bản án, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) suốt thời gian dài. Đầu năm 2015, cả hai chia tay do gia đình Linh ngăn cấm. Dương mang lòng thù hận, muốn giết cả nhà bạn gái cũ để cướp tài sản. Dương rủ Trần Đình Thoại tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng hôm sau vẫn mua dao cho Dương.
Dương sau đó lôi kéo Tiến nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần.
Rạng sáng 7-7-2015, cả hai đột nhập biệt thự lần lượt sát hại 6 người gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ Công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) tại 3 địa điểm khác nhau trong nhà. Riêng người con gái út là bé Na 18 tháng tuổi được Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ trốn.
Ngoài ra, Dương và Tiến còn cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Cuối năm 2015, TAND Bình Phước tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Thoại nhận 16 năm tù về cùng tội danh.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (40 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)