-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
04/07/2025 15:44Giải cứu kịp thời hai cô gái nghi bị lừa sang Trung Quốc
Ngày 4/7, Đồn Biên phòng Mường Nhà (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên và Lào Cai kịp thời giải cứu hai cô gái nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, bàn giao an toàn về với gia đình.
Hai cô gái nghi bị sang Trung Quốc được lực lượng chức năng giải cứu.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/6, Đồn Biên phòng Mường Nhà nhận được tin báo từ người dân về việc có hai cô gái trẻ nghi bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Ngay sau đó, đơn vị phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) triển khai xác minh, truy tìm.
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai cô gái có đặc điểm trùng khớp với tin báo, đang có mặt tại nhà nghỉ ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Các đơn vị đã tiếp cận, tạm giữ để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, hai cô gái được xác định là S.T.L (sinh năm 2005) và V.T.V (sinh năm 2001), cùng trú tại tỉnh Điện Biên.
Theo lời kể, chị V quen một người phụ nữ qua ứng dụng TikTok, người này tự giới thiệu đang tuyển công nhân cho một công ty may mặc ở Bắc Giang với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị V rủ chị L đi cùng và liên hệ với người phụ nữ qua Facebook để trao đổi thông tin.
Sáng 29/6, người phụ nữ gọi điện hẹn xe ô tô đón hai cô gái tại bản Na Phay, xã Mường Nhà (cũ). Đến 19h cùng ngày, xe dừng ở một đoạn đường vắng, người phụ nữ bàn giao hai cô cho một người đàn ông lạ, yêu cầu ở lại nhà nghỉ và nói hôm sau sẽ có người đến đón đi làm.
Đến 17h ngày 30/6, chị L nghe người đàn ông gọi điện thoại trao đổi với một người Trung Quốc bằng tiếng Mông, nói rằng nếu muốn đưa hai cô gái qua cửa khẩu thì phải trả 40 triệu đồng. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chị L lập tức gọi điện về cho gia đình để nhờ liên hệ với Đồn Biên phòng Mường Nhà.
Khoảng 19h cùng ngày, khi người đàn ông rời khỏi nhà nghỉ, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và giải cứu hai cô gái.








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




