-
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi -
Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm so với 2025? -
Phó Thủ tướng: Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 -
Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Pháp luật
11/07/2024 21:44'Giải cứu' thành công 5 trẻ em trong vụ tà giáo 'Thiên Triều Nam Quốc'
Ngày 11/7, sau khi TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, được sự giúp đỡ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc; Công an xã Hàm Liêm, chị TTBD đã “giải cứu” thành công 3 con nhỏ của mình đưa về nhà.
Như PLO đã đưa, chiều 9/6, Công an TP Phan Thiết đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, cựu giáo viên); và Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, cựu giáo viên, chị ruột bà Lan) về tội giữ người trái pháp luật.
Cùng bị khởi tố tội danh trên là bị can Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi, tài xế của gia đình bà Lan); cả hai được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đây là những người đã có hành vi giữ người trái pháp luật đối với chị TTBD do cuồng tín tà giáo “Thiên Triều Nam Quốc” xảy ra tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.
Trước đó, ngày 9/7, sau khi xem xét đơn yêu cầu của chị D, xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là tình thế khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, TAND TP Phan Thiết đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Cụ thể, giao cháu NNBY (10 tuổi); NNHA (4 tuổi) và NKL (2 tuổi) là con ruột của chị D đang sống với cô ruột ở xã Hàm Liêm cho chị D.
Cũng trong ngày 11/7, anh K (chồng cũ của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan) đã “giải cứu” thành công con gái nhỏ của mình là cháu TNTN (5 tuổi) về với gia đình. Trước đó, ngày 3-7, anh K đã “giải cứu” con lớn 10 tuổi của mình về nhà sau khi TAND TP Phan Thiết cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Trao đổi với PV báo PLO, chị TTBT đã bật khóc cho biết sau gần 3 tháng xa các con đến nay bốn mẹ con mới được đoàn tụ.
“Mấy hôm trước, đứng từ xa nhìn các con xanh xao, vô hồn mà thương đứt từng đoạn ruột. Tôi chân thành biết ơn rất nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tôi và các con được gặp lại sau gần 3 tháng xa cách” - chị D chia sẻ.
Theo tố cáo, chị D và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau ba con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp.
Đến cuối tháng 12/2023, chị D bị ép buộc ký đơn ly hôn nhưng chị vẫn tạm ở lại để chăm sóc ba con nhỏ. Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho D ra ngoài.
Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình chồng cũ bắt đầu hành hạ chị D với lý do để "trừ tà"; ép chị D viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình... Đến ngày 18/4, chị TTBD may mắn trốn thoát, đến cơ quan công an tố cáo.
Theo kết quả giám định thương tích, chị D bị 10 vết thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỉ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)…
Sau khi Công an TP Phan Thiết khởi tố, bắt tạm giam những người liên quan, chị D đã nộp đơn đến TAND TP Phan Thiết giành quyền nuôi con. Trong đơn chị D viết: "Nay ông T đang bị điều tra do có liên quan đến hành vi đánh đập, hành hạ, giam giữ tôi; còn những người trong gia đình ông đã bị khởi tố nên không thể trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 3 người con của tôi. Việc tiếp tục để ông T chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về mọi mặt của các cháu. Ông T cũng đã cho các con tôi nghỉ học do cuồng tín "Thiên Triều Nam Quốc" nên tôi đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con và giao 3 con nhỏ cho tôi nuôi dưỡng” - chị D viết.
NT (SHTT)
- Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu (15:25)
- Vì sao giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít từ 1/7 dù nhiều loại thuế tiếp tục được giảm? (15:21)
- Đừng ngâm chanh gừng mật ong theo cảm tính: Làm đúng cách này hũ thơm ngon, để lâu không hỏng (15:21)
- Chồng sát hại vợ mới sinh 2 tháng, đăng Facebook rồi đến công an đầu thú (15:06)
- "Huyền thoại xe số" Honda Dream 2027 sắp ra mắt, có Smart Key, phanh CBS, chất hơn hẳn RSX và Future (15:00)
- Ngô Diệc Phàm sau 5 năm trong tù: Ngoại hình già nua khó nhận ra, làm "trưởng phòng" dây chuyền sản xuất (45 phút trước)
- Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới (45 phút trước)
- Từ 1/7, doanh nghiệp chuyển khoản trên 50 triệu đồng cần lưu ý (48 phút trước)
- BMW X5 thế hệ mới lột xác: Tái định nghĩa SUV hạng sang, Audi Q7 và Volvo XC90 "toát mồ hôi" (49 phút trước)
- Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (53 phút trước)