-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Pháp luật
18/07/2021 13:31Giám đốc công an thông tin về kẻ 'thông' chốt kiểm dịch, chém công an gần lìa cánh tay

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ xử lý
Ngày 17/7, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói với Tiền Phong, vụ việc Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) “thông” chốt kiểm dịch, chém công an gần lìa cánh tay đang được công an huyện Xuyên Mộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
“Sẽ không di lý nghi can Nguyễn Quốc Bảo về tỉnh Bình Thuận. Hành vi chính xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên sẽ xử lý ở địa phương”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.
Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất bàn giao hồ sơ của Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi) và bố của Bảo là Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) để phía Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra xử lý việc Bảo vi phạm phòng chống dịch, chém công an xã trọng thương.
Trong chiều 16/7, căn cứ dấu hiệu tội phạm ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định tạm giữ hình sự Bảo, Dũng để điều tra về hành vi giết người và chống người thị hành công vụ.
Nhiều clip, hình ảnh liên quan được các cán bộ, chiến sĩ ghi lại thời điểm Bảo và Dũng có hành vi chống đối sau đó Bảo dùng rựa chém trọng thương tay trái của thượng úy Hoàng Văn Dương (công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cũng được Cơ quan CSĐT thu giữ.

Trong khi đó, bác sĩ CKI Lại Thế Sở, khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho thượng úy Dương. Tình trạng vết thương của bệnh nhân trước khi mổ là bị cắt đứt phần gân cơ, phần mềm phía sau khuỷu tay, chém gãy lìa đầu dưới xương cánh tay.
Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương và khâu nối các cấu trúc bị tổn thương. Sau khi mổ gắn lại xương. Ca mổ tiến hành trong 3h. Hiện tại, sức khỏe của thượng úy Dương ổn định, chờ thời gian phục hồi các tổn thương. Sau này khả năng phục hồi vận động tốt.
20 giờ cân não
Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 15/7, nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo điều khiển xe máy biển số 72G1-136.77 lưu thông hướng Bà Rịa-Vũng Tàu qua xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhưng không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang.
Khi đến chốt kiểm dịch số 2 đặt tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải tổ chức, thì anh Hồ Văn Thành là lực lượng dân quân xã Thắng Hải, trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Nguyễn Quốc Bảo không chấp hành, mà điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải thì gặp 3 cán bộ kiểm dịch trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra tiếp tục chặn lại.
Bất ngờ, Bảo dừng xe lấy trong cốp ra 1 con dao chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải nhưng anh này đã né được, bỏ chạy trước sự hung hãn của Bảo.

Sau đó, Nguyễn Quốc Bảo quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tưởng, công an viên xã Thắng Hải đuổi theo thì bị Bảo ép ngã xuống đường. Bảo tiếp tục bỏ chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cố thủ bên trong. Chốt kiểm dịch sổ 2 đề nghị Công an xã Thắng Hải hỗ trợ lực lượng.
Đến 12h45 phút, Bảo bất ngờ mở cửa nhà lao ra ngoài, dùng rựa xông ra chém vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể nón bảo hiểm. Chưa dừng ở đó, Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Hoàng Văn Dương, bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Thượng úy Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau khi chém gần đứt lìa cánh tay thượng úy công an Hoàng Văn Dương, Bảo và cha mình là Nguyễn Quốc Dũng đã vào nhà đóng cửa lại và cố thủ. Lực lượng công an đã phải cạy cửa và sử dụng hơi cay vì cả hai cha con Bảo dùng rựa, dao cố thủ, chống trả rất ngoan cố.
Đến khoảng 21h ngày 15/7, sau nhiều giờ tiếp cận để thuyết phục, cha của Bảo đã chấp nhận buông hung khí ra trình diện. Riêng Bảo vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà. Sau khi công an khống chế được cha Bảo là Nguyễn Quốc Dũng, Bảo tiếp tục đóng cửa cố thủ bên trong. Khi bị xịt hơi cay, Bảo đập cửa trước rất đông chiến sĩ công an, vung rựa chém loạn xạ và tẩu thoát vào vườn chuối, sau đó trốn vào rừng.
Trong đêm 15/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo nhiều lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra, vây bắt hung thủ manh động này. Sau một đêm truy xét, đến sáng nay 16/7, cảnh sát đã bắt giữ được Bảo.
Theo Duy Quang (Tiền Phong)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (43 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (47 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (49 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (51 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (57 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (59 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




