-
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé" -
Clip va chạm mạnh khiến xe ô tô biến dạng, đầu xe vỡ nát: Tài xế bước ra trong tình trạng gây sốc
Pháp luật
16/08/2022 05:00Giám đốc công ty khai thác cát: 'Tôi muốn được đi tù để làm gương'
Sau một tuần xét xử và nghị án kéo dài, chiều 15-8, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thạch (SN 1958) 9 tháng tù giam và vợ là Phạm Thị Kim Oanh (SN 1966, cùng trú thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Theo bản án, Hồ Ngọc Thạch với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Như Ý đã thuê mướn nhân công, đưa phương tiện máy đào tổ chức khai thác cát trái phép trên khu đất cấp quyền sở hữu tại thôn Lập Phước.
Cát sau khi đào múc lên tại phần đất của gia đình ông Thạch sẽ được chở đến hồ tuyển rửa rồi bán lại với giá 80.000đ/m3 cát bồi nền và 200.000đ/m3 cát xây dựng. Các tài xế khi điều khiển xe ben vào mua cát đều báo cho bà Oanh khối lượng vận chuyển để theo dõi, thanh toán.
Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính lần cuối vào tháng 10-2019, từ ngày 7-12-2019 đến 23-4-2020, ông Hồ Ngọc Thạch tiếp tục tổ chức khai thác cát trái phép với khối lượng hơn 1.500 m3, thu tổng số tiền hơn 178 triệu đồng, bỏ túi bất chính hơn 118 triệu.
Khai báo tại tòa, bị cáo Hồ Ngọc Thạch cho biết đã xin giấy phép khai thác cát nhiều lần nhưng chưa được cấp nên khai thác lậu để bán trước áp lực trả nợ ngân hàng. Nói lời sau cùng, bị cáo Thạch "xin được đi tù để làm gương cho những trường hợp khai thác cát trái phép khác", và muốn cơ quan chức năng cũng nghiêm minh khi xử lý những trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn.
HĐXX nhận định hành vi của vợ chồng bị cáo Hồ Ngọc Thạch cấu thành tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo khoản 1 Điều 227 BLHS 2015.
Dù đã nhiều lần xử phạt hành chính nhưng ông Thạch vẫn tiếp tục tổ chức khai thác cát trái phép đã xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội nên HĐXX đã tuyên mức án trên để răn đe.
Theo Châu Tỉnh (Nld.com.vn)
- Đây là iPhone có camera zoom rẻ nhất Việt Nam, không hề lép vế trước iPhone 17 trùm nhiếp ảnh giá rẻ (16:19)
- Bạn gái tin đồn của Đình Bắc có cuộc sống xa hoa như "xé truyện bước ra", sắc vóc ngang ngửa hoa hậu (16:07)
- Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt (42 phút trước)
- Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng (54 phút trước)
- Dortmund bất ngờ lên tiếng về Đình Bắc (55 phút trước)
- VinFast Evo Grand giá từ 22,8 triệu đồng: "Vũ khí" xanh đi xa 262 km, cốp rộng hạ gục xe xăng (57 phút trước)
- VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt (1 giờ trước)
- Bị tòa ép xin lỗi chồng ngoại tình suốt 15 ngày, người vợ có màn trả đũa cực thâm thúy gây bão mạng (1 giờ trước)
- Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền (1 giờ trước)
- Man City nẫng tay trên mục tiêu hàng đầu của Liverpool (1 giờ trước)