Pháp luật
30/06/2015 15:09Giám đốc đập đầu nhà báo lĩnh án nhẹ hơn trước
![]() |
Lợi sau phiên xử. Ảnh: H.N. |
Đến 22h, sau khi xong việc, Lợi đòi ông Thành 150 triệu đồng món nợ từ năm 2009 (không có giấy tờ) nhưng bị từ chối. Khi chủ nhà đi vệ sinh, Lợi đi theo hỏi "bây giờ có trả tiền không" đồng thời lao vào đánh ông Thành.
Trong lúc giằng co, Lợi lấy dao trong bếp gây thương tích cho ông Thành ở vùng cổ. Bị cắn trúng tay và xô vào góc nhà, giám đốc Công ty Nguyên Lê vớ tiếp cây búa đập nhiều nhát vào đầu ông Thành. Thấy hàng xóm kéo đến, Lợi bỏ chạy. Ông Thành bị thương tật 30%.
Sau 9 tháng lẩn trốn, đầu năm 2013, Lợi ra đầu thú. Hồi đầu năm 2014, anh ta bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Cho rằng bị cáo phạm tội Giết người, ông Thành đã kháng cáo.
Ở lần phúc thẩm đầu tiên, TAND TP HCM xác định còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã hủy án, điều tra lại. Cuối năm ngoái, TAND quận Gò Vấp vẫn giữ nguyên tội danh, phạt Lợi 4 năm 6 tháng tù. Ông Thành tiếp tục kháng cáo.
Tại tòa hôm nay, ông Thành và luật sư của mình giữ nguyên quan điểm cho rằng Lợi phạm vào tội Giết người, đề nghị HĐXX hủy án điều tra lại. Họ còn cho rằng, bị cáo có hành vi vu khống nạn nhân nợ 150 triệu đồng, đề nghị tòa xem xét.
Tin cùng chuyên mục








-
Mặt hàng của Việt Nam 'làm mưa làm gió' ở một quốc gia giàu có, tăng trưởng 69 lần (04/07)
-
Cựu sao Arsenal bị truy tố tội hiếp dâm, tấn công tình dục (04/07)
-
Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong (04/07)
-
Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt (04/07)
-
Du khách 'tố' bị 'chặt chém' ăn 5 suất bún, cháo hết 810.000 đồng ở Bãi Cháy (04/07)
-
Tố bác sĩ tắc trách, người nhà làm náo loạn Trung tâm y tế để lễ 'trục vong' (04/07)
-
Đêm nay và ngày mai, nhiều nơi mưa to (04/07)
-
Việt Nam có ‘kho vàng đen’ 274.000 tấn, Mỹ mua lượng lớn bất ngờ (04/07)
-
Chạy ngược chiều, người đi xe máy nghênh ngang thách thức 'tử thần' (04/07)
-
Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới (04/07)
Bài đọc nhiều





