-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
17/06/2019 14:39Giang '36' bình chân như vại khi cảnh sát có mặt ở hiện trường ô tô bị vây chặn

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường xe chở công an bị nhóm thanh niên xăm trổ vây chặn ở Đồng Nai cho thấy, Ngô Văn Giang (33 tuổi, tự Giang '36', quê Thanh Hóa, ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa - người vừa bị công an bắt khẩn cấp) cầm nhiều điện thoại, đứng gọi điện, chặn đầu chiếc ô tô đang bị vây.
Một bức ảnh mà công an cung cấp trên Tuổi trẻ còn ghi lại cảnh Giang vừa nghe điện thoại vừa giơ chân, gí gót giày vào cửa kính ô tô bị chặn.
Tin từ báo Kiến thức cho hay, Giang '36' được nhóm của ông Nguyễn Tấn Lương (ngụ tại TP Biên Hòa) gọi đến can thiệp khi nhóm Lương mâu thuẫn với nhóm của ông Phạm Văn Hiền (ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai). Giang là đối tượng chính huy động nhóm người tới vây chặn xe chở công an.
Nguồn trên cho hay, Giang là một "đại ca sừng sỏ, đang tạo vây cánh, lấy số má ở khu chợ Điều, phường Long Bình, Biên Hòa".
Ghi nhận của PV báo Pháp luật TP.HCM cho hay, Giang quê ở tỉnh Thanh Hóa, nên trong giới giang hồ lấy số '36' (ký hiệu biển số xe tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để gắn thêm làm biệt danh gọi phân biệt. Ở thời điểm mà băng nhóm của "đại ca" Hưng "vườn điều" và Long Thanh lộng hành ở Đồng Nai thì Giang chưa có tên trong giới giang hồ.
Theo Pháp luật TP.HCM, khi 2 "đại ca" giang hồ cộm cán trên sa lưới pháp luật và phải lĩnh án, Giang '36' mới có đất làm ăn. Gã đứng ra "dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê", đồng thời "thu nạp đệ tử".
Tờ này dẫn nguồn tin cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, Ngô Văn Giang hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực đất đai và có làm ăn trong một số nhà hàng, quán bar ở TP Biên Hòa.

Cũng theo thuật lại của nguồn trên, khi hàng trăm cảnh sát 113 có mặt giải cứu chiếc ô tô bị vây chặn, Giang '36' vẫn "bình chân như vại" chỉ đạo đàn em bao vây xe này. Sau nhiều giờ thương thuyết, nhóm vây xe mới đồng ý cho lực lượng chức năng đưa những người trên ô tô sang xe khác, để rời khỏi hiện trường.
Tờ Tuổi trẻ ghi nhận, Giang '36' là người lái chiếc xe bán tải chặn cúp đầu xe mà Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) cầm lái, chở theo nhiều người. Đàn em của Giang sau đó lấy vật nhọn đâm thủng lốp ô tô của Trung tá Tú Anh, rồi kê đá ô tô.
Trước đó, Trung tá Đinh Tú Anh cùng Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Cảnh sát 113, công an Đồng Nai), Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai), ông Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) cùng dùng bữa ở phòng VIP 2 nhà hàng Lam Viên trên đường Đặng Văn Trơn (xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà).
Ông Hiền khi đi ra ngoài vô tình nôn ói văng dính vào ông Nguyễn Tấn Lương (ngụ TP Biên Hòa), dẫn đến xô xát. Khi đó, Ông Lương dùng bữa ở phòng VIP 8 cùng ông Lê Võ Trường Hải (còn gọi là "Hải bất cần đời", ngụ tỉnh Đắk Lắk) và 8 người khác.
Theo tin từ tờ Công an TP.HCM, sau khi xô xát ở nhà hàng, nhóm của ông Hiền rời quán. Ông Lương gọi cho Giang '36' cùng một số người đuổi theo nhóm của ông Hiền. Giang '36' và cả nhóm xăm trổ chặn được chiếc xe mà Trung tá Đinh Tú Anh cầm lái chở theo ông Hiền cùng Trung tá Trường, Đại tá Hùng.
Theo PV (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (15 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




