-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Pháp luật
01/12/2021 08:13Giang hồ Tâm 'ken' bày 'ma trận' tín dụng đen đẩy vợ hờ vào đường cùng
Ngày 1/12, thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên hoạt động trên địa bàn do Đỗ Đường Minh Tâm (tự Tâm Ken, 50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) là chủ mưu. Ngoài Tâm "ken", công an cũng khởi tố 12 người khác cùng về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, một đàn em của Tân “ken” là Võ Thiện Công bị khởi tố thêm tội Vu khống.

Theo điều tra, tháng 8/2019, chị Đ.T.T.L. (ngụ quận Bình Thạnh) quen biết với Tâm "ken". Sau đó, hai người có phát sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Biết chị L. là nhân viên ngân hàng và làm dịch vụ cho vay đáo hạn, cần tiền vốn để xoay vòng nên Tâm "ken" gợi ý cho chị L. vay tiền để làm ăn.
Sau đó, chị L. đồng ý vay với lãi suất dao động từ 0,5% - 4%/ngày đối với các gói vay ngắn hạn từ một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hay lãi suất tháng là 18%. Mức lãi suất này sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.
Tính ra, chỉ trong vòng 1 năm, từ đầu năm 2019 đến đầu năm 2020, chị L. đã vay của băng nhóm Tâm “ken” 131 tỷ đồng. Để chị L. không biết bị chính người tình "vặt lông", Tâm “ken” và đàn em bày binh bố trận như hoạt động độc lập với nhau, để giăng bẫy chị L. Nhưng thực chất là cùng băng nhóm và sử dụng nguồn tiền chung.
Một thời gian sau, do việc làm ăn khó khăn nên chị L. không có khả năng trả lãi suất cho Tâm “ken” nên bị đe dọa, ép ghi giấy nợ với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Tâm “ken” cùng đàn em liên tục nhắn tin đe dọa, chụp ảnh, quay video con gái và người thân chị L. đưa lên mạng xã hội để gây sức ép, tố cáo ra công an với nội dung chị L. lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Do liên tục bị "khủng bố" tinh thần, chị L. đã làm đơn cầu cứu và tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của nhóm người này đến cơ quan công an.
Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra trong gần một năm trước khi bắt giữ Tâm “ken” và đồng bọn.
Cơ quan điều tra thống kê được, trong khoảng thời gian từ 8/1/2019 đến 3/1/2020, nhóm của Tâm "Ken" đã chuyển cho chi L. vay với tổng số tiền gốc là gần 131,5 tỷ đồng. Nạn nhân đã trả được hơn 169,7 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ tiền gốc và tiền lãi hơn 34,1 tỷ đồng.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (31 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (39 phút trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (46 phút trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (49 phút trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (50 phút trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (53 phút trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (58 phút trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




