-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
09/09/2015 21:10Giang hồ Thất Sơn chém nhau để giành địa bàn
Tối 22/4/2011, hay tin Sang dự sinh nhật ở phường Châu Phú A, anh Hồ đến nhậu chung bàn với Sang và anh trai tên này là Trình Kim Nhứt.
Sang giới thiệu cho anh Hồ với Nhứt quen biết nhau. Anh Hồ nói với Sang rằng, đêm trước, nhân viên của trạm xe khách không hiểu chuyện nên mong gã giang hồ bỏ qua.
Nói dứt câu, chuông điện thoại của anh Hồ reo nên người này quay sang trái bàn nhậu để nhận cuộc gọi. Bất ngờ, Nhứt cầm ly bia bằng thủy tinh đánh mạnh vào đầu anh Hồ.
Anh Hồ dùng tay che vết thương trên đầu thì bị Nhứt đánh tiếp nhiều cái khiến nạn nhân bị gãy xương mu và gãy đốt bàn tay trái. Sau đó, anh Hồ đến bệnh viện khâu vết thương và tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 17%.
Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí
Ngày 1/4/2014, Sang "sầu" đe dọa giết người xảy ra tại một quán nhậu hải sản ở phường Châu Phú A. Lúc đó, gã côn đồ cùng đi nhậu với 7 người.
Uống được vài chai bia, một người gần đó mời đàn em của Sang "sầu" nửa ly bia. Nửa ly còn lại, họ mời anh Nguyễn Văn Hô uống cạn.
![]() |
| Quân "khùng" (trái) và đàn em đã bị bắt. Ảnh: CTV. |
Do từng mâu thuẫn với anh Huỳnh, Sang nói tiếp với anh Hô: "Dòm cái mặt nó xạo quá, nó thấy tôi nó không chào". Sau đó, Sang quay qua anh Huỳnh và nói: "Mày ở mắt cá chân chứ chưa được ở đầu gối tao. Ở Châu Đốc này, tao muốn mày sống là sống, chết là chết".
Thấy gã giang hồ muốn gây sự nên anh Huỳnh không nói, ngồi xuống bàn. Tưởng Sang bỏ qua nhưng tên này dùng đầu cụng vào trán anh Huỳnh để gây sự.
Một lúc sau, Sang bảo đàn em tìm hung khí đánh anh Huỳnh gây thương tích 2%. Từ kết quả này, anh Huỳnh yêu cầu nhà chức trách xử lý Sang và đồng bọn về hành vi Đe dọa giết người và Gây rối trật tự công cộng.
Hai tháng sau, "cánh tay đắc lực" của Sang là Trần Đại Dũng (Hải "méo") bị mất trộm tài sản (ngày 30/5/2014). Tên này nghĩ vụ trộm do Lê Tuấn Vũ thực hiện nên Dũng nhắn tin rủ người bạn này đến nhà.
Khi anh Vũ đến, Dũng đóng sập cửa lại và lấy mã ấu chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Nhờ chạy kịp nên anh Vũ chỉ bị thương tích 16%.
Tranh giành địa bàn
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2014, Sang "sầu" tổ chức trường gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại sân Chùa Trắng (thuộc ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú) và giao cho Đinh Hoàng Dũ (Dũ Anh) quản lý.
Ngày nào nhiều người chơi, Sang cho Thái Công Mạnh và Trần Văn Ngoãn tham gia quản lý tiếp. Nhờ tiếng tăm của Sang nên trường gà của tên này thu hút nhiều người đến sát phạt.
Thấy nhóm Sang "sầu" ăn nên làm ra, Quân "khùng" cùng đàn em mở sòng bạc cách trường gà của Dũ Anh quản lý khoảng 150 m. Đây chính là lý do khiến Sang tức giận. Tên này đã gọi điện kêu Dũ Anh đến trại nuôi gà của mình và chỉ đạo: "Tụi mày dẹp nhóm thằng Quân cho tao".
Chiều ngày 21/4/2014, Dũ Anh phân công Mạnh và Ngoãn đi tìm cách gây sự với nhóm Quân "khùng". Ngoãn dùng xe máy chở Mạnh và vác theo mã tấu tìm đối phương. Thấy bóng dáng "đại ca giang hồ", hàng chục người đang đánh bạc đã bỏ chạy tán loạn.
Tối 30/6/2014, Mạnh nhận được điện thoại của một người với nội dung: "Hoàng 'cẩu' (Bùi Văn Hoàng) đang uống sữa đậu nành ở cầu Cồn Tiên".
Nghĩ cơ hội đã đến khi nghe Mạnh kể lại chuyện này, Sang "sầu" huy động hàng chục đàn em đến trại nuôi gà của mình để lấy hung khí. Khi họ đến quán bán sữa đậu nành, Thái Công Mạnh (còn gọi là Giá) cầm mã tấu đi vào. Lúc đó, Quân "khùng" ngồi bàn kế bên phát hiện Mạnh nên ra hiệu cho Hoàng đánh trả.
Cuộc truy sát giữa hai băng nhóm khiến khu phố náo động. Nhiều người là đàn em của Sang với Quân lần lượt vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi ra viện, hai nhóm giang hồ nhiều lần gặp hoặc hẹn đánh nhau để giành địa bàn cho đến khi bị công an bắt giữ.
>> Giang hồ xăm trổ ở Sài Gòn dùng ôtô chở mã tấu đi hỗn chiến
Theo V.Tường (Zing.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)
