-
Lời tuyên thệ nhậm chức của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng -
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội -
Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao -
Hy hữu: Cả xóm "mua ủng hộ" vé số, bất ngờ trúng 13 tờ độc đắc 26 tỷ -
Nam sinh 20 tuổi tử vong sau va chạm, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè -
Lời thề nguyện "gây bão" của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới: Phản ứng của Hoa hậu Đỗ Hà mới gây chú ý -
Gặp nạn trên biển: Chuyên gia tiết lộ kỹ năng "vàng" giúp sống sót nhiều ngày -
Sáng nay Quốc hội bầu nhân sự cấp cao, lễ tuyên thệ được truyền hình trực tiếp -
Bữa cơm mùa đông thêm ấm bụng với món thịt ba chỉ hầm kim chi – ngon lạ, đưa cơm không ngờ! -
Sốc: HyunA bất tỉnh, ngã gục trên sân khấu Water Bomb Macau, nghi vấn kiệt sức vì ép cân do bị "body shaming"
Pháp luật
03/09/2015 21:50Giang hồ thích mặc đồ rằn ri, tàng trữ súng đạn ở miền Tây
Thạch Quang thường mặc đồ rằn ri đến quán bar nhậu với đàn em. Sau khi Quang bị bắt, cảnh sát thu giữ của gã giang hồ này nhiều súng, đạn và hung khí.
|
|
| Thạch Quang thường mặc quần áo rằn ri. Ảnh cơ quan điều tra cung cấp. |
Đến tuổi trưởng thành, Quang học lái xe và làm tài xế được vài năm. Muốn có nhiều tiền để tiêu xài nhưng không phải vất vả, người này tập hợp một số bạn bè thuộc thành phần bất hảo để làm chuyện phi pháp.
Ở xứ Công tử Bạc Liêu, nhiều người biết Quang vì gã thường mặc bộ đồ rằn ri, bộ dạng ngổ ngáo khi lái xe Jeep mui trần chở theo nhiều "chân dài". Quang cũng hay cùng đàn em vào quán bar và chi tiền bao gái tại các nhà hàng sang trọng.
Sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án được thành lập do thượng tá Châu Quốc Huy (nguyên Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu) chỉ huy nhằm bắt giữ kẻ cầm đầu băng nhóm hoạt động mang tính chất xã hội đen.
Chiều 17/5/2011, từ nhiều mũi giáp công, cảnh sát đã bắt Quang với 2 đồng phạm Nguyễn Nguyên (48 tuổi) và Lý Phol (40 tuổi). Lúc này, Nguyên với Phol là cánh tay đắc lực của Quang trong việc đe dọa người khác để "xin" tiền.
Theo hồ sơ tố tụng, tháng 4/2010, Quang cùng Phol và Nguyên đến dự khai trương tại một cơ sở thu mua tôm ở phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Sau khi làm quen, nhóm giang hồ phát hiện anh Lê Thanh Viêm kinh doanh thức ăn thủy sản và nuôi tôm có nhiều tiền.
Hai tháng sau, Nguyên chạy xe máy của Quang chở theo Phol đến quán cà phê Công tử Bạc Liêu để uống nước với anh Viêm. Tại đây, hai tên côn đồ xin chủ đại lý thức ăn tôm 10 triệu đồng để sửa nhà.
Nghe nạn nhân từ chối vì nuôi tôm thất bại, Nguyên tìm mọi cách để xin tiền nên anh Viêm miễn cưỡng đồng ý. Có tiền, Phol mang về đưa cho Quang và tên này cho 2 đồng bọn mỗi người 500.000 đồng.
Vài ngày sau đó, Phol tiếp tục điện thoại cho anh Viêm xin 5 triệu đồng với lý do cần tiền đi thăm Thạch Quân (em Thạch Quang, đang thụ án chung thân vì tội Giết người). Đến tháng 4/2011, đàn em của Quang tiếp tục xin tiền anh Viêm nên nạn nhân báo công an và cơ quan điều tra vào cuộc.
Khi cả nhóm giang hồ do Quang cầm đầu bị cảnh sát bắt giữ, nhà chức trách phát hiện rất nhiều vũ khí quân dụng được những tên này tàng trữ trái phép. Khám xét nơi ở của các bị can, Công an Bạc Liêu thu giữ 2 khẩu súng ngắn K54, Col 45, súng dài AR15 và 74 viên đạn các loại. Ngoài "hàng nóng", trong nhà Quang và đồng bọn còn có nhiều hung khí như búa, rìu, tuýp sắt, dao bấm, mã tấu, súng săn, đạn chì…
Theo cơ quan chức năng, Quang không chỉ tàng trữ vũ khí vào thời điểm bị bắt mà từ năm 2010, gã giang hồ này đã từng cất giữ trái phép khẩu Col 45 cùng 3 hộp tiếp đạn với 34 viên. Ngày 3/3/2011, Quang sử dụng khẩu súng này để đe dọa một người dân vì mâu thuẫn.
Thích "hàng nóng" nên khi kết thân với một chủ vuông tôm ở phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu), Quang thấy ông này có khẩu AR15 cưa nòng nên hỏi mượn. Sau đó, Quang cho khẩu AR15 cùng hộp tiếp đạn 20 viên vào túi xách cất giữ tại nhà.
|
|
| "Hàng nóng" của Thạch Quang và đồng phạm. Ảnh: V.T. |
Qua điều tra, nhà chức trách xác định khẩu súng AR15 mà Quang mượn của chủ vuông tôm có nguồn gốc từ một cựu cán bộ Nông trường Vĩnh Hậu (Hòa Bình, Bạc Liêu). Người này cho em họ mượn súng từ năm 2002, mục đích để phòng thân khi canh giữ khu vực nuôi thủy sản.
Ngoài khẩu súng AR15, chủ vuông tôm cũng từng mượn của Đinh Vũ Hưng (35 tuổi, ngụ Phú Yên, tạm trú tại TP Bạc Liêu) khẩu súng K59 với 7 viên đạn vào năm 2007. Sau một thời gian cất giữ trong chòi, đến lúc thu hoạch tôm, ông này đã bắn thử 1 phát rồi trả súng cho Hưng.
Đến tháng 10/2010, biết Hưng có thêm khẩu súng K54, người bạn nuôi tôm tiếp tục mượn, mang về chòi canh tôm và bắn thử 1 viên đạn. Trước khi Quang bị bắt vài ngày, người mượn súng của Hưng đã nộp khẩu K54 cho Công an TP Bạc Liêu.
"Hai khẩu súng mà Hưng có được là do lấy cắp của một chiến sĩ bộ đội biên phòng và mượn của bạn là một cán bộ đài truyền thanh ở tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, khẩu K59 đã được Hưng mang lên TP HCM trả lại cho bạn", một cán bộ có trách nhiệm nói.
Tháng 7/2012, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên Quang 6 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phol và Nguyên mỗi người lĩnh từ 3 đến 3 năm 9 tháng vì tội Cưỡng đoạt tài sản và Không tố giác tội phạm.
Đinh Vũ Hưng và người bạn nuôi tôm bị cấp sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù vì tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai người này kháng cáo và được cấp phúc thẩm giảm mỗi người 6 tháng tù và cả hai cùng được hưởng án treo.
Theo Việt Tường (Zing.vn)
- Lời tuyên thệ nhậm chức của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (10:43)
- "Cú bắt tay" tỷ đô gây chấn động: Apple chấp nhận trả Google 1 tỷ USD/năm để "cứu" Siri, ngầm thừa nhận tụt hậu về AI (10:41)
- Khi showbiz Việt trở thành “sàn phán xét”: Body shaming và nỗi đau người nổi tiếng (10:35)
- Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội (10:32)
- Thái Lan bắt giữ 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn chạy từ Campuchia, phát hiện dùng AI để qua mặt ngân hàng (10:29)
- Thanh niên đưa bạn đi cấp cứu rồi "luộc" luôn vàng bạc, trang sức của bạn (10:28)
- Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (10:22)
- LĐBĐ Malaysia "mắc sai lầm" nghiêm trọng, các cầu thủ chỉ là nạn nhân? (10:16)
- TikToker Việt gây phẫn nộ vì chế giễu và đăng ảnh châm biếm thí sinh Miss Universe Campuchia (10:12)
- Tưởng chị dâu vô dụng, nào ngờ vắng mặt vài ngày, cả nhà rối loạn, tôi mới thấm giá trị của chị ấy (10:06)

