Pháp luật

Giang hồ Tuấn Em từng rút súng bắn người nhưng đạn lép

Sau khi lên kế hoạch trả thù vì bị thanh niên nhỏ tuổi hơn mình đánh, Tuấn Em mua súng K54 bắn Bảo nhưng nhiều viên đạn bị lép. Tên này sau đó được Sáu Phụng tặng cho khẩu rulo.

Sau khi lên kế hoạch trả thù vì bị thanh niên nhỏ tuổi hơn mình đánh, Tuấn Em mua súng K54 bắn Bảo nhưng nhiều viên đạn bị lép. Tên này sau đó được Sáu Phụng tặng cho khẩu rulo.


Tuấn Em. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Tuấn Em khai, sau khi bị thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quốc Bảo đánh, tên này nuôi ý định trả thù và liên lạc với một người Campuchia để mua súng K54 với 7 viên đạn, giá 15 triệu đồng. Sau khi có "hàng nóng", gã giang hồ luôn bỏ súng trong túi quần để chờ cơ hội "dạy" cho Bảo một bài học.

Cuối tháng 7, Tuấn Em gặp được Bảo ngoài đường. Gã giang hồ liền rút súng bắn chỉ thiên một phát và rượt đuổi theo Bảo. Sau đó, Tuấn Em tiếp tục siết cò thêm nhiều lần để bắn về phía đối phương nhưng 6 viên đạn sau đều lép.

Sau khi Bảo chạy thoát thân, Tuấn Em đến gặp Phụng và than rằng, khẩu súng của anh ta bắn hoài không nổ. Là chỗ thân tình, Phụng mở tủ lấy khẩu súng rulo nòng dài với trên 40 viên đạn đưa cho Tuấn Em.

"Mày lấy cây này mà xài, tao cho luôn hộp đạn. Không nói với tao mà đi mua súng, bắn không nổ người ta cười", Phụng nói rồi tặng "hàng nóng" cho gã giang hồ. Tuấn Em cảm ơn đàn anh rối rít rồi nhờ Phụng giữ dùm khẩu K54.

Khoảng 22h ngày 1/8, Tuấn Em ghé quán bar Lion Garden ở khu phố 7 và quan sát một lúc thì ra ngoài. 15 phút sau, tên này quay lại quán cùng với Tôn Văn Nhân (tự Nhí) và Nguyễn Trọng Nghĩa (cùng 18 tuổi).

Quán bar nơi Tuấn Em nổ súng khiến 2 người chết. Ảnh: Việt Tường.

Lúc này, Tuấn Em thấy Bảo nên kêu Nghĩa ra ngoài mở cốp xe lấy mã tấu. Khi Nghĩa quay vào thì thấy đồng bọn đang túm cổ áo đối phương. Bị Bảo rút dao đâm, Tuấn Em né kịp.

Phát hiện Bảo cầm hung khí, Nghĩa vung mã tấu chém Bảo nên thanh niên này đẩy ngã bàn, chạy ra ngoài. Tuấn Em nghĩ kế hoạch trả thù đã đến, gã giang hồ chạy ra hướng cửa và móc súng bắn về phía Bảo.

Một trong những đầu đạn bay ra từ họng súng rulo đã găm vào thái dương trái của chị Thái Thị Thanh Mai. Thiếu phụ 31 tuổi này đến quán vui sinh nhật của mình nhưng bị đạn lạc gây tử vong khi đang ngồi cùng chồng ở khu vực vườn cây của quán.

Trong lúc bỏ chạy, Bảo bị vấp ngã ở khu vực bãi đậu xe. Tại đây, Tuấn Em chộp lấy mã tấu trên tay Nghĩa chém vào người đối phương. Sau đó, Tuấn Em đưa hung khí cho Nghĩa chém Bảo và gã giang hồ tiếp tục nổ súng bắn trả thù thêm hai phát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Tuấn Em điện thoại cho Phụng và nói: "Em đã bắn thằng Bảo". Đang nhậu, Phụng bước ra khỏi quán và kêu Tuấn Em bỏ trốn, vứt súng phi tang.

Tại phòng trọ của mình, Tuấn em nói với Phan Thanh Giang (27 tuổi, ngụ An Giang) và bạn gái Nguyễn Thị Kim Ngân rằng, anh ta đã giết Bảo nên kêu mọi người gom đồ bỏ trốn. Sau đó, Nghĩa chở Ngân, Giang chở Tuấn Em về hướng xã Bãi Thơm để tìm phương tiện trốn vào đất liền nhưng không lái tàu nào chịu giúp.

Trên đường quay lại Dương Đông, Tuấn em nhắn tin vào điện thoại của Phụng để cầu cứu. Tên này muốn được Phụng tìm giúp một xe tải để trốn vào thùng xe, đi phà vào Hà Tiên. Phụng nhắn tin trả lời: "Anh sẽ lo cho em hết mình... Em đi tới đâu cho anh hay tới đó".

Gần 3h30 ngày 2/8, trong lúc Nghĩa và Giang chạy xe về Dương Đông thì Tuấn Em với bạn gái đón taxi đi về thị trấn An Thới. Tuấn Em đọc số của Nguyễn Hữu Phúc (tự Phúc "còi", ngụ khu phố 2, An Thới) để Ngân bấm máy gọi cho thanh niên 19 tuổi này. Phúc nghe máy, Tuấn Em nói: "Mầy lo cho anh chỗ trốn".

Sáu Phụng, người được cho là đã tặng Tuấn Em khẩu súng rulo nòng dài. Ảnh: Việt Tường.

Khi taxi đến An Thới, Phúc gọi điện cho Nguyễn Hoàng Khương (24 tuổi, tự Cá Rô) ra đón Tuấn Em và Ngân. Sau đó, cả nhóm thống nhất đưa Tuấn Em với bạn gái vào ở trong căn nhà vắng chủ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ.

Trong những ngày trốn tại đây, Tuấn Em nói dối với vợ chồng phụ hồ đang tá túc cùng phòng rằng, anh ta là cháu của chủ nhà, đến ở đậu chờ tìm việc làm.

Đối với thức ăn và nước uống trên căn gác mà gã giang hồ cùng người tình sử dụng hàng ngày, Khương là người mua mang đến. Từ những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt của những người lạ mặt, người dân xung quanh đã báo nhà chức trách.

Ngày 4/8, Tuấn Em bị nhà chức trách phát hiện đang cùng bạn gái lẩn trốn trong căn nhà cạnh bìa rừng. Sau đó, gã giang hồ nổ súng để tự tử cùng người tình khi hai người đang ôm nhau nhưng họ đã được cứu sống.

Từ lời khai của Tuấn Em, cảnh sát đã lần ra Sáu Phụng và Phúc, Khương. Lúc bắt Phụng, cảnh sát phát hiện Nguyễn Duy Quang (33 tuổi, tự Quang "rồng", ngụ quận 8, TP HCM) đang ở nhà tên này ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông.

Khám xét người Quang, cảnh sát phát hiện 2,5 gram ma túy đá. Thanh niên này đã bị khởi tố hành vi Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

>> Tuấn Em bắn thủng phổi bạn gái khi 2 người ôm nhau
>> Bắt nghi phạm thứ 6 vụ nổ súng ở Phú Quốc
>> Khẩu súng bắn chết người ở Phú Quốc mua giá 15 triệu đồng

Theo Việt Tường (Zing.vn)