-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
28/10/2019 21:26Giây phút bàng hoàng chồng về nhà bố mẹ vợ cầm dao chém vợ và nam đồng nghiệp trọng thương
Hỏi vợ “đây là ai” rồi cầm dao đâm chém vợ cùng bạn trọng thương
Ngày 28/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang, Hải Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi cầm dao truy sát khiến vợ và bạn trai làm cùng công ty trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin từ đại diện xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, ngày 26/10, chị N.T.H. (SN 1995, thường trú xã Đông Xuyên) và người bạn khác giới làm cùng công ty là anh Đ.Th.M. (SN 1996, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đồng Xuyên chơi.
Khi 2 người chuẩn bị ra về thì chồng chị H. là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại TP Hải Dương) đến nhà. Sau đó, người chồng này dùng dao đâm chị H. và người bạn đi cùng trọng thương. Gây án xong Quỳnh bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo lãnh đạo xã Đông Xuyên, khi chính quyền địa phương có mặt tại gia đình nạn nhân thấy khắp hiên, sân có nhiều máu vương vãi. Thời điểm này, cả 2 nạn nhân đang được gia đình và hàng xóm sơ cứu. Trước tình thế các nạn nhân nguy kịch đã thông báo cho trạm y tế xã đến sơ cứu băng bó vết thương.
Lực lượng công an xã chia làm 2 tổ tiến hành truy bắt đối tượng. Trong đó, 1 tổ tìm ở đường trong thôn, tổ còn lại tìm hướng ra cầu Ràm, cấp báo cho công an huyện phụ trách xã cùng, đội điều tra Công an huyện Ninh Giang và gọi xe đưa nạn nhân đi bệnh viện.
“Khoảng ít phút sau, chúng tôi đã bắt được đối tượng tại khu vực bưu điện Cầm Ràm khi đối tượng đang đi bộ để đón xe. Qua khám xét nhanh, phát hiện 1 con dao phay được đối tượng dắt sau lưng. Sau đó, chúng tôi di lý về đối tượng về và bàn giao cho Công an huyện”, đại diện Công an xã Đông Xuyên thông tin.
Kể lại sự việc, bà N.T.T. (SN 1952, mẹ chị .H) kể, ngày 26/10, con gái đèo con trai lớn (5 tuổi) từ TP. Hải Dương về quê. Cùng thời điểm này, anh M. là bạn làm cùng công ty với chị H. về chơi. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, sau khi ăn cơm xong cả gia đình đang ngồi uống nước tại nhà và anh M. chuẩn bị ra về thì Nguyễn Văn Quỳnh đi xe ôm đến. Thời điểm này, tại gia đình chị H. còn có bố đẻ là ông N.V.Đ. (SN 1951) và chị dâu.
“Khi vào nhà, Quỳnh có tát con gái tôi và hỏi anh M. là ai. Khi chưa kịp trả lời, Quỳnh xuống bếp cầm 2 con dao (dao phay và dao gọt hoa quả) lao lên nhà và chém tới tấp vào người anh M. ngay tại hiên nhà. Thấy vậy, vợ chồng tôi vào can thì bị Quỳnh xô ngã, còn H. bị chồng chém nhiều nhát lên người. Khi anh M. cố lết xuống sân thì tiếp tục bị Quỳnh quay lại chém thêm khiến bạn của con gái tôi gục xuống”, bà T. bàng hoàng kể lại.
Gây án xong gọi cho người thân báo tin “anh giết người rồi”
Khi phát hiện sự việc, chị V. (con dâu bà T.) gọi điện thông báo cho công an xã đến ứng cứu. Nghe thấy vậy, Quỳnh vứt lại con dao gọt hoa quả bị gãy tại hiện trường và đi ra ngoài ngõ. Lúc này, người xe ôm chở đối tượng đến đã bỏ đi. Tiếp đó, Quỳnh gặp 1 người bán thuốc tây đang đứng ngoài đường liền hỏi mượn điện thoại để gọi.
Theo chị Nguyễn Thị Phượng (nhân viên bán thuốc) gần đó kể, khi đang đứng chơi ở cửa hàng tạp hóa cạnh đó thì thấy Quỳnh đi đến, trên tay có cầm 1 con dao và người này hỏi mượn điện thoại gọi.
“Trong cuộc điện thoại, người đàn ông có nói Mạnh ơi, anh giết người rồi, anh không có điện thoại, em về đón anh. Khi gọi điện thoại xong, người đàn ông này cầm theo con dao đi về hướng cổng chùa Sùng Ân và một lát sau tôi mới biết sự việc”, chị Phượng sợ hãi kể.
Sau khi được sơ cứu tại gia đình, chị H. và anh M. được chuyển đến trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Trong đó, anh M. được bác sĩ chẩn đoán: vùng đầu và gò má trái bị chém; vùng sau vai trái, cánh tay và các vết thương còn chảy máu. Sau đó, 2 nạn nhân được chuyển tuyến. Do vết thương nặng, cho nên ngay trong đêm chị H. được chuyển lên phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, còn anh M. chuyển lên Hà Nội cấp cứu.
Được biết, cách đây 6 năm chị H. kết hôn với Quỳnh hiện đã có 2 con (1 trai, 1 gái). Chị H. làm công nhân còn Quỳnh không có nghề nghiệp ổn định. Trong quá trình chung sống chị H. thường xuyên bị chồng đánh đập nên nhiều lần bỏ về quê ngoại ở, thậm chí thuê phòng ra ngoài sinh sống. Nhiều lần chị H. đã làm đơn ly hôn nộp lên tòa án và đang trong quá trình tòa giải quyết.
Trước khi xảy ra sự việc khoảng 3 tháng, chị H. đưa con gái út về quê ngoại sinh sống, còn con trai lớn được mẹ chồng nuôi. Do mẹ chồng chị H. đang có bệnh muốn đi bệnh viện điều trị nên nhờ nạn nhân đưa con trai lớn về quê ngoại. Vì vậy, sáng 26/10, chị H. cùng con trai lớn vê quê và cùng thời điểm này, anh M. (bạn chị H.) cũng về chơi cùng, ở lại ăn cơm và đến tối xảy ra sự việc.
Vụ án đang được Công an huyện Ninh Giang điều tra làm rõ.
Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (26 phút trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (33 phút trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (1 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (1 giờ trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (2 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (2 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (3 giờ trước)