Pháp luật

Giây phút sếp ngân hàng chĩa súng dọa bắn nữ nhân viên taxi

Trong lúc cãi nhau, tài xế chiếc Lexus bất ngờ rút khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng vào mặt nữ nhân viên điều hành taxi rồi hỏi: "Mày muốn chết hả?".

Trong lúc cãi nhau, tài xế chiếc Lexus bất ngờ rút khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng vào mặt nữ nhân viên điều hành taxi rồi hỏi: "Mày muốn chết hả?".

Vụ việc xảy ra vào lúc 20h10 ngày 10/4 trước chung cư Sky Garden 2, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Khu vực trước chung cư này được hãng xe Mai Linh thuê của Phú Mỹ Hưng làm nơi đậu taxi.

Bãi đậu xe trước chung cư Sky Garden, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trường Nguyên.

 
 Chị Vy kể, thời điểm trên, chị đang điều hành các xe taxi của hãng vào bãi trước chung cư đón khách thì xe ông H. chạy lùi vào nơi đậu của hãng Mai Linh, nơi chị đang đứng. Khi xe ông H. sắp chạm vào người thì người nữ điều hành taxi vỗ vào chiếc Lexus, báo hiệu tài xế dừng xe.

Ông H. xuống xe, bước đến hỏi chị Vy tại sao lại đập xe của mình. Chị Vy phân trần là chỉ ra hiệu cho xe Lexus dừng lại vì sợ bị xe đụng trúng. Vị sếp ngân hàng nói mình đã thấy rồi, nhưng muốn đậu xe tại đây. Nữ điều hành taxi 25 tuổi giải thích, khu vực này là nơi đậu tài, đón khách của hãng, mong ông Hòa thông cảm, sang bên đường đậu xe.

“Em nói nhỏ nhẹ, xe riêng của mọi người đậu ở đâu cũng được, còn taxi của tụi em được quy định chỉ đậu và đón khách ở đây thôi, mong ông ấy thông cảm. Thế nhưng người đàn ông này không chịu, nhất quyết phải đậu xe ở đây nên hai bên xảy ra cự cãi”, chị Vy kể.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông H. mở cửa ôtô lấy khẩu súng (loại GR88) bỏ vào túi quần tiếp tục đến nói chuyện với nữ điều hành taxi. Theo chị Vy, lúc ông H. lấy khẩu súng ra đã cố ý "nhá" cho chị thấy và sợ.

Thấy nữ đồng nghiệp cự cãi với người đàn ông trung niên, tài xế Trần Thanh Nhã đến hỏi chuyện và giảng hòa. Anh Nhã cũng giải thích với ông H. như chị Vy phân trần trước đó, mong được thông cảm.

Chị Vy nói: “Đồng nghiệp vừa giải thích xong thì bất ngờ ông H. chỉ vào em nói ‘mày là con nít, là phụ nữ nên không muốn xử. Còn muốn xử thì lúc nào cũng được’ khiến cuộc nói chuyện càng lớn tiếng hơn”.

Theo nữ điều hành, trong lúc cãi nhau, vị sếp lớn ngân hàng liên tục thốt ra những từ ngữ đe dọa như "mày muốn gì, mày muốn sống ở khu này nữa hay không" khiến chị rất bức xúc.

“Những câu nói của ông ta khiến em giận lắm. Bất ngờ, ông ấy rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào mặt em rồi hỏi 'mày muốn chết hả'. Lúc đó em rất sợ nên đẩy ông ấy ra rồi tri hô ‘có người lấy súng chĩa vào điều hành mấy anh ơi’. Anh lái xe cũng la lớn để đồng nghiệp xung quanh chạy đến hỗ trợ”, chị Vy kể.

Khẩu súng GR88 mà ông H dùng chĩa vào mặt nữ điều hành taxi. 

Nhiều tài xế taxi xung quanh cùng bảo vệ khu phố đến giải nguy cho cô gái 25 tuổi và báo công an. Lúc này, ông H. bỏ khẩu súng lại vào túi quần và muốn rời đi. Tuy nhiên, các tài xế taxi lái xe chặn đầu và đuôi, không cho chiếc Lexus rời đi.

Công an phường Tân Phong, quận 7 và Cảnh sát 113 sau đó có mặt và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại công an, khẩu súng mà ông H. mang theo được xác định là loại súng công cụ hỗ trợ, được cấp giấy phép sử dụng, trong súng còn ba viên đạn.

Bước đầu, ông H. khai nhận, khẩu súng trên do Công an tỉnh An Giang cấp phép cho chi nhánh ngân hàng (thuộc ngân hàng mà ông đang làm phó tổng giám đốc) sử dụng. Phía chi nhánh này đã làm biên bản bàn giao khẩu súng này cho ông Hòa sử dụng, quản lý.

>> Phó tổng giám đốc gí súng vào mặt nhân viên taxi có vi phạm luật?
>> Phó tổng giám đốc ngân hàng Việt Á chĩa súng vào mặt nhân viên taxi

Theo Trường Nguyên - Thiên Trang (Zing.vn)