Pháp luật
15/12/2015 13:56Giết bạn thân vì dám ngủ quên: Hành trình truy bắt nghi phạm
Nạn nhân Đ.V.Th (SN 1988, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) bị người bạn làm cùng xưởng gỗ dùng kéo đâm hàng chục nhát vào người dẫn đến tử vong vào hôm 14/12.
Kẻ ra tay giết hại anh Th. là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983), trú tại xã Tam Đa, Phù Cừ - người làm cùng trong lán sản xuất gỗ và cũng là người cùng quê.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Chí Năng – Trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết: Vào khoảng 3h30 ngày 14/12, ông nhận được thông tin có một thanh niên bị đâm chết tại một lán sản xuất ở thôn Bò, xã Hữu Bằng.
![]() |
Ông Đỗ Chí Năng kể về hành trình truy bắt đối tượng. |
Nhận thấy vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, ông đã cấp báo lên Công an huyện Thạch Thất để điều tra theo đúng thẩm quyền.
Ông Đỗ Chí Năng cho biết thêm: "Sau khi gọi điện cho ông N V. Đ. (SN 1966, ở thôn Bò, xã Hữu Bằng), là người cho nhóm công nhân kia thuê trọ. Chúng tôi đã xác minh được đối tượng gây án và danh tính nạn nhân.
Xác định được hướng đi của đối tượng, chúng tôi đã huy động người chia làm 6 ngả để truy bắt nghi phạm gây án. Trong quá trình truy bắt, chúng tôi nhìn thấy một bóng người đang đi ở dưới ruộng ở khu vực sông Tây Ninh (xã Dị Nậu, Thạch Thất).
Thấy vậy, chúng tôi đã bám sát đối tượng đến gần cây xăng xã Dị Nậu thì khống chế và bắt giữ đối tượng gây án. Lúc bắt được đối tượng khoảng 5h20 cùng ngày”.
“Khi bị khống chế, đối tượng nói: Em uất ức quá! Các bác cứ bắn chết em đi cũng được. Ngay sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, chúng tôi liền báo công an huyện để di lý nghi phạm về trụ công an huyện để lấy lời khai”, ông Đỗ Chí Năng cho biết thêm.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 14/12, Đ.V.Th. đi rao hàng về đến xưởng rồi lên trên phòng ngủ. Một lúc sau, bạn làm cùng xưởng gỗ tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên) đi uống rượu say về xưởng ngủ.
Sẵn hơi men trong người, Tuấn gọi cửa nhưng không ai dậy mở. Sau khi vào được bên trong, sẵn việc mâu thuẫn từ trước cộng với men rượu trong người, Tuấn đã dùng kéo đâm hàng chục nhát vào người Th.
Cũng trong lúc đó, người bạn đang ngủ cùng bật dậy nhưng không can ngăn kịp. Do vết thương quá nặng, Th. đã tử vong ngay sau đó.
Được biết, lán sản xuất trên do anh Ng. D. H (SN 1984, ở xã Tam Đa) thuê để sản xuất gỗ được gần hai năm. Sau đó, anh H. bảo mấy anh em trong xã đến làm.
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ Triệu Vy nghi dính líu đường dây buôn người sang Myanmar: Anh trai bất ngờ "kêu cứu" (13/07)
-
Mỹ rục rịch thông qua luật trừng phạt Nga sau nỗi thất vọng của Tổng thống Trump (13/07)
-
Đằng sau sự tuột dốc của BLACKPINK (13/07)
-
Bác sĩ Harvard "bóc trần" 3 vật dụng độc hại ngay trong nhà bạn (13/07)
-
Bùng nổ tranh luận về Jenny Huỳnh ở Em Xinh, Trấn Thành "châm ngòi"? (13/07)
-
Giúp mẹ chồng che giấu bí mật, 3 năm sau, nàng dâu trả giá đắt (13/07)
-
Gần 1,3 triệu xe máy bán ra thị trường nửa đầu năm 2025 (13/07)
-
Sao nhí Kính Vạn Hoa dậy thì thành công sau 20 năm, cả nhan sắc lẫn học vấn đều trên cả tuyệt vời (13/07)
-
"Cú sốc" mới cho người dùng xe xăng tại Hà Nội: Chi phí mua & sử dụng xe sẽ tăng mạnh? (13/07)
-
Tuyển Malaysia thua đau, “trở về mặt đất” trước kịch bản chạm trán tuyển Việt Nam (13/07)
Bài đọc nhiều




