-
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí -
Xúc động hình ảnh bộ đội đưa linh cữu, cõng người dân trong mưa lũ -
Thông báo nóng về Diddy sau thông tin bị ám sát trong tù -
Mẹ U70 đi ăn vụng bị con gái bắt được, bố tiết lộ một bí mật khiến con cái càng sốc hơn -
Hình ảnh mới nhất tại TP Huế khi nước lũ bủa vây -
Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển -
Giữa lũ lớn, 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng nguy kịch vì ngạt khí máy nổ phát điện -
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì -
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết
Pháp luật
07/10/2021 21:08Giết hại người tình bằng 22 nhát dao do đòi chia tay
Đang ôm 2 con chập chờn trong giấc ngủ, chị Coi bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cầu cứu của người chị dâu. Khi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, kẻ sát nhân đã đạp cửa xông vào gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.
Hôm nay (7/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, ở Thường Tín) mức án tử hình về tội Giết người.
Nghe tòa tuyên con trai án tử, mẹ Tùng khóc nấc, quỳ sụp xuống van xin HĐXX và níu lấy chồng nạn nhân cầu cứu...
Khi con trai bị đưa ra xe chở về trại tạm giam, người mẹ tiếp tục chạy theo gào khóc gọi tên con.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Tùng và chị L.T.L (SN 1989, ở địa phương) đều đã có gia đình riêng yên ấm. Trong thời gian chạy taxi, Tùng quen biết vợ chồng chị L. (do cùng nghề). Thường thì chồng chị L. sẽ lái taxi vào ban ngày còn chị L. nhận trách nhiệm chạy đêm. Do hoạt động cùng khu vực, lại thường xuyên chuyện trò, tâm sự nên theo thời gian giữa Tùng và chị L. nảy sinh mối quan hệ tình cảm từ tháng 10/2019.
Lạc lối trong mối tình vụng trộm, Tùng lấy cớ do đặc thù công việc nên thông báo với vợ con ra ngoài thuê trọ gần chỗ làm để tiện qua lại với người tình.
Trong thời gian quan hệ, thậm chí có lần Tùng còn tới tận nhà bố mẹ đẻ chị L. để xin phép cho hai người được công khai đi lại, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Mối quan hệ "ngoài luồng" của Tùng bị vỡ lở, khi vợ anh ta là chị Lê Thị O. (SN 1996) phát hiện ra trong điện thoại chồng có hàng trăm tin nhắn yêu đương qua lại với chị L. Trong cơn nóng giận, chị O. đã gọi điện cho chồng chị L. để nói chuyện. Kết quả, vợ chồng chị L. sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn tới ly thân.
Về phần mình, chị O. cũng quyết định nói chuyện rõ ràng với Tùng. Khi nghe vợ nhắc tới chuyện ly hôn, Tùng đã dễ dàng đồng ý. Điều đáng nói, thời điểm đó chị O. đang mang trong mình đứa con thứ 2 với Tùng.
Ngột ngạt vì mối quan hệ ngoài hôn nhân, chị L. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Tùng không đồng ý. Anh ta đe dọa, nếu chị L. không nối lại tình cảm, sẽ giết chết cả gia đình chị.
Rất nhiều lần Tùng chủ động liên lạc để nói chuyện, nhưng chị L. đều tỏ thái độ né tránh.
Sáng 8/1/2021, Tùng từ phòng trọ về nhà mẹ đẻ ở thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) mượn xe máy xuống đưa vợ một số giấy tờ, để hoàn tất các thủ tục ly hôn. Sau khi đưa giấy tờ cho vợ xong, Tùng gọi điện cho chị L. để hẹn gặp nói chuyện. Hai bên hẹn nhau đến tòa nhà VPbank Cầu Dừa (thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín).
Gặp nhau, giữa chị L. và Tùng lại xảy ra cãi vã, to tiếng. Khi chị L. không đồng ý tiếp tục quan hệ tình cảm với Tùng, lên xe máy đi về, Tùng đã giằng chìa khóa xe máy vứt đi, buộc chị L. phải dắt xe đến quán sửa xe ở gần đó để thuê mở khóa.
Sau khi thợ sửa xe máy mở được khóa, chị L. tiếp tục điều khiển xe theo hướng cầu Dừa về xã Liên Phương, huyện Thường Tín.
Về phía Tùng, do bực tức vì bị người tình cự tuyệt, người này đã về phòng trọ, lấy dao bầu, bọc vào chiếc áo khoác màu đen, kẹp ở giữa xe máy, rồi quay lại tìm chị L.
Đi đến đoạn đường vào khu công nghiệp Liên Phương, nhìn thấy xe của tình nhân, Tùng phóng theo, ép xe chị L. vào lề đường, rút dao bầu đâm chết người tình bằng 22 nhát.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý giải cho hành vi sát nhân của mình, Tùng cho rằng, do mình quá si tình, mù quáng. Theo lời khai của bị cáo, chị L. từng hứa hẹn sẽ bỏ chồng để đến với anh ta...
Gây ra cái chết cho tình nhân, Tùng tỏ ra ân hận. “Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. Mong gia đình người bị hại thương bị cáo. Bị cáo vì quá yêu nên mù quáng, hành vi của bị cáo cũng xuất phát từ tình cảm”, Tùng quay về phía chồng chị L. nói lời xin lỗi.
Chồng chị L. trình bày trước tòa: “Bị cáo giết vợ tôi bằng 22 nhát dao, thế là đuổi cùng giết tận rồi. Trước hôm đó, bị cáo còn xuống doạ giết mẹ tôi và 2 con tôi. Tôi đề nghị HĐXX xử bị cáo mức án cao nhất để lấy lại công bằng cho vợ tôi”.
Theo trình bày của chồng chị L., khi biết vợ mình có tình nhân, anh đã hết lời khuyên giải và chị L. cũng thuận theo chồng, quyết dứt tình với Tùng. Nhưng bị cáo không buông tha mà tìm cách níu kéo.
Biết vợ nhận lời hẹn gặp tình cũ để nói chuyện một lần cho xong, chồng chị L. khuyên vợ không nên gặp bị cáo, nhưng chị L. vẫn đi.
Không chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất, chồng nạn nhân còn yêu cầu Tùng phải bồi thường hơn 150 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng cho hai con nhỏ của anh đến năm 18 tuổi. Tòa chấp nhận đề nghị này của chồng nạn nhân.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không những đã tước đoạt quyền sống của nạn nhân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về tội "Giết người". Do đó, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng. Tòa cũng xác nhận, gia đình bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Mẹ người mẫu Đức Tiến đặt nghi vấn con dâu đã nhận số tiền phúng điếu lớn mà không công khai (14:39)
- Xe sang ế ẩm, nhà phân phối gặp khó (14:37)
- Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ (14:35)
- Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí (14:25)
- Mẫu điện thoại Trung Quốc này thực sự "nghiền nát" Samsung: Giá cực rẻ mà chip 8 Elite Gen 5, pin 7.300mAh (14:15)
- Vợ cố diễn viên Đức Tiến được quyền sở hữu di sản của chồng (14:12)
- Đặc sản trong mâm cỗ xưa ở miền Tây, khách "không dám ăn", có tiền cũng khó mua (14:11)
- Bi kịch của con trai trưởng Vua sòng bài Macau (14:08)
- Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàu (14:04)
- Xúc động hình ảnh bộ đội đưa linh cữu, cõng người dân trong mưa lũ (14:02)